Các mẹ ơi, mình bán than 1 chút ạ Em mới bắt đầu buôn bán mà thấy khó khăn quá các mẹ ạ. Hôm nay đi ra lấy tiền code đã gửi cho khách tại viettel, thế nào mà hôm gửi thì mình gửi vào giữa trưa đc, hôm nay đi lấy tiền thì lại bắt đi lấy giờ hành chính. Đến thì cũng có người ở đó mà bảo là giờ nghỉ trưa, ko giao tiền. Làm mình đi mất 2 hôm, mà có gần gì đâu. Kiếm đc vài ba chục khó thế các mẹ nhỉ. Mình cũng chẳng áp lực buôn bán gì đâu, bán đc bao nhiêu thì đc nhưng mà có buôn bán mới biết đc kiếm đc tiền lãi thật khó. Có mẹ nào cùng cảnh ko?
Mẹ nào buôn bán thành công làm giàu được là e rất chi là phục vì quá tài luôn ấy, mình kiếm vài chục nghìn mà cũng khó ghê, tiêu thì vèo cái hết, cơ mà e nghĩ làm gì cũng khó chả riêng mình buôn bán đâu, đi làm ngồi mòn mông ngày 8 tiếng chịu bao áp lực cũng đc có mấy đồng, lương cao còn đỡ chứ lương thấp thì chả đủ nuôi con ấy ak, dù sao buôn bán là làm thêm, là đam mê kinh doanh, giao lưu mở mang tầm nhìn đối với xã hội thì khó khăn cũng cố mn ak... khởi đầu sẽ khó khăn nhưng khi đã ổn định rồi thì sẽ đỡ hơn rất nhiều....
Viettel là thế đấy bạn ạ. Mình còn đi 4 lần với lí do: 1- Kế toán c ko có ở đây. 2- E ơi, cuối tuần bên c mới thanh toán. 3- (cuối tuần sau) E ơi, kế toán lại vừa đi ra ngoài. E để lại số đt đi, tí c gọi lại nhé.... (hết tí đến hợi) e ơi, ra lấy tiền ngay nhé (hix, đúng lúc đông khách ko đi đc). 4- Ok, tiền của e đây. Phù!!!!! ơn giời, cậu đây rồi!
Công ty mình đang hợp tác vận chuyển với Bưu điện, đang tính thử làm với Viettel xem sao mà nghe bạn nói thế cũng ngại nhỉ! Sao hễ ai có thế một chút là làm Chảnh vậy sao ta? Đi lấy tiền của mình mà cứ như đi xin vậy? Hihi
nó khó lúc đầu ... lúc bạn quen rồi, có mối này nọ rồi, có lượng khách ổn định thì khỏe hơn nhiều .. tiến kiếm cũng sướng
Có dịch vụ shiper nhiều mà, mẹ nó san sẻ cho đỡ nặng, nếu lãi ít quá cũng có thể tìm mặt hàng khác mà
Ra bưu điện bạn ạ. Làm cả đến tối luôn. Mới bán vất vả lắm rùi cũng qua b ạ. M phải tin tưởng vào sp của m tốt và chăm sóc khách hàng tốt. Tớ bjo ổn định rồi nhg cũng chỉ đủ cho con ăn quà thui hihi
bán hàng giống như người đi câu cá ý mà hôm nào đỏ dc nhiều cá hôm nào đen lại đói ăn , các mẹ phải kiên trì nhé có lúc nọ lúc kia mà
Phải quyết tâm, với chọn hàng chuẩn chút là bán oki mà các mẹ. Chứ chưa gì đã nản là hok bán được đâu...
Đúng là buôn bán có nhiều cái dở khóc dở cười lắm mn ạ, nhưng bảo khó thì cũng không khó lắm đâu. Tại mn không có áp lực buôn bán nên mới cảm thấy nó khó. Gửi nhỏ, mua ít thì nó gặp rắc rối thế thôi.Thời gian đầu lúc nào cũng gian nan, nhưng vượt qua rồi thì thấy xứng đáng lắm. Vì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Chứ bán nhỏ lẻ, đừng nói chuyện gửi hàng khó khăn, gặp chuyện khách hàng trả về, phí ship phải chịu lượt đi và 1/2 lượt về cũng cảm thấy xót. Chứ mn bán được nhiều, gửi bưu điện đi nhiều theo chính sách đại lý. Lúc gửi hàng ra bưu điện người ta cũng chẳng thu tiền gửi của mn nữa là. Tiền bạc gì cứ gom 2 tuần hay 1 tháng tính 1 lần cho gọn. Cần thì gọi cho bưu điện tới tận nhà lấy hàng luôn. Hàng đem ra bưu điện cứ quăng đó, có người tự tới nhập đơn rồi cho đi, mình cũng chẳng phải chờ để lấy biên lai nữa. Em trải qua rồi nên thấm lắm. Nhưng mn cứ cố lên, qua được giai đoạn khó khăn thì mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều.
Chuyển khoản có rủi ro của chuyển khoản, mà rủi ro lớn nhất là về mặt uy tín của mình. Thu COD là hình thức lấy uy tín của mình ra làm đảm bảo mà, nếu cứ tính toán rủi ro của COD thì mình sẽ bỏ qua lượng khách tiềm năng rất lớn ấy. Kinh doanh phải chấp nhận rủi ro thôi.
Mình cũng mới biết đến vụ ship cod này, mà cũng chưa thử bao giờ. Khách vẫn toàn ck trước thôi. Hóng kinh nghiệm các mẹ thêm vậy.