các mẹ ơi! cún của em mới 34 tuần, theo kích thước là 35 tuần mà hôm qua em thấy bụng hơi tụt xuống 1 tý, liệu em có sinh sớm ngày k? em lo quá. Hỏi bác sỹ thì bảo chưa. Nhưng vẫn k yên tâm, mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho em với. thanks all.
Đã có bác sĩ tư vấn rồi mà mẹ nó còn lu làng lên là sao???? Em đùa vậy thôi, chứ em cũng không biết vì đến lúc sinh bụng chả tụt tí nào mà cũng chả thấy hiện tượng đau gì cả. Quá 10 ngày liền em bị kéo lên thớt do cạn ối. Mẹ nó cẩn thận thì khám định kì đúng theo hẹn của bác sĩ là yên tâm thôi. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông.
Không có đâu em ơi. lúc có chửa hai anh em nhà Chuối bụng đều tụt lúc 34.35 tuần, làm cả nhà nhìn mà lo. nhưng vẫn đến 39 tuần mới sinh đấy. Nhớ lần sinh anh Ốc xong đến nhà bà ngoại chơi có bà hàng xóm chạy qua thăm cháu xong chép miệng bảo" hồi trước nhìn mày vác bụng đi qua cô thấy bụng mày như sắp rơi xuống ý", úi trời
vậy ạ, nhưng em vẫn cứ thấy lo, vậy là vẫn có thể kéo dài đến 4 tuần các mẹ nhỉ. tại em bé nhà em đang bé quá, mới có 2,3kg thui. híc.
mấy mẹ bụng tụt cứ yên tâm đi, ăn cho nhiều để con mau lớn. Mẹ của Tiểu nhân lâm bây giờ được 38 tuần rồi, mà bụng tụt từ khi mới 34 tuần, cứ lo mà đến giờ đã thấy gì đâu.
Hik. Em 30tuần mà chị ở cty bảo mấy hnay nhìn bụng em tụt xuốg nè. Từ hqua đến h thấy bụng nhẹ như kô ý. Lo lo
Ko sao đâu,mình 30 tuần bụng tụt,32 tuần mở 2cm,nhưng rồi bs cho uống thuốc cầm,rồi ok,ko sao cả! Các mẹ đừng lo nhé!
Bụng mình tụt đã từ tháng thứ 4 rồi nè do nhau bám thấp. Đến tháng t7 tụt tới mức không cử động được luôn. Bsy cấm đi lại từ 5 tháng, nhưng do hiếu động quá nên mình chạy xe lung tung, thậm chỉ còn đi biển nữa đó. Về bs la quá trời, nhưng cũng đẻ già ngày đó thôi. Yên tâm đi bạn
38 tuần mà động đậy gì hả mẹ nó, tớ 2 đứa đều 39 tuần cơ. có người còn 40,41 tuần ý chứ. an tâm chờ em bé nhé, thư giãn, thư giãn nào.