Cơm trưa xong , đang luẩn quẩn phòng ngoài thì có một cô bé đến giới thiệu là nhân viên tìm hiểu thị trường xin được hỏi mình vài câu hỏi . Đến đoạn " chị hay xem chương trình tivi nào nhất ? " . Chưa kịp trả lời , MC mình đi ra ngó vào quyển tài liệu của bé đó và hỏi " Cháu hỏi cái này với mục đích gì ? " " Dạ đấy là các công ty quảng cáo đang nghiên cứu xem người dân hay xem chương trình tivi nào để họ quảng cáo sản phẩm ." " Ôi giời quảng cáo à ? Nói cho cháu biết tôi xem phim 45 phút thì quảng cáo lấy mất 20 phút thành ra phim chỉ có 25 phút . Đủ các kiểu quảng cáo bây giờ còn quảng cáo gì nữa?". Cô bé trố mắt nhìn mình ! Tiếp tục phỏng vấn . MC mình lại ngó ra " Cháu vào đây mà hỏi ông ( ý nói BC mình ) đây này . Ông ấy xem tivi 24/24 đấy . Hỏi phải hỏi đúng người chứ ! Vào mà hỏi ông cái gì ông cũng trả lời được hết! ( Xin thưa là giọng nói của MC mình không hề kèm chút thiện chí nào nếu không muốn nói là hơi có chất sỗ sàng ) . Cô bé lại nhìn mình ngạc nhiên kèm theo chút thắc mắc ! Mình nghe MC nói nhiều quá làm cô bé hỏi một câu phải ngắt quãng vài lần nên quay vào nói " Người ta hỏi nhiều vấn đề mà mẹ !" . MC tiếp tục nói vài câu nữa . Mình nhắc lại " người ta không chỉ hỏi về vấn đề xem ti vi đâu mẹ " . " Còn vấn đề gì tao trả lời nốt cho ???" ( Giọng MC mình lúc này đầy chất khiêu chiến rồi ). Mình ngạc nhiên và bắt đầu ức chế . Cô bé lại nhìn mình và mỉm cười thông cảm thoáng chút chau mày ( chắc vì cứ há miệng ra hỏi là bị tiếng MC mình ngắt quãng) . Cô bé ra về . Chiến tranh bùng nổ . MC : Lần sau không được ngắt lời mẹ ! - Con chỉ nói rằng người ta hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc sống ! - Ai là chủ cái nhà này ??? Mình hơi choáng . Mẹ cũng về làm dâu cái nhà này rồi mới thành chủ . Không làm con dâu sao làm được MC . Sao lại có chuyện chủ tớ ở đây??? BC mình xen vào : " Nhưng chúng nó đang nói chuyện kệ chúng nó , bà xen vào làm gì? Nó gặp ai hỏi người ấy đâu cần gặp chủ?" - Nhưng sao nó không nói nó chỉ hỏi riêng con này ? ( Con này là mình đấy! ).Lẽ ra nó phải nói là " bác cho cháu gặp riêng chị này " thì tôi kệ mẹ nó ngay ! Lần sau không hơi đâu trả lời cái bọn này . Con điên ! - Mẹ vô lý quá , người ta cũng làm việc kiếm tiền thôi mẹ ạ ! Ầm ĩ một lúc . BMC cãi nhau sau đó MC quay sang mình nói sa sả . Với bà , là mẹ thì có quyền xâm phạm vào quyền cá nhân của con , có quyền mắng chửi con, có quyền nói sai nhưng làm con thì phải im như thóc ! Bà cố tình không chịu hiểu , mình đã cố nhịn lắm rồi vì 2 chữ " con dâu" . Chứ con gái bà và cháu ngoại bà hàng ngàn lần cãi hỗn ( thậm chí là cực hỗn ) với bà vì cái sự khó tính và chua ngoa của bà thì bà có nghĩ không? Sao cứ o ép đứa con dâu vậy nhỉ? Mai hoặc ngày kia, cái tin " Con Lan một thua một đủ với MC" sẽ đến tai các bà chị chồng mình , và có lẽ là OX mình nữa . Mình không sợ khi mình không sai , nhưng các chị chồng mình sống rất biết điều nên mình rất nể . Giá MC mình đừng quá quắt như thế! Rồi thể nào 2 vợ chồng cũng cãi nhau ( OX rất nghe những lời BMC phê bình mình . Dù biết bố mẹ khó tính nhưng một hai OX vẫn lên án khi mình cãi lại bố mẹ anh ấy ( chưa bao giờ mình cãi hỗn ). Nỗi buồn khi va chạm với BMC bao giờ cũng nhân đôi vì không bao giờ mình được OX đứng trên lẽ công bằng mà bênh vực hay cảm thông với vợ . Mong rằng các bố trong LCM đừng ai bất công với vợ mình đến thế nhé!
đọc xong thấy rõ ràng mẹ cún đang căng thẳng lắm. Sống chung nhau thì va chạm hàng ngày là chuyện tất nhiên, có lẽ OX bạn hay chị chồng cũng hiểu mà. Bạn đừng lo nghĩ nhiều. Cuối tuần cứ vui vẻ đi nhé
Cảm ơn các mẹ , mình cũng đã quen với những cơn thịnh nộ không đâu vào đâu của MC rồi nên sự căng thẳng cũng qua nhanh . Hehe không biết sau này nếu có diễm phúc được làm MC ( giờ vẫn chưa có thèng ku .. hứt hứt ... ) thì mình có dễ thông cảm và sống rộng lượng với con dâu không chứ giờ bị BMC xét nét từng tí một mệt mỏi vô cùng!
chị cunconbebong đừng bùn nha, MC chị đúng là hơi "rắn" quá, lại được anh chồng không bênh vực vợ. Kệ chị ơi, tức lúc ấy rồi thôi, chứ để tức giận lâu trong người chỉ khổ mình thôi, vì biết rằng mình khó mà thay đổi tình hình được mà. Chúc chị luôn vui vẻ nhé!
Dù sao chị còn được bố chồng, em thì cả bố chồng và mẹ chồng đều xử sự chẳng ra sao hết, mẹ chồng em cũng đanh đá gớm ghê còn hơn mẹ chồng chị ấy. Lúc đầu thì em cũng cảm thấy tổn thương ghê gớm lắm, nhưng giờ thì cũng quen rồi, chẳng để ý nữa, chẳng để bụng nữa, kệ thôi. Thế mới sống được chị à, không thì ấm ức mà chết thôi.
buồn cái này mà có 5f thôi là mẹ nó giỏi đấy. BMC hay xem TV thế có xem fim chiều T7 hay CN gì đó ko? mở ra mà coi. BMC toàn cạnh khoé, vớ fải ông chồng nhu nhược nữa thì đứt hẳn.
Linh nói quá rồi, mình nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh việc gì cũng có giải phái, nhưng giải pháp ko nên là cam chịu thôi
Vấn đề này là chuyện của muôn đời mà, giải pháp tuyệt nhất là ra ở riêng, nhưng nếu không có điều kiện thì bắt buộc phải cam chịu thôi vì thay đổi tính cách của 1 con người đã trải qua gần hết cuộc đời là 1 điều không thể. Chị cunconbebong đừng buồn nhé!
Bố mẹ chồng mình thì cũng gần gần như bố mẹ chồng bạn, chỉ con gái và cháu ngoại nói thì không sao, chứ con trai, rể, dâu đố ai nói năng gì được với ông bà đấy, chỉ lúc nào cần phải mua bán gì thì bảo con trai mua, không thực hiện ngay là um lên là con cái mất dậy... MC mình cũng thẳng thắn luôn là con gái là con tao đẻ ra, con dâu khác máu tanh lòng tao không tin được..., cũng may mình có người chông thông cảm với vợ nhưng không phải lúc nào cũng bênh vợ đâu nhé, dù sao cũng là bố mẹ đẻ ra chồng mà. Thế nên bạn hãy mua chữ NHỊN về mà treo nhé, chịu khó giải tỏa tâm lý để thích nghi thôi, dù sao bạn cũng có mấy bà chị chồng hiểu biết mà, Chúc bạn vượt qua được NHỮNG LẦN 5 PHÚT BUỒN này nhé
Nhà mình cũng vậy bố chồng mình mất rồi chỉ còn MC thôi but chuyện gì bà cũng xía vô và đòi quyền quyết định nữa chứ.cực kỳ khó chịu OX mình cũng chẳng bênh vực gì mình cả cho dù mình đúng or sai.nên mình nghĩ mọi chuyện cứ"take it easy" đi cho nó dễ thở
Ðề: Buồn 5 phút! Mình mà như bạn này mình cũng nói, và cũng ko sợ gì cả. Còn chồng mình thì bạn nên ngồi nói chuyện với chồng xem, chắc anh ấy cũng phải hiểu chứ, cứ ngồi tỉ tê với chồng thế nào các ông ấy cũng nghe mà. BMC mình sống biết điều lắm nên chẳng bao h` có chuyện này để mình thử cãi 1 lần xem sao, hihi
Ðề: Buồn 5 phút! Thật là nếu ngày nào mà cũng có 5 phút thế này thì cũng căng lắm nhé ,chịu mãi không nổi đâu.