Các mẹ ơi, bao năm mình gắn bó với phòng, với công việc. Sáng nay lại nhận được qđ chuyển phòng khác. Giờ chuẩn bị bàn giao công việc mà thấy lòng hụt hẫng, buồn chán quá đi thôi (
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! M chán quá nên vào bán than xả stress với mọi ng đây. M đang làm về kỹ thuật mà giờ có qđ chuyển về kế hoạch kinh doanh đây
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Thế công việc bên nào thik hơn hả mẹ nó....khéo lại được thăng chức, tăng lương ấy chứ...hihi
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! CV mới có tiến triển tốt hơn k ạ? hay vất vả hơn? tùy cơ ứng biến bạn ạ!
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Chưa chắc việc chuyển phòng là không tốt mẹ nó ah, biết đâu lại là cái hay nên mẹ nó cố gắng lên nhé
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Kỹ thuật thì ko nhất thiết phải biết về mảng kinh doanh, nhưng kinh doanh cần phải biết chuyên sâu về kỹ thuật hơn, rất thuận lợi cho công việc của mình khi gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng. Mình nghĩ có khi đây lại là cơ hội tốt cho bạn đấy.
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Cánh cửa này đóng lại mới mở ra cánh cửa khác đc mà chị, biết đâu trong cái rủi lại có cái may đấy
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! cố lên chị ơi, hãy nghĩ còn nhìu ng còn ko tìm đ việc như mik mà cố gắng nhé
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Trước làm ở KCN, có người Nhật cho mình cái Ảnh này, mình chia sẻ với bạn nhé. Có lúc cần thay đổi, có lúc lại cần kiên nhẫn, quyết định đúng thời điểm khó quá. Mình nhiềuk hi cũng băn khoăn, nhưng sau khi các việc êm êm đi thì thấy Thay đổi vẫn tốt hơn [/URL][/IMG]
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Lúc đầu thì có hụt hẫng nhưng dần rồi sẽ quen thôi, biết đâu ở cv mới phòng mới bạn có cơ hội tốt hơn để phát triển thì sao!! Cố lên bạn nhé!!
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Cảm ơn các mẹ chia sẻ nhé, ko biết sau này thì sẽ thế nào nhưng hiện tại hqua m nhận qđ thì hnay tạm nghỉ vài hôm vì chưa bố trí đc việc gì
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Cũng hơi chán nhỉ. Chắc là họ đang sắp xếp. Chuyển từ nơi mình đang quen việc sang cv mới thì chắc cũng hơi bỡ ngỡ, mong là mọi việc đều suôn sẻ với mẹ nó.
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Cảm ơn mẹ nó nhé, m cũng làm chỗ cũ đc gần 10 năm rồi, giờ vừa buồn vì trước mắt nghỉ ở nhà ko có việc, lại buồn vì chia tay mọi ng làm cùng ngày trước, dù vẫn trong 1 cty nhưng cảm giác hụt hẫng lắm
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! làm 10 năm rùi thì gắn bó lắm chị nhỉ? Chia sẻ vs chị nhá lại bắt đầu lại từ đâu f
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! mn làm tận 10 năm cơ ạ? Hic. Ko biết khi nào e mới tìm đc 1 chỗ ổn định. Chúc mn sớm tìm thấy niềm vui ở phòng mới
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! 1 chị cùng phòng với em cũng đang giục dịch bị chuyển công tác. Nhưng tư tưởng của bà ấy là đi đâu cũng đc miễn là làm cho công ty (Vì theo như bà ấy, mức lương và đãi ngộ okie rồi) Thế nên bà í chả kêu ca gì cả, cứ dửng dưng, đợi có quyết định là đi sang phòng khác... Bọn em thì bức xúc vì quyết định này lắm, nhưng ngay cả bà ấy còn dửng dưng thì bọn em làm đc gì? Kể cũng tủi... bao nhiêu công sức, tình cảm, gắn bó... Chúc mẹ nó ở vị trí mới thành công , nhiều cơ hội hơn ~~~
Ðề: Buồn, chán, nản quá đi thôi !!! Nếu mẹ nó k thích giao tiếp thích công việc kỹ thuật thì sang làm kinh doanh k hợp đâu, mặc dù làm kinh doanh nhàn hơn, luơng cao hơn nhưng cũng tùy từng người mới thích hơp. Có khi sếp thấy mẹ nó hợp với việc kinh doanh thì sao.