Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thubig, 5/5/2013.

  1. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Các mẹ ạ, em học du lịch ra trường nay đang làm "phục vụ" ở một nhà hàng tiệc cưới. Em thì hài lòng với cuộc sống hiện có và luôn phấn đấu vươn lên. Nhưng ở quê em, các bác các cô lại bảo" học "quản trị kinh doanh du lịch " cơ mà, học xong phải làm cái gì đó hoành tráng lắm lắm chứ?" . Cứ nghĩ đến đó em lại sợ bố mẹ buồn vì em kém cỏi hơn so với bạn bè :( Học 4 năm đại học để đi "phục vụ" người khác thế ak con? Đấy, mẹ em hỏi em câu đó mà em cứ nghĩ hoài, buồn buồn...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thubig
    Đang tải...


  2. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,976
    Đã được thích:
    2,984
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Hờ hờ:d bạn ơi! Tớ còn đang mong có việc để Phục vụ. Và tớ cũng biết rất nhiều mẹ trên này có bằng cao học hay trên cao học, mà vưỡn đi phục vụ như thường. Theo tớ thì chỉ có những thứ lao động không sản sinh giá trị vật chất, hoặc không mang lại lợi ích cho người khác mới nên xếp vào loại việc cần xem xét, chứ bạn đang có một công việc để làm. Đang có một mức lương để sống, thì sao lại buồn nhỉ? hihi:d
     
  3. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    thời buổi khó khăn mà....mà fai làm thuê đã thì sau này mới làm sếp đc..........
     
  4. hamaland_vietnam

    hamaland_vietnam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Mình thì nghĩ, đương nhiên là phải phục vụ xã hội rồi. Giám đốc mà muốn giữ được mối quan hệ với đối tác thì cũng phải phục vụ tận tình cơ mà. Khách hàng là thượng đế mà lị. Mình thích được phục vụ lắm ý! Càng được phục vụ, càng trưởng thành và có kinh nghiệm. Ko bít các mẹ có nghĩ giống mình ko nữa
     
  5. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Có lẽ bạn phải đọc cho mọi người bài thơ về sinh viên mới ra trường để mọi người biết bây giờ xin việc khó khăn như nào.

    Đầu đường Xây dựng bơm xe
    Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
    Ngoại thương mời khách ăn kem
    Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma

    Ngân hàng ngồi dập đô la
    In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
    Sư phạm trước tính làm thày
    Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

    Điện lực chẳng dám bô bô,
    Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
    Lập trình chả hiểu thế nào,
    Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui

    Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
    "Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
    Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
    Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....

    Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
    Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
    Báo chí buôn bán ve chai
    Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.

    Bách khoa cũng gặp đôi lần
    Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
    Mỹ thuật thì đang chổng mông
    Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời

    Mỏ địa chất mới hỡi ôi
    Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
    Thuỷ sản công việc an nhàn
    Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!

    Hàng hải ngồi gác chân cao
    Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
    Bác sĩ, y tá có thời
    Học xong về huyện được mời chích heo...
     
    thubigkunkun90 thích.
  6. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    gần nửa cong việc tồn tại trong xã hội là phục vụ bạn ạ, chính xác hơn là phải 70-80% ý, miễn là kiếm được tiền bằng sức lao động chính đáng, đủ để trang trải cho bản thân và phụ thêm cho gia đình người thân

    Nhiều bạn học Đại học xịn ra đi xin việc khó khăn mở một shop bán hnagf online hoặc offline để phục vụ mọi người phục vụ xã hội và phục vụ bản thân, sau đấy ăn nên làm ra ko muốn đi xin việc khác nữa
     
  7. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,188
    Đã được thích:
    1,096
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    thế là may mắn rồi bạn ơi mình cũng mong có việc làm mà còn khó đây
     
  8. kunkun90

    kunkun90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    mắc cười thật đó bác, nghĩ lại cũng thấy chuẩn hơn lê duẩn
     
  9. kunkun90

    kunkun90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    công việc nào cũng đáng được coi trọng nếu mình làm việc chân chính bằng tâm huyết của bản thân bạn à
     
  10. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    có việc mà làm là tót đấy, bạn mình toàn người thất nghiệp.. ko biết có phải số mình ko hên hay không mà bạn bè toàn ở nhà " chơi" thôi........
     
  11. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,496
    Đã được thích:
    4,311
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Bạn phải xác định ntn nhé. Bạn học QTKD du lịch tức là sau này b mong muốn làm sếp trong 1 cty du lịch or trong 1 nhà hàng...
    Để lên đc vị trí đó thì b fai có kinh nghiệm từ những vị trí thấp hơn. Đáng lẽ ra, bạn nên chuẩn bị điều đó từ khi còn ngồi trên giảng đường bằng việc làm thêm tại các nhà hàng thì có khi bây h sẽ khác. Nhưng k sao, kinh tế khó khăn chấp nhận sống chậm 1,2 năm :D Bây h bạn đang làm phục vụ ở nhà hàng, m khuyên bạn nên thử sức ở tất cả các cv như thu ngân, phục vụ, dọn dẹp... để cảm nhận cv và thấy những khuyết điểm trong cv đó. Khi đã có kinh nghiệm kha khá rồi, bạn có thể xin làm trợ lý quản lý nhà hàng, m vẫn thấy KFC thỉnh thoảng tuyển đó, b có thể vào Vietnamworks để xem. Hãy bước chậm để có những bước chân vững chắc bạn nhé.
     
  12. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,810
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Nghề gì cũng là nghề, miễn mình hứng thú đam mê và làm bằng sức lao động chân chính, chẳng có gì phải buồn. Tớ học đại học 5 năm, đã làm tại vài cty lớn nổi tiếng, cũng có lúc đề bạt làm trưởng nhóm, nhưng giờ tớ chả thích, tớ chuyển đam mê sang cái khác. Và co như thời gian phấn đấu bỏ đi. Tất nhiên cái gì cũng có giá, nó cho tớ kinh nghiệm, giờ tớ ở nhà bán bánh ngọt chăm con. Bạn tin ko, tớ lại thấy vui với việc đó, luì 1 bước cho con cái, và làm đc nhiều việc mình yêu thích. Miễn là mình hài lòng.
     
    kunkun90 thích bài này.
  13. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Học là để phục vụ mà bạn. có làm nhân viên thì mới thăng tiến lên sếp được.
     
  14. Me Soc va Nghe

    Me Soc va Nghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Chia sẻ với chủ top, nhưng bạn đừng buồn nhé. Có nghề nào mà k phải là phục vụ đâu?
    Phục vụ sếp, phục vụ học sinh, phục vụ bệnh nhân, phục vụ người mua hàng... có việc làm là tốt rồi bạn ạ.
     
  15. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,610
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    phục vụ hay dịch vụ cũng là 1 nghề nghiệp, đáng trân trọng vì mình bỏ sức làm chứ chẳng lừa đảo, quỵt của ai thì bạn xấu hổ và ngại gì??? mình thấy quá bình thường mà :)
     
  16. chicchoe83

    chicchoe83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    6,245
    Đã được thích:
    593
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    nhiều lúc là cái nghề nó là cái nghiệp đấy bạn ah, cũng vì miếng cơm manh áo để sinh tồn
     
  17. la mer

    la mer Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    1,594
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    đào tạo tràn lan, kinh tế khủng hoảng, bạn còn có việc để làm là tốt rồi. khi nào kinh tế lên, ta hoành tráng sau cũng dc.
     
  18. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Các mẹ nói chuẩn quá! Em thì không sao, chỉ là các bá các mẹ ở dưới quê cứ nghĩ là làm cái nghê "phụ vụ" theo kiểu bưng bê làm mất giá trị nghề :( khổ thế đấy!
     
  19. trankimvan2013

    trankimvan2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Bạn ơi mục đích cuối cùng của việc học là kiếm tiền mà, học ngành nào thì làm ngành đó thôi. Bạn vậy là cũng tìm được công việc liên quan với ngành mình học là tốt rồi. Vả lại phục vụ là một nghề vất vả, nhưng mà mình cứ làm tốt và khách hài lòng thì cũng được công lao xứng đáng mà... Ai chả phải đi làm, đừng nghĩ ngợi gì nữa cả nhé
     
  20. thoitrangeli

    thoitrangeli Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Buồn chán nghĩ cảnh nghề "phục vụ" :(

    Mình thấy nghề nào cũng là nghề, miễn là nghề đó chân chính, nghề nào cũng phải phục vụ người khác thôi bạn ah, kể cả "nghề làm sếp" sẽ có sếp to hơn nữa...vậy cứ vẫn phải là phục vụ thôi. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với công việc và công việc đem lại cho bạn có tiền đảm bảo cho cuộc sống thì mình thấy ok rồi. Chúc bạn thành công.
     

Chia sẻ trang này