chả là hôm trước em đi chợ gần nhà, thấy em bán thịt gà, ngan vịt mời mọc nhiệt tình, năn nỉ nhờ em ăn hộ con ngan non vì sắp hết chợ rồi, chợ nhà em chỉ tới 9h sáng là hết khách. thương tình em ấy em mua con ngan sau 1 hồi năn nỉ, về em cất vào ngăn đá vì đã mua cá trước. hôm nay bỏ ra luộc lúc sôi lên thì con ngan của em nó toàn mùi thịt vịt. em tức quá, tức mất tiền thì ít mà tức vì bị lừa thì nhiều. các mẹ bảo ngày mai em có nên ra mắng cho con bé bán hàng 1 trận không. TÓm lại cũng là mình ngu, có con ngan với con vịt thịt rồi cũng ko phân biệt được.
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Ngan và vịt hoàn toàn khác nhau mà chẳng lẽ bạn ko phân biệt được à?
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Giờ Vịt lai nhiều nên cũng khó nhận ra MN ạ.Cũng nên phản hồi lại người bán,nếu làm ăn vậy thì mất khách như chơi.
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ haha, mình thì thích ăn thịt vịt hơn thịt ngan. đọc tâm sự của mn mà mình buồn cười quá vì mình cũng ko phân biệt dc vịt với ngan, cây vải cây nhãn nếu nó chưa ra quả
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Đúng đấy mn à? Bây giờ toàn ngan lai vịt thui. chọn được con ngan dé là khó đấy
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ lúc nó sống thì mình phân biệt được, đặt 2 con thịt rồi cạnh nhau cũng phân biệt được, nhưng cứ chỉ đặt 1 con thịt rồi ra bàn thì mình chịu chết, chồng cũng hướng dẫn bao lần mà vẫn ko nhớ được, mà đây là bị lần thứ n rồi mới thấy chán mình chứ
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ nó ko lai đâu mình ạ, mắt mình không phân biệt được nhưng khi luộc lên mùi vịt ko lẫn vào đâu được. chắc từ giờ cạch ko mua ngan nữa cho đỡ bị lừa, mình chỉ đi mua vịt thôi, vì ngan đắt hơn vịt nên mấy người bán hàng ko giả ngan là vịt](*,)
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Em cũng chịu vụ này ạ, mà còn nhiều vụ khác nữa cơ, còn gà mờ lắm ấy
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Mình cười đến chết mất, mình cũng gà mờ lắm nhìn thịt lợn ra thịt bò...thôi thì lần sau cứ gà vịt ngan ngỗng còn sống thì mua vừa đảm bảo lại k bị nhầm bạn ạ, trừ con gì nó to
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ heeeeeeeee con ngan và con vịt chân nó khác nhau mà nàng, gớm thôi thì chấp làm gì cho nó tổn thọ, trách nhẹ nhàng là đcj heee đầu ngõ nahf mình có con bé chuyên ép mình, mình mua 1 nó ép 2, lần nào cũng thế, mình bảo hết tiền rùi, nó cứ bảo cho nợ, lần nào cũng vậy, mình nợ cho gần 1 tháng (ko phải ko có tiền - mà là cho khỏi mời ) giờ khiếp ko dám mời hé hé
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ nó chỉ bán hàng vào sáng sớm, còn mình giờ mới luộc vừa xong xong, đang tính hay đi mua cái khác về ăn mai mang con vịt ra tặng nó đây bạn ạ
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ thằng con mình nó bảo mình: vịt mỏ vàng, còn ngan mỏ hồng ( kiến thức do xem tivi ạ), còn giết rồi thì em cũng khó phân biệt lắm, hôm 4/5 vừa về quê, mẹ chồng đãi con vịt mà tận 3,5 kg cơ, to hơn con ngan dé rồi ạ
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ uh thì cũng biết chân nó khác nhau nhưng thịt rồi và ko có bên cạnh để so sánh thì con nào cũng như con náo, mình tức vì hay mua của nó, khách quen mà nó còn lừa mình mà ko phải lần đầu, 1 lần trước nhà có khách mình ra bảo nó bán cho con gà ta, giá thì giá gà ta mình bận đi mua các thứ khác lúc sao quay lại lấy nó gói sẵn cho mình, về dở ra thì là con gà lai công nghiệp, vẫn phải bỏ ra mời khách vì trưa rồi, cuối cùng thằng em chồng ở quê nó ăn rồi nó bảo hôm trước vợ em cũng bị giống chị, em quát cho là sao ngu thế ko biết phân biệt con gà ta với gà công nghiệp
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ nếu con vịt béo mà to thì nhìn cũng giống con ngan mà. mình cũng gà mấy vụ này nhưng may chưa bị như bạn này bao giờ
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ M cũng chịu k phân biệt dc. Ra chợ bảo ng bán bán cho con ngan thì là ngan, bảo vịt thì là vịt. Có lần còn hỏi chị ơi đây là ngan hay vịt. te te te
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ Chợ gần nhà, cũng biết nhau sao lại làm vậy. Cũng nói để người bán hàng biết. Minh nhìn thì phân biệt được nhưng ko biết diễn tả/ phân biệt bằng màu da/ vịt thì cổ & mỏ dài ngoãng, mỏ màu vàng còn ngan thì cổ ngắn hơn, mỏ ngắn và có mào, mình dầy hơn.
Ðề: bức xúc quá vào đây tâm sự với các mẹ xả xong cũng hết bực rồi các mẹ à, sau vụ này chắc mình bổ sung kiến thức về ngan vịt thôi