Kính thưa min/mod, em đã đăng bài này ở bên Trường lớp và học hành rồi ạ, nhưng bên đó vắng vẻ quá, nên em xin min/mod cho em sang bên này vì nó đông. Đến thứ hai tuần sau thôi ạ, vì hạn xử lý vấn đề của em là ngày thứ 2 ạ. Thưa các bố / mẹ, hôm qua em đi họp cho thằng cu nhà em đang học ở Trường Lê Lợi - Hà Đông, em xin làm cái report vào đây để các bố/mẹ nắm được thông tin. Có bố mẹ nào mà làm báo chí thì làm cho em bài về vấn đề này cái (nếu cần tư liệu viết bài thì em sẽ cung cấp đầy đủ) ========================================================== "Không nên đánh cược với cuộc đời của các con" Năm 2012 này, trường tiểu học Phú La, Hà Đông bắt đầu đi vào hoạt động. Với kinh phí đầu tư đồng bộ lên tới 60 tỷ đồng và đội ngũ giáo viên quảng cáo là khá chất lượng. Các con em thuộc phường Phú La (KĐT Văn Phú, Văn La...) sẽ được học tại ngôi trường mới này. Với một trường mới thành lập như thế này, công tác tuyển sinh là vấn đề rất quan trọng vì: - Học sinh 6 tuổi vào lớp 1 thì có khả năng trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu - Học sinh lớp 2 đến lớp 5: Không có Với một cách làm thông thường, trường Phú La sẽ đến các Trường tiểu học trên địa bàn Hà Đông để vận động các con em sinh sống trên địa bàn quay về trường để học tập. Đồng thời, Trường Phú la cần phải có các chiến dịch quảng bá thông tin về: Cơ sở vật chất (thế mạnh), đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo, các chương trình ngoại khóa... Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường Phú la dưới sự chỉ đạo của phòng Giáo dục Hà Đông đã liên tục gây sức ép đối với các trường học và các phụ huynh các con đang theo học tại các trường trên địa bàn Hà Đông. Các diện học sinh sẽ bị "đòi về" gồm: 1. Các học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 (2005-2002) 1. Có hộ khẩu TT tại Phú La 2. Có hộ khẩu tạm trú tại Phú La Chiều 24/5/2012, Trường Tiểu học Lê Lợi - Hà Cầu đã tổ chức cuộc gặp gỡ với các phụ huynh và lãnh đạo các đơn vị liên quan gặp gỡ và trao đổi. Thành phần tham dự: 1. Đại diện phòng Giáo dục: - Bà Đường Thị Lệ - Phó trưởng phòng GD - Bà Nguyễn Thị Minh Lý - Cán bộ phòng GD 2. Đại diện phường Phú La - Ông Đăng Đình Công - Phó Chủ tịch 3. Đại diện phường Hà Cầu - Ông Nguyễn Minh Thuận - Phó Chủ tịch 4. Đại diện trường Lê Lợi - Bà Phạm Thị Tâm - Hiểu Trưởng - Bà Đỗ Thị Bạch Hoa - Phó Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Minh Yến - Giáo viên - Thư ký 5. Đại diện trường Phú La - Ông Lê Trung Tuấn - Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Thị Thơ - Hiệu phó 6. Đại diện các phụ huynh học sinh thuộc diện triệu gọi Nội dung: Họp tuyên truyền chủ trương, giới thiệu về trường tiểu học Phú La, về công tác tuyển sinh năm học 2012-2013 Sau khi nghe các đơn vị địa phương phát biểu ý kiến, nghe hiệu trưởng trường phú La giới thiệu về Trường là phần trao đổi sôi nổi của các bậc phụ huynh có con em trong diện triệu gọi. Hầu như không có một phụ huynh nào mong muốn và ủng hộ việc chuyển trường cho các con. Một phụ huynh học sinh lập luận: 1. Khi gửi con vào học ở một trường, các phụ huynh thường tìm hiểu các tiêu chí: Dạy và Học. Chất lượng dạy thể hiện ở trình độ giáo viên, khả năng sư phạm của giáo viên. Chất lượng học thể hiện ở việc tuyển sinh đầu vào của nhà trường, ở thành tích các con đã đạt được trong các năm học như: Giải cấp quận, cấp thành phố. Với ý kiến này, phụ huynh đặt câu hỏi: Trường Phú La là một trường chưa hoạt động và năm 2013 mới đi vào hoạt động thì lấy tiêu chí gì để đánh giá "CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC" của Trường. 2. Đối với các con năm nay mới đi học thì không sao nhưng đối với các con đang học lớp 2-3-4 thì các con đã quen bạn bè, thầy cô rồi nên việc chuyển sang một ngôi trường mới để học là "đánh cược với cuộc đời của các con", đặc biệt lại với một trường học chưa có một chút thành tích hay tên tuổi gì. 3. Với cơ chế xã hội hóa giáo dục hiện nay, ngay từ lớp 1, các phụ huynh đã cùng nhau đóng góp để xây dựng trường lớp như: Mua tivi cho các học, sơn lớp học cho các con, đầu tư cốc chén, tủ, chăn cho các con được học tập tốt. Trong khi các con mới học được 1 năm (học sinh lớp 1) đã chuyển trường và sang trường mới lại tiếp tục đóng góp cho trường mới thì cũng là một điều thiệt thòi cho các phụ huynh có con em chuyển đi. Một số phụ huynh học sinh không có hộ khẩu thường trú tại Phú La cũng bị triệu gọi gây bức xúc cho các phụ huynh và ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Kết thúc cuộc họp, bà Đường Thị Lê - Phó phòng Giáo dục Hà Đông thông báo chủ trương của phòng giáo dục và quận Hà Đông, yêu cầu bàn giao hồ sơ học bạ của các con vào ngày 28/5/2012. Với mốc thời gian quá gấp gáp như thế này, tức là chỉ có 01 ngày làm việc (26-27 là T7 và CN, thứ 6 các con được nghỉ học vì trường Lê Lợi đi tổng kết ở K9) đã gây bức xúc cho các phụ huynh học sinh. Vấn đề đặt ra là: - Vấn đề học hành của các con là một vấn đề quan trọng - Trường Phú La và Phòng GD Hà Đông chưa chứng minh được chất lượng dạy học của trường này - Không nên bắt ép các con em đang theo học ở các trường khác "buộc" phải về đúng trường để học tập mà chỉ nên vận động để các phụ huynh tự nguyện cho các con em mình về Vấn đề này rất giống với vấn đề "Xây chợ kiên cố tại nông thôn" và bắt buộc các tiểu thương phải vào chợ buôn bán và thu thuế mà báo chí đã đề cập nhiều trong thời gian gần đây ! Thiết nghĩ, chủ trương chính sách của Đ_ảng và Nhà nước là đúng nhưng việc thực hiện triển khai của Phòng Giáo dục Hà Đông và Trường Phú La cần có những cái nhìn toàn diện vào thấu đáo hơn. ======================================================= Thưa các bố/mẹ, em về nhà cũng suy nghĩ hay là cho con về trường này học biết đâu lại tốt. Nhưng cái "biết đâu" ấy nếu nó tốt thì không sao, nhưng cái "biết đâu" ấy nó không tốt thì có phải mình sẽ ân hận. Mà việc học hành của các con nó ảnh hưởng đến cuộc đời của con mình. Trong khi hiện nay, cháu đang học ở đây thấy cũng ổn. Tuy chẳng phải quá tốt nhưng cháu cũng có giải cấp quận. Do đó, em mới nghĩ "Không nên đánh cược với cuộc đời của con" các bố mẹ ạ. Các bố / mẹ nào có thể tác động được và đưa các ý kiến này của em đến được Phòng Giáo dục Hà Đông thì em chân thành cảm ơn ạ !
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) Tán thành ý kiến mẹ nó cũng như đông đảo các phụ huynh. Trừ khi các HS có vi phạm gì buộc phải chuyển trường hay nghỉ học thì khác. Còn đây là quyền công dân, không thể xâm phạm đc!
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) giờ lại còn có chuyện trường đi đòi học sinh nữa cơ ah , giáo dục hay đòi nợ thuê vậy
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) Up cho mẹ nó, em cũng đồng tình với ý kiến của phụ huynh.
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) Tán thành với ý kiến của mẹ nó. đây là kiểu vận động gì mà bắt buôc phụ huynh dù đồng ý hay ko thế
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) chỉ khổ các con thôi, mà tại sao lại có chuyện như thế này đc, em ko chê, nhưng nhìn vào nền giáo dục nước nhà mà ao ước nền giáo dục phương tây quá, cứ nghĩ mà đau đầu, con em chúng ta mà như mình nghĩ nó đang đi xuống chứ ko phải đi lên, nhìn các bố mẹ chen chúc xin nộp đơn đi học rồi chạy vạy đủ nơi để chọn trường sao mà đau thương đến thế? Biết bao giờ con em chúng ta mới đc học theo phương pháp học mà chơi, chơi mà học, cứ phải mang nặng 1 cái cặp chất đầy sách mà mang 1 cái đầu rỗng hay ko hả các bố mẹ ơi?
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) Up giùm mẹ nó ... mình cũng đồng tình với ý kiến của mẹ nó. Đọc mà bức xúc thế chứ
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) Mẹ nó nói mà mình thấy thương các con quá, nhất là những lúc thấy nó gầy gầy, môi thì xám xịt, mặt mũi thì nem nép tránh né cái nhìn của bố vì sợ bố mắng mải đọc truyện hay xem hoạt hình. Khổ thân...
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) cái khoản đóng xây dựng ban đầu là bị thiệt rồi, mà khoản này thường rất cao
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) theo tớ, chủ top gửi đơn đến tòa soạn báo Dân trí theo địa chỉ: dantri@dantri.com.vn <dantri@dantri.com.vn>
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) Có 1 chị ở cùng phong m cũng đang đau đầu vì chuyện này, nhưng m thấy kể trường mới này cơ sở vật chất rất tốt, đến con chị bạn m còn mê nữa là, rộng rãi, cơ sở vật chất mới đẹp. M nghĩ con học đâu cũng đc, mới lớp 1 thôi mà quan trọng các cháu có môi trường để chơi, và học tập thoải mái. M thấy đi họp về kể cả bộ giáo dục còn chưa có câu trả lời và đa số các bố mẹ là không muốn con chuyển nhưng theo ý kiến của m thì tiện đâu cho con học đấy để tiện cho bố mẹ đón đưa. Nhưng m lo là sang trường mới sợ các bố mẹ đóng nh tiền hi hi m nghĩ cái đấy lo nhất còn bọn trẻ con chúng nó cũng vô tư mà.
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ Dạ, nhưng mà cái trường mới này nó lại chưa hoạt động. Năm nay mới là năm đầu. Nên các em học sinh sẽ chỉ toàn là các em mới nhặt về từ các nơi thôi. Mà vì thiếu học sinh nên các em ở các địa phương xa khác mà muốn xin vào cũng dễ dàng. Nên em lo lắng về việc, con em mình học toàn với các bạn mới. Các bạn mới mỗi người lại học ở một trường. Học lực thì lung tung, đứa hư, đứa ngoan mình không nắm được. Nếu là mới đi học thì em cũng cho nó vào đây học, nhưng mà các cháu đang học ở nơi khác quen rồi, nên chuyển trường thì sẽ bị ảnh hưởng đến các con.
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) mình cũng tán thành và ủng hộ cho mẹ nó.quá là bức xúc luôn.các nhà báo hãy lên tiếng đi chứ
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ haizzzzzzz......................... ở đâu cũng có những chuyện vô lý, tất cả cuối cùng người dân vẫn gánh hết. ở quê em HS cấp I, cấp II đi học 2 buổi/1 ngày, T7 CN thì học thêm nhà cô, hết cô văn lại cô toán, rồi tiênga anh tiếng em. Thành ra chúng nó chả có buổi nào nghỉ. 30-4 1-5 mà mấy con giáo còn tận dụng để dạy thêm thì các bác biết mức độ bỉ ổi đến mức nào rồi đấy, cứ bảo sao HS bây giờ học kém, hư hỏng.
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ (xin min/mod cho em đến T2 tuần sau nhé) Theo như mình thấy, các con muốn giỏi thì cần phải có bạn bè giỏi là cái đầu tiên. Thằng em mình học ở Ams, các năm lớp 3-5, nó thường mang những tạp chí toán học đến để đố các bạn trong lớp và nó thấy rất tự hào vì mình cũng là nhân vật quan trọng. Đến năm lớp 6, nó mang đến các bạn để đố thì các bạn nói: Cái này dùng định luật X, Y, Z để giải ra ngay. Trong khi nó cũng chẳng biết cái X, Y, Z là cái định luật gì. Nó tự tìm tòi học PASCAL và đến khoe với các bạn. Các bạn nói đã học đến lập trình C và C++. Nó tự nghiên cứu để đi thi toán, cũng qua được cấp quận nhưng cấp thành phố thì cũng không khá khẩm gì. Năm sau, nó chuyển sang ôn lý. Nhưng nó cũng không vào được tuyển quốc gia. Nó chuyển sang tiếng Anh. Nhưng cũng chỉ được cái giải khuyến khích thành phố. Thế là hết năm cấp 2. Thằng bé thấy thất vọng và chán nản vì nó toàn xếp thứ 35/45 trong lớp. Bố mẹ nó cũng thấy chán chẳng buồn hỏi về việc học của nó nữa. Nó thấy mình thật thất bại. Năm cấp 3, nó chuyển sang Trần Phú đề học, rồi học Bách khoa, rồi ra trường đi làm. Nói chung khi nó chuyển khỏi Ams, nó thấy cuộc sống thật dễ chịu và thấy mình cũng là người giỏi đấy chứ. Giờ đây, các bạn bè học Ams cùng nó toàn làm tiến sỹ giáo sư và dạy ở nước ngoài. Đấy các mẹ ạ, cùng là học chương trình phổ thông, nhưng môi trường của các con là vấn đề cực kỳ quan trọng. Mình vẫn đánh giá cao về Truyền thống của trường, cả về việc tuyển đầu vào và chất lượng giáo viên nữa, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng mà !
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ nhiều khi chúng ta cứ áp đặt hoặc chạy theo xu hướng nào đó mà quên mất rằng học trong trường là 1 chuyện còn khi chúng ta ra môi trường và cuộc sống lại là 1 chuyện, đâu phải cứ tiến sỹ này tiến sỹ nọ mà thành công trong đời đâu. Hãy để các con lớn lên mà bớt đi áp lực các mẹ ạ, kỳ vọng lớn => thất vọng lớn, vì vậy hãy cho con sống theo đúng là 1 đứa trẻ, chuyện trường lớp hãy chọn theo tiêu chí, gần nhà, thầy cô yêu trẻ, và có 1 môi trường trong lành để các con lớn lên, ở môi trường nào cũng có bạn ngoan, bạn hư, quan trọng là chúng ta dạy con cách nhìn nhận với vấn đề xấu và tốt, ảnh hưởng từ việc tốt xấu tới các con. Rất nhiều người thành công là nhờ người thầy, người cô giáo dục chứ không phải là vì trường đâu các mẹ ạ.
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ ôi đọc mà e thấy sợ quá ạ, thằng ku nhà chị gái e cũng đg học ở Lê Lợi ạ, may quá nhà nó ở tận đại mỗ chứ k thì... up cho ý kiến của mẹ nó đc chia sẻ ạ
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ Ừ đúng là đen, các địa phương có trường rồi thì không sao. Đang nhiên lại có cái trường mới này mới chết mình chứ. Mod chuyển bài của em sang bên này vắng vẻ quá ạ.
Ðề: Bức xúc nhờ các bố mẹ chia sẻ Chuyển sang mục này vắng hay đông thì để làm gì hả bạn? Các mẹ trên DD cũng chỉ có thể chia sẻ với bạn thôi, giờ muốn giải quyết triệt để, nhanh gọn thì nhóm phụ huynh của các cháu phải chủ động và dứt khoát hành động đi thì mới có kết quả được, chứ ngồi đợi có ai giúp thì các trường ngta đã sắp xếp xong xuôi, lúc đó sự đã rồi là chịu. Giờ muốn giải quyết vấn đề theo mình bạn có thể làm theo 1 trong 2 cách: _ Cách 1: Hội phụ huynh (càng đông càng tốt) cùng làm đơn kiến nghị, gửi trực tiếp lên Phòng GD và ĐT quận Hà Đông. Cần tìm cách xin gặp hoặc đảm bảo gửi được tới tận tay lãnh đạo để đơn ko bị thất lạc. Nếu đưa đơn lên Phòng GD và DT quận mà ko ăn thua thì chắc phải nhờ tới cấp cao hơn (thành phố) _Cách 2: Hội phụ huynh (càng đông càng tốt) cùng viết thư gửi cho Báo chí nhờ can thiệp. Mình thấy có mẹ gợi ý báo Dân trí là đúng đấy, vì báo đó của Hội khuyến học. Chỉ cần báo chí lên bài, PV gọi đến Phòng Giáo dục, đến Trường … thì sự việc chưa biết chắc có được như ý mình không, nhưng cũng có hi vọng là sẽ được giải quyết phần nào. Nói chung là phải kiên quyết và gây áp lực mạnh mẽ thì mới bảo vệ được quyền lợi của con cái mình bạn ạ. Tuy nhiên, mình nghĩ là các phụ huynh cũng cần cân nhắc cẩn thận và hành động thận trọng, có chừng mực vì các trường cũng sẽ có cái lý của họ. Tốt đẹp nhất là các trường và phụ huynh cố gắng tìm được tiếng nói chung để giải quyết vấn đề tránh ảnh hưởng ko tốt đến con trẻ. Chúc bạn sớm giải quyết xong sự việc và các con tiếp tục vui vẻ tới trường.