Có đứa em ở Hưng Yên hay nhập hàng của em về bán vừa kêu với em là bị lừa Mà con bé cũng ngốc quá, tin người quá cơ Nghe nó kể mà bực nó nhiều hơn các mẹ ạ Có con bé nt cho em ấy qua fb bảo nhờ mua 5 sét tắm trắng thuốc bắc nhân sâm gì đó, mà loại nó lấy lại là loại đắt, 900k/sét cơ. Chả hiểu chát qua lại kiểu gì nó bảo cùng Hưng Yên với em ý, lên HN lấy hàng thì lấy giúp nó rồi về nó trả tiền Con em này tin ng quá mua hộ luôn 5 sét chả ngần ngại gì, vì cứ cách vài hôm hay 1 tuần thì chồng em ấy đi xe máy lên HN lấy hàng với em. Lấy hộ cho nó rồi về đt ko liên lạc dc, nt qua fb ko thấy đâu. Lần mò thì thấy nó để cái avatar fb con bé nhờ lấy hàng với cái avt chỗ nó lấy tắm trắng nhân sâm thuốc bắc ấy giống nhau....haizzz, đọc đến đây chắc các mẹ cũng hiểu chả có chuyện cùng đồng hương gì cả, cũng chẳng phải nhờ vả gì mà chính cái chỗ em nó lấy hàng vs con bé nhờ vả kia là 1 rồi...giờ 2 cái fb kia đều xóa hết rồi, đt ko liên lạc dc, lên HN qua chỗ lần ấy lấy hàng thì ngta bảo ko có ai như thế cả.... Hik, giờ buôn bán cạnh tranh lành mạnh vs nhau còn khó, lại cái kiểu bán hàng lừa đảo thất đức vậy nữa. Các mẹ chú ý chứ đừng tin người quá, cứ nhờ vả thì tiền nong rõ ràng. Ng quen lắm khi còn lừa nhau huống chi chả biết nhau thế này
Ðề: Buôn bán đi lừa lẫn nhau Hic, lắm lừa đảo quá, chia buồn với e bạn. Tớ cũng đang bị thằng nhận làm SEO lừa gần 10tr mà chưa đòi đc đây. Chả biết liên lạc kiểu gì, nó cũng tắt đt rồi.
Ðề: Buôn bán đi lừa lẫn nhau Sao bạn bạn cả tin thế nhỉ, mới nhận đồng hương thôi đã giúp vô điều kiện thế
Ðề: Buôn bán đi lừa lẫn nhau E cũng bị khách hàng bỏ bom mấy lần như thế. Tiền hàng cũng tầm 4,5tr. Nhiều lúc nản ghê. Thời buổi khó khăn, lại còn đi lừa nhau, chán.......
Ðề: Buôn bán đi lừa lẫn nhau Chia buồn với em bạn. Mình cũng hay tin người nhưng giờ rút kinh nghiệm rùi. Lúc nào cũng phải đặt vấn đề "đầu tiên" lên hàng đầu mn ạ
Ðề: Buôn bán đi lừa lẫn nhau em cũng dính mấy quả nhờ... toàn người nhà với nhau. Không hộ thì ngại mà hộ sống thì ... mình lĩnh hậu quả. Chuyện là như thế này a. Cô em dâu nhà em thấy bên nhà ông ngoại em có mật ong xịn liền nhờ em mua hộ 2 lít cộng thêm cũng có mấy người nhờ nũa thế là em nhờ ông ngoại mua hộ cho 4 lít. Ông anh trai đi ô tô mang xuống cho cô em 4 lít mật ong ( tiền xe cả đi cả về là mất 200k), xuống mọi nguòi dặn lấy hết số mật ong trên với giá gốc ông bà mua hộ là 250k / lít. (không tính tiền vận chuyển đâu nhé). Cô em dâu không thấy í ới gì, vợ chồng em giục mãi mới thấy chồng bảo "tôi lấy 1 lít có được không?" ok một lí cũng được, nhà em lịa ra phố hỏi xem ái cần không và có người lấy ngay. Tiền của cô em dâu mãi gần tháng sau mới thấy " Tiền mật ong em trừ vào tiền điện tháng này nhé" Một lần nữa là thấy nhà em mua bộ ga giường mới với giá rẻ. Ông chồng ( túc em chú chồng)" mua cho tôi bộ, mầu như thế này nhưng xịn hơn bộ này nhé". (Bộ của em rẻ thôi và do cô bạn cùng làm bán cho với giá gốc không lấy lãi) . Em bảo "Tỗi dẫn ông ra đấy thích bộ nào tôi lấy cho" " không, bà cứ lấy cho tôi, tôi ra thì khôg lấy được giá gốc". Và em ra lấy về " Sao đắt thế" và không lấy nữa. Đến bây giò em vẫn còn ôm bộ ga ấy. Và rồi bây giò: "Này hỏi ông bà trên ấy xem còn mật ong không lấy hộ 2 lít" Câu trả lời của em là: Không, hết mùa rồi. Không có đâu.
Ðề: Buôn bán đi lừa lẫn nhau quái chiêu, chắc ế ẩm quá nên làm bừa, kiểu này nó cũng k thọ được lâu đâu