Ðề: bức xúc quá.. dCái này e từng chứng kiến rồi ah, hôm trước ngay gần đồn công an phường em cũng mấy đứa học sinh đánh nhau nhưng cũng chả ai can, các bác công an bây giờ là cứ phải có lợi 1 tí mới làm
Ðề: bức xúc quá.. Đúng là kiểu làm ăn tắc trách. Không biết đến bao giờ các cơ quan nhà nước của mình mới hết ì ạch nhỉ?
Ðề: bức xúc quá.. mấy chuyện nhỏ nhặt này là các bác ko can dự đâu ợ, các bác cứ cần có bôi trơn mới can dự
Ðề: bức xúc quá.. Bác nì nói chuẩn quá ạ, tuy nhiên không phải ai cũng thế nhưng mà đa phần cũng toàn thế
Ðề: bức xúc quá.. công an phường nào mà tắn trách,bất lực và khốn nạn thế mn? chờ ng ta đánh nhau chết ra xử lí 1 thể cho đáng công đi ah! sao mà e ghét cái bọn làm đầy tớ của dân mà hạnh họe,bắt lỗi,vuốt tóc moc tiền là chính thế?!c.an tốt đâu hết cả rồi ý nhỉ?hic, chắc đi làm cảnh vệ như mấy ông triong cho ông chồng e rồi,vì chẳng thể bon chen,đấu đá mà!cái bọn bé nhất mà hay sách nhiễu ăn bẩn từng đồng mồ hôi công sức của dân nghèo,yếu thế nhất chính là bọn phường chứ đâu?M