Mình là nhân viên mới của công ty, được tiếp quản nick yahoo của nhân viên cũ. Sáng nay như mọi ngày mình online thì gặp được ngay 1 khách hàng cũ như vầy: mặc dù biết khách hàng là thượng đế nhưng khi gặp những khách hàng kiểu này thì mình cũng phải pó tay
Ðề: Bức xúc với khách hàng vui tính gì đâu bạn ơi, hắn ta thấy mình là boy cái là out luôn à, thể loại này thật khó đỡ
Ðề: Bức xúc với khách hàng vậy thì phải bảo anh ơi công ty se cử 1 girl làm vc với anh có đc k ạ, hehe khách hàng này buồn cười quá
Ðề: Bức xúc với khách hàng công nhận là củ chuối thật đó, đấy nhiều lúc con gái cũng quan trong phết nhể...nếu bảo con gái chắcoongr lại vặn: có xynh ko...ko xynh....hết hợp đồng này thôi vậy....đồ dê xồm, hết thì hết
Ðề: Bức xúc với khách hàng bó tay, lại còn có kiểu khách hàng thế này cơ ah. Ko hiểu là girl thì a ý được gì nhỉ mà thấy boy out luôn
Ðề: Bức xúc với khách hàng hic! lại còn thế nữa! kahchs này có nguy cơ phải cho sang Trâu Quỳ qá bác ơi
Ðề: Bức xúc với khách hàng hihi, thế này thì bạn chuyển khách hàng này cho 1 em xinh tươi ở công ty vậy, chịu khó bớt chút hoa hồng
Ðề: Bức xúc với khách hàng Thế đấy cả nhà ạ bảo sao thư ký sếp toàn các cô chân dài da trắng, mà sếp càng lớn thì chân càng dài da càng trắng. Thư ký thể hiện đẳng cấp mà , chắc nhân viên xinh cũng thế
Ðề: Bức xúc với khách hàng khách này chuối mình cũng chuối luôn., Cử ngay 1 girl khéo ăn nói ra tiếp chuyện, Bực ghê
Ðề: Bức xúc với khách hàng khổ quá các mẹ ơi, chỉ làm việc qua các công cụ chat, nhìn thấy nhau còn chả thấy được (không có wc) thì mình cũng chả hiểu là cần boy hay girl để làm gì nữa
Ðề: Bức xúc với khách hàng tội nghịp bố nó (u) gặp phải khách hàng háo sắc cà lơn tơn tơn rùi , nhưng nghề nào cũng có cái oái ăm, như em này, vì em bán mặt hàng dưỡng da + tắm trắng cho face và body. mặt hàng này nói hot thì ko hẳn hot, chủ yếu là vì nhu cầu của chị em với lại thấy các chị em bị lừa xài hàng dỏm mà hư hết da thương quá nên em mới đầu tư mà làm. Cơ mà vừa ra quân, chân ướt chân ráo. Gặp ngay khách hỏi những câu đầy khiếm nhã kiểu công kích và dọ giá, dù em nhẹ nhàng cách mấy, tư vấn chi tiết đến cách mấy....cuối cùng người ta chả thèm mua lại còn quăng vào bảo: " mắc thế chả bik có lừa đảo ko, thôi xài hàng 100k vs 120k thì công dụng nó cũng tương tự chứ gì. cũng chỉ là tắm trắng thôi. "........ Cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm dù gì hàng của mình cũng là hàng cao cấp có giấy tờ chứng nhận, sao nỡ lòng nào so sánh với mặt hàng chợ 100k và 120k???? Thế lỡ hỏng da về lại mắng mình ư???