Là bố mẹ đi tìm gia sư cho con cũng khó, mà bọn em đi tìm chỗ để gia sư cũng gian nan quá các anh chị ạ. tự tìm lớp thì cũng khó, vì bọn em không biết nên tìm thế nào? mà qua trung tâm thì họ chặt chém đủ đường. Em cũng là sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi trường SP, trong mấy năm sinh viên em cung đi gia sư suốt. Vì muốn tiến thân hơn trong sự nghiệp sau này nê em quyết định đi học tiếp cao học. Nhưng chi phí học đắt đỏ, ra trường rồi xin tiền bme cũng ngại nên em vẫn muốn duy trì công việc gia sư. Trước em vẫn dạy 1 cháu, nhưng nhà cháuđó chuyển đi xa nên em đành phải tìm lớp qua trung tâm gia sư gần nhà hơn. Biết là qua đó họ lừa đủ kiểu, đủ đường, mà vẫn phải bất đắc dĩ nhận lớp. EM cũng cảnh giác mọi kiểu hay lừa của họ: cố tình tăng số buổi nhiều hơn so với yêu cầu của gia đình để lấy phí cao hơn, cho địa chỉ hỏng.... đến khi nộp tiền xong cho họ rồi, nếu có sai phạm muốn lấy lại tiền họ cứ viện lí do này nọ buộc mình phải tự chán tự bỏ thì thôi.... vậy mà cuối cùng vẫn để lọt sơ hở, để họ lấy tiền của mình cao hơn số tiền phải nộp, hic Thậm chí bạn em qua 1 trung tâm họ cũng lừa kiểu rất chuyên nghiệp. Phía gia đình cần 1 cô giáo có kinh nghiệm, họ yêu cầu bạn em phải mặc váy công sở (để ra dáng cô giáo). Nhưng bạn em cũng nói thẳng là không muốn lừa lọc như thế. HỌ thường là như vậy vì chi phí trả cho 1 cô giáo sẽ cao hơn, dĩ nhiên phí môi giới họ cũng sẽ nhận dc cao hơn. Nghĩ mà tủi thân vô cùng, mình có kiến thức mà bị họ lợi dụng, dù sao em cũng là 1 gia sư có kinh nghiệm vài năm, còn những em năm 2, năm 3 đi gia sư thì cũng chịu vô cùng nhiều ấm ức. Giờ em muốn tìm một cháu lớp tiểu học như lớp 2, 3 để gia sư, nếu các anh chị biết ai có nhu cầu thì giới thiệu dùm em được không ạ? tiền với em giai đoạn này cũng rất cần, nhưng là 1 giáo viên em vẫn sẽ làm công việc của mình nhiệt tình, trách nhiệm, giúp các cháu nắm được phương pháp học tích cực chứ không phải chỉ đến nhà và làm hết bài tập, chơi với các các cháu như nhiều bạn gia sư đã làm. SĐT của em là 0168 996 2518 Mà em cung có lời khuyên thật lòng ạ. Nếu các anh chị muốn tìm gia sư cho các cháu thì nên nhờ người quen giới thiệu thôi, qua các trung tâm họ giới thiệu thì ngọt lắm, ai họ cũng nói là sinh viên khoa GD tiểu học của SPHN cả. Nhưng thực ra sv SP đâu có nhiều thế ạ, nếu các em năm 3 hoặc 4 thì còn gọi là có kinh nghiệm chứ các em năm 1, 2 mới bắt đầu học đại cương thì cũng đâu có kĩ năng nhiều. Hoặc nếu không họ sẽ giới thiệu đó là cô giáo có kinh nghiệm, thì các anh chị cũng phải kiểm tra kĩ ạ. EM nói thật, nếu các cô giáo họ có kinh nghiệm sẽ thường mở lớp với nhiều học sinh, thu nhập sẽ tốt hơn nếu chỉ đi dạy 1 cháu/1buoi. EM chỉ có vài dòng chia sẻ cùng các anh, chị, giúp các anh chị giải đáp bớt thắc mắc khi chọn gia sư cho các cháu thôi ạ!
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Nói thực rất buồn với quan niệm chỉ nên thuê Gia sư trường SP như bạn.Mình cũng đi gia sư rất nhiều rùi này bạn! Đâu cứ nhất thiết phải gia sư khoa SP Tiểu học là tốt hơn gia sư các trường khác bạn ơi. Thú thực nhé, mình sinh viên năm cuối ĐH Văn hóa - 1 trường ko nằm trong ds top đầu gì hết thui nhưng mình tự nhận bản lĩnh gia sư và độ tận tâm của mình hơn rất nhiều bạn sinh viên Sư phạm nhé. Đi làm thì tiền là quan trọng rùi nhưng làm sao để các bé yêu quý mình, yêu thích việc học tập thì ko phải ai cũng làm đc đâu bạn! Nhiều bạn SV Sư Phạm có khi chưa đi gia sư nhiều = 1 SV Văn hóa như mình - kinh nghiệm chưa chắc đã = rùi.
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Quan trọng là chất lượng. Cơ mà có cái danh thì phụ huynh vẫn thích hơn... Chúc bạn có nhiều hs nhé
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! " Mà em cung có lời khuyên thật lòng ạ. Nếu các anh chị muốn tìm gia sư cho các cháu thì nên nhờ người quen giới thiệu thôi, qua các trung tâm họ giới thiệu thì ngọt lắm, ai họ cũng nói là sinh viên khoa GD tiểu học của SPHN cả. Nhưng thực ra sv SP đâu có nhiều thế ạ, nếu các em năm 3 hoặc 4 thì còn gọi là có kinh nghiệm chứ các em năm 1, 2 mới bắt đầu học đại cương thì cũng đâu có kĩ năng nhiều. Hoặc nếu không họ sẽ giới thiệu đó là cô giáo có kinh nghiệm, thì các anh chị cũng phải kiểm tra kĩ ạ. EM nói thật, nếu các cô giáo họ có kinh nghiệm sẽ thường mở lớp với nhiều học sinh, thu nhập sẽ tốt hơn nếu chỉ đi dạy 1 cháu/1buoi. " đoạn nên nhờ người quen giới thiệu , không nên qua trung tâm giới thiệu , em chỉ đồng ý 60% thôi, còn đoạn sau thfi em không đồng ý đâu ah.... nhiều bạn năm nhất có kinh nghiệm không kém gì các anh chị (hoặc giáo viên rồi) đâu nhé . cái quan trọng là kiến thức mà người đi gia sư truyền đạt cho con cái mình bao nhiêu thôi, có hợp với con mình không nữa . và không hẳn các bạn học sp đã có kỹ năng hơn các bạn trường khác. Mình nghĩ các mẹ chỉ chọn gia sư sp nên mới có nhiều trường hợp phải nói dối ( học trường bt , nhưng có kiến thức - vẫn phải nói dối học sp để được nhận dậy ) . Và các gvien có kinh nghiệm - cũng tùy theo tính cách và sở thích dậy theo lớp hay dậy riêng từng em nhé . Mình ko học sp , nhưng cũng đi gia nhiều ( biết nhiều cảnh đi trung tâm lắm đó bạn)
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! mình đi làm gia sư từ năm lớp 12, mình cũng ko phải là dân sư phạm, và công việc ấy kéo đến khi mình tốt nghiệp đi làm. bản thân mình đã làm gia sư, cháu mình cũng nhờ gia sư kèm học, và kiến thức là một chuyện, kiên nhẫn là một chuyện và cái tâm vẫn là một chuyện khác.
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Thời sinh viên mình cũng đi làm gia sư. Mình là sinh viên trường Hà Nội, chuyên tiếng Anh. Mình thấy điều quan trọng của gia sư là tạo cảm hứng cho học sinh, và sự tận tâm. Mình nghĩ đâu phải ai ở trường sư phạm cũng ok! Do đó chủ top nên tự xem lại đi ạ! Đừng vơ đũa cả nắm!
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! đồng tình với bạn này ah............................
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Đồng ý rằng các trung tâm đa phần đều vì thu phí mà làm việc,thậm chí k quan tâm chất lượng gs như thế nào. Nhưng dạy học thì k nhất thiết phải học sư phạm, nhiều ng học trường khác vẫn ngon lành hơn dân sp nhiều. Dạy học cốt ở việc phù hợp với ng học.
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Hầu hết mọi người ở đây đều đồng ý quan điểm ko nhất thiết phải là học Sư phạm thì mới là gia sư tốt. Còn tất nhiên nếu học Sư phạm mà tận tâm và mến trẻ thì còn gì bằng đúng ko ạ?
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Mình cũng đg đi làm mà vẫn gia sư đó ạ, mình cũng ko học sư phạm nhưng đi dạy nhiều và được người ta giới thiệu cho rất nhiều, toàn nhà hoành tráng lắm nhờ dậy thôi. Theo mình hiểu thì topic này bạn kia mở ra chỉ để nói lên các gia đình đg thuê gia sư sư phạm nhưng chắc gì đã là gia sư sư phạm, hihi.
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Em cũng thế này. Đi dạy nhiều gặp toàn các phụ huynh tốt, các anh chị ấy đều tử tế. Càng ngày càng thấy thích đi gia sư, 1 là có thêm thu nhập, 2 là để hiểu hơn tâm lý trẻ nhỏ - sau này tích lũy đc kinh nghiệm nuôi dạy con cái cho tốt ạ
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Đúng là đi dạy người ta tin tưởng thì giới thiệu cho nhiều mà. Mình mới đi dạy lại nên hiện tại cũng chỉ dạy 2 lớp thôi, đg muốn kiếm thêm lớp. E đi qua trung tâm nào ko, có biết trung tâm nào uy tín ko vậy?
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! có cái danh thì phụ huynh vẫn thích hơn... Chúc bạn có nhiều hs nhé
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Em có lần bị lừa ở cái trung tâm gì khu Thanh Xuân ý - từ năm Nhất cơ ạ, thế là sợ luôn chẳng dám bén mảng đến xin gia sư ở các trung tâm nữa. Ban đầu đc 1 chị giới thiệu, rùi cứ bạn bè giới thiệu cho nhau. Đợt hè vừa rùi em về quê, đc cái danh học Tốt có tiếng, lại kể là đi gia sư kiếm đc chút tiền đỡ đần bố mẹ nên đc các anh chị gần nhà đang có con học Tiểu học động viên bảo mở lớp ôn hè cho các bé. Các bé tự rủ nhau đến học, chật cả 1 nhà mà ko dám từ chối phụ huynh nào hết. Đến nỗi cô em đi học mà cô chị cũng đòi đi theo học ké. đc cái hồi đó lớp em dạy các bé học đều tiến bộ rõ rệt và các bé thích đi học, cho nghỉ thứ 7, chủ nhật mà bọn trẻ nhao nhao ko muốn nghỉ nên "cô" có hứng dạy lắm. Từ những lần đi dạy, em tích lũy kinh nghiệm dần dần để làm sao các bé vì yêu mến cô giáo mà hứng thú với môn học. Nói thật là em rất hiếm khi áp dụng biện pháp trừng phạt hay quát mắng ạ - áp dụng "Kỷ luật ko nước mắt" thế mới hiệu quả. Nhiều bé em đang gia sư nhưng bận việc học xin nghỉ mà các bé khóc giãy nảy ko cho em nghỉ. càng đi dạy nhiều lại càng thêm yêu mến trẻ con. Nhiều lần về quê nghỉ hè hay tết tư mà nằm ngủ toàn thấy mơ đến đám học sinh ấy ạ
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! ủng hộ hậu bối. c cũng là gia sư, c sinh 80 nhé! h có lớp thấy cũng buồn lắm bố mẹ chúng biết mình cho chúng đi học mình nhưng chúng thì lười ơi là lười, dốt thì có thể chữa, lười và ham chơi thì mình chẳng còn cách nào chán!
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! dạo này bận quá, giờ mới vào topic.... đầu tiên cảm ơn mọi người đã đọc topic và comment, nhưng mọi người đọc kĩ lại mình đâu có nói là chỉ sv sư phạm mới đi gia sư dc đâu, bạn xuyen.vhh đọc kĩ lại giúp xem mình nói là chỉ nên thuê gia sư sp đoạn nào giúp mình với Đây là 1 công việc làm thêm phù hợp với sinh viên, công việc vừa giúp mọi người ôn lại được kiến thức, vừa có thêm chút tiền phụ việc học. Nhiều gia đình thì cũng muốn thuê dc gia sư của trường sư phạm, mình nghĩ đó cũng là mong muốn chính đáng của họ. Nhưng nhiều trung tâm (mình ko nói là tất cả các trung tâm) nắm dc tâm lý đó thì cứ giới thiệu là sv của sư phạm, thậm chí còn làm thẻ sinh viên giả nữa. Gia sư cho các lớp cấp 2, cấp 3 thì dễ hơn là gia sư các lớp nhỏ, ví dụ như lớp 1 thì gia sư còn cần biết cách luyện chữ đẹp... Vì thế, mình mới khuyên là các anh chị đang cần tìm gia sư cho con thì nên tìm qua những người thân quen hoặc uy tín sẽ tốt hơn Mình chỉ viết lên đây chia sẻ với mọi ng về công việc này, chứ đâu có ý j miệt thị sinh viên sư phạm với sv trường khác đâu.
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Mình cũng từng đi gia sư và cũng toàn qua trung tâm, nhìn chung là hài lòng mặc dù họ thu phí hơi cao. Còn dạy đc hay k thì k kể sv trg nào hay năm mấy cả bạn ạ.
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Làm gia sư mà gặp học trò được nuông chiều là cực nhất trên đời, tớ làm rồi nên thấu hiểu...
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Haiz Trẻ tiểu học nên em phải vô cùng kiên nhẫn. Không thể suốt ngày mắng mỏ được.
Ðề: Buồn cho công việc gia sư quá các anh, chị ạ! Top này các mẹ thảo luận kng gia sư e thấy đúng quá, thôi cố gắng lên các mẹ ạ, e thấy đi dạy vừa vui lại kiếm thêm đc chút thu nhập mà kiến thức có ko dùng cũng fi đi, e đi làm cơ nhưng vẫn gia sư đó, hic hic