Sao mà m lại ghét mùa đông thế. Mùa hè 5 giờ có thể dạy làm mọi việc, còn mùa đông thì 7 giờ vẫn chưa muốn chui ra khỏi chăn. Nhà mình lại có con nhỏ học tiểu học, hôm nào sáng ra 2 mẹ con cũng đánh vật với nhau. Mùa này mình còn không muốn dậy nữa là con. Nhà các mẹ làm thế nào để dậy sớm được ạ. Xin chia sẻ kinh nghiệm để mình áp dụng với.
Cái này thì ai cũng thế mà thôi mà cơ bạn là do bạn thân. Còn đối với em đọc lực để dẩy đi sớm mùa đông là đi làm muộn là bị trừ lương nên lạnh mấy cũng phải dẩy.
mẹ cháu sướng thế, mình mùa đông cũng như màu hè, cứ 4h20 là chuông dậy, đi chợ làm hàng sớm còn về chuẩn bị đồ ăn cho con ăn đi học, xong giao hàng rồi đến cơ quan làm, hôm nào cũng toát cả mồ hôi hạt, mà cũng chả đủ ăn tiêu bình thường
cb lại có đợt lạnh kéo dài đến hết tháng mn ạ, ngày trc thấy s e dậy là đêm đi ngủ cho q.ao sáng mai mặc ủ vào chăn í cho ấm, sáng hm sau dậy mặc đỡ lạnh sẽ đỡ ngại, hì hì
Nhà em toàn phải bật chuông 2 lần, lần 1 lúc 6h lần 2 là 6h30 rồi 7h kém 10 đi làm mấy hôm lạnh là ngại kinh khủng
E mùa nào cũng như mùa nào, sáng dậy sớm là như một cực hình, toàn cứ phải báo thức dậy là nằm cố thêm 1 lúc nữa, buồn ngủ díp mắt luôn ý ạ! Dạy còn mắt nhắm mắt mở nữa cơ.