Như tiêu đề cm ạ, chẳng là em quá ngày dự sinh gần tuần rồi. Hôm qua có hiện tượng chảy dịch nhầy mà không thấy đau bụng chuyển dạ nên sáng nay em ra viện nông nghiệp 1 (gần nhà em) khám xem tình hình thế nào. Ngồi đợi hơn tiếng đồng hồ bác sĩ khám cho, rồi bảo nở 2 phân rồi, đo chiều cao em 1,47m, con em siêu âm 3,4kg, bác sĩ khẳng định 90% không đẻ được, phải mổ và bảo chuẩn bị đăng ký để chiều mổ luôn. Em bảo thôi em có người nhà ở 108 em chuyển lên đấy đẻ cũng được, thế là em phải ký cam kết rồi mới được thả cho về Lên 108 khám, đo các kiểu thì nhận được kết quả chưa có dấu hiệu chuyển dạ, về nhà 1,2 hôm nữa khám lại. Cả nhà sốt sình sịch đưa em đi khám cuối cùng lại về. Cũng chả có gì đâu nhưng mà em chán kiểu bệnh viện chỉ muốn mổ luôn ấy mà không để bệnh nhân đẻ thường, em thì em muốn đẻ thường thôi ạ
Vậy mn vẫn đang chờ ah? Sinh ở 108 thì sẽ yên tâm hơn, ở công ty mình có chị cũng sinh ở 108 chị ấy khen lắm.
Nhưng sinh thường cũng đau lắm mn ạ, mình chưa sinh mổ sinh thường cũng khổ lắm, nhưng bác sĩ vẫn khuyên sinh thường được sẽ tốt hơn cho sức khỏe của cả mẹ và con nên có sinh thường được thì tốt nhất.
Đúng rồi mn ạ. mổ đẻ khéo còn đau về sau còn ảnh hưởng nhiều thứ sau này nữa mn ạ. Bs cũng khuyên nếu có thể sinh thường được là tôt mn ạ.
nhà mình cũng đang cố gắng để được sinh thường, không biết thế nào nữa, còn hẳn 9 tuần nữa mới được gặp con. Hi vọng mọi sự đều ổn!