Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi “Nhất Nặc” người Trung Quốc gửi cho bạn gái “Em bé” đã khiến cư dân mạng Trung Quốc “điên đảo” “Bức thư tình ngộ nghĩnh” được một cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội đã lan truyền một cách nhanh chóng với hơn 30.000 lời bình. Nhiều độc giả đã thích thú và khen ngợi cậu bé 6 tuổi này “thật có tài”, nhưng cũng có độc giả cho rằng tác giả nhí của bức thư tình chính là “hậu duệ Vi Tiểu Bảo” (nhân vật đào hoa trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung). Nội dung của bức thư tình mà “Nhất nặc” viết cho “Em bé” được dịch ra như sau: “Em bé: Trưa ngày kia là sinh nhật của anh, hai chúng mình cùng nhau tổ chức sinh nhật nhé. Mặc dù tất cả các bạn nữ trong lớp đều yêu anh nhưng họ quá xấu. Chỉ có em là xinh đẹp nhất. Anh đã học được cách làm socola hình trái tim trên mạng Dou guo, hy vọng em sẽ thích ăn. Còn nữa, anh đã tiết kiệm được tiền tiêu vặt của 2 ngày để mua tặng em một bông hoa hồng đấy! Anh yêu em!” Bức thư tình xì tin này tuy viết sai chính tả khá nhiều, thậm chí có chữ không biết viết, cậu chàng còn sử dụng phiên âm để thay thế, nhưng vẫn được cư dân mạng Trung Quốc đánh giá cao “tính sáng tạo” khi cậu bé “Nhất Nặc” còn biết vẽ cả các ký hiệu và dán đề can ngộ nghĩnh lên bức thư tỏ tình của mình. Bức thư đã làm “chấn động” các bậc phụ huynh với những lời khen, chê sôi nổi: “Thật pro”, “Các nhóc 00 bây giờ hứa hẹn sẽ vượt mặt giới 9X”, “Sao mới bé thế mà đã có tư tưởng yêu đương sướt mướt?”, “Mình cũng phải cẩn thận với bé nhà mình kẻo lại chín sớm, rụng sớm”…. Nguồn: http://www.zing.vn/news/nhip-song-tr...g/a236481.html
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Mình không ủng hộ chuyện này đâu, tuổi các bé đáng ra bây h là phải ngây thơ và hồn nhiên lắm.
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Nghe giọng văn cũng dễ thương đó chứ. Con nít mà, đôi khi chúng nói " yêu " thì đó cũng chi nghĩ là một cách thể hiện tình cảm thôi, chứ có hiểu yêu là thế nào . Mình nghĩ người lớn không cần phải hoảng lên đâu, quan trọng mình nói chuyện với con và giúp con hiểu về một tình cảm trong sáng thôi.
Re: Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Nhưng cũng khó lắm mẹ nó ơi, thời buổi thông tin bão hòa, bố mẹ lại không có thời gian chăm lo cho con thì khó nói trước điều gì lắm
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Cái tuổi trẻ con này vẫn hay thích bé này, bé nọ... Cứ líu la líu lo sau này nhất định sẽ lấy cô bé A, anh chàng C Mình nghĩ cái này là tâm lý tự nhiên của trẻ thôi mà, nó cảm thấy quý mến thì vậy, mọi ng ko nên đặt nặng quá. Yêu quá sớm ở lứa tuổi đã hình thành đc nhận thức, cái đấy mới phải đề phòng thôi
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Nhớ lại ngày trước lớp 1 em toàn tặng kẹo mút cho bạn khác giới nè mà chẳng thấy thích gì
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Thấy thì cũng ngộ nghĩnh thật, nhưng em chỉ sợ nếu bố mẹ ko can thiệp vào lúc này, thì càng lúc càng xa hơn, sẽ ko hay nữa
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Cũng tại các bé cứ xem phim tình cảm hàn quốc vs mẹ mà. Là bắt chươc theo thôi, chứ e nghĩ vẫn ngây thơ lắm.
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi trẻ con bây giờ lớn nhanh quá đi mất thôi. Hôm trước em về nghe 2 đứa em lớp 3 nói chuyện với nhau mà choáng luôn lớp của em gái em (lớp 3) đã có 2 bạn có kinh nguyệt rồi em gái em cũng đang bắt đầu dậy thị rồi, giờ phải hãm phanh không cho ăn nhiều chất nữa
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Đúng là cái gì mới lạ hầu hết ở mấy anh " Three ship " hết.
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi ặc,phi thường quá,kết quả của 1 cuộc sống dư thừa vật chất đây mà (
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Nhưng mà công nhận ảnh hưởng nhiều từ tivi, cuộc sống... các bé bây giwof trưởng thành sớm lắm ạ
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Mình thấy cũng ngộ nghĩnh đáng yêu nhưng cũng phải cảnh giác với bé nhà mình thôi
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi Mình thì ủng hộ, hihi. Vì mình cũng biết mến các bạn trai từ ngày bé mà, nên tình cảm này hoàn toàn trong sáng, các bé có niềm vui của mình sẽ chịu khó đi học hơn, đó chẳng phải điều tốt đẹp sao?
Ðề: Bức thư tình đầu tiên của bé trai 6 tuổi các bé bây giờ thông minh lắm, vẻ hòn nhiên của các em ko giống cái vẻ hồn nhiên của trẻ con ngày xưa nữa