Đọc xong thấy điên hết cả người, chẳng lẽ cứ để thế này mãi sao. khong biết để cho vào đâu, nhờ Mod chuyển đúng mục giúp em ạ. NỮ HỘ SINH BẬN ĐÁNH BÓNG CHUYỀN - SONG THAI TỬ VONG. http://dantri.com.vn/su-kien/nu-ho-sinh-ban-bong-chuyen-song-thai-tu-vong-663465.htm
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em đúng là bọn bất lương hjk..........................
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Hình như con người ta sống càng ngày càng trở lên vô tâm với nhau hay sao ý, những chuyện như thế này vẫn hàng ngày xảy ra ở mọi nơi mọi chỗ, chỉ khổ cho những người dân nghèo, chất phác, hic
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em "Lương y như từ mẫu" Lương: bất lương Y : y sỹ Từ : bỏ Mẫu : mẹ Dịch đúng âm Hán là: "gặp y-sỹ bất lương là bỏ mẹ"
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em gặp phải đúng nhà em thì chắc nữ hộ sinh này đi rồi, hứ, 2 đứa con trai, ôi thương 2 con quá.huhu
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Dạo này nhiều y bác sỹ vô lương tâm lắm, đâu còn được như trước. Cũng không riêng vụ này đâu các mẹ ah.
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Sao trên đời lại có nhiều chuyện éo le. không chấp nhận được các mẹ ạ, Vì tắc trách mà mất 2 đứa con. Phải kỷ luật cô hộ lý đó thôi. Công việc liên quan đến mạng người mà cứ như không ấy. Thương nhất là cho người mẹ, làm thế nào mà vượt qua được cơ chứ........
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em thật là quá bức xúc .................cái con vô lương tâm.
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em uất ức thay cho gia đình các bé! ba nữ hộ sinh này sẽ bị ông trời trừng phạt....
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Đau lòng quá. Chẳng biết nói gì, chẳng biết làm sao? Sao lại khổ như vậy chứ? Hai đứa bé, hai mạng người... Bao nhiêu mong đợi, 9 tháng 10 ngày mang nặng rồi đẻ đau mà không được bế ẵm con... Loại người vô cảm như bà nữ hộ sinh này ra đường sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Bây giờ có nhiều người làm cho ngành Y tế mất uy tín quá nhỉ.
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Ôi trời ơi. Sao lại thế này được, dạo này con người ăn phải nhiều chất độc hại, tăng trọng quá sao mà trở nên biến thái vậy ah.... Mất hết tính người rồi sao, 2 mạng người mà sao vô tâm vậy được.........
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Có kỷ luật thì cũng không lấy lại được 2 bé nữa, mong rằng đây là bài học cho các bác sỹ,y sỹ khác. Bộ trưởng y tế bà ở đâu?
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Bà Bộ trưởng đang đi họp quốc hội mẹ cháu ơi. Hôm trước mẹ cháu có xem thời sự lúc bà ấy phát biểu không, bà ấy kêu gọi là người nhà bệnh nhân nhất quyết không đưa phòng bì cho bác sỹ, nếu đưa thì tìm cách quay phim chụp ảnh lại, chúng tôi sẽ xử lý. Các đại biểu ngồi bên dưới cười tủm tỉm khi bà ấy phát biểu đó ạ..........Phóng viên họ còn cố tình quay cảnh đó để dân tình xem đấy..........
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Ui trưa nay mình cũng vừa đọc cái tiêu đề này nhưng chưa kịp xem nội dung. Sao cái bọn bất lương thế cơ chứ. rồi sẽ có Nhân -quả thôi các mẹ ạ. Gieo gió ắt gặp bão. Tội cho bà mẹ kia quá.
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Ôi trời đúng là con người bất nhân. Phanh thây cũng k hết tội. Tử hình con mẹ nó đi............
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Không hiểu bà y tá đó về có bị ám ảnh gì không? bà ấy đã có con cái gì chưa mà lại có suy nghĩ của loài ma quỷ như thế?Mong sao 2 bé sẽ thành thiên thần, phù hộ cho bố mẹ các em sớm vượt qua nỗi đau và bù đắp lại bằng những thiên thần khác cho bố mẹ em. Bà Kim Tuyến chắc ăn cũng đủ đá sau bài phát biểu đó rồi.Nên từ chức đi thôi.
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em Đúng là bất lương, coi thường tính mạng con người.
Ðề: Bức xúc: Nhờ Mod 1 hôm rồi chuyển đúng mục giúp em ả này cho đi ra đảo ở với khỉ là vừa ....rồi suốt quãng đời còn lại ả sẽ sống trong day dứt ...hay là ả chẳng thấy gì {vì vô tâm}nếu ả tiếp tục làm "lương y"nữa thì sẽ còn nhìu ca kinh khủng hơn thế nữa !!! chỉ tội nhiệp cho 2 sinh linh bé nhỏ thôi........