Baby nhà em mới tròn 7m. Em là mẹ đơn thân. Quê ở xa, 1 thân 1 mình bươn trải ở hà nội. Giờ phải dứt ruột gửi con về cho ông bà chăm, em ở lại hn kiếm tiền. E buồn quá mà chẳng biết làm thế nào cả!
Khổ thân mẹ nó, em ngày trc phải đi làm về muộn, đến giờ là cứ ngóng con rồi. Lúc cai sữa xong thì cứ nhớ nhớ ý. Cố gắng lên bạn nhé ! Mình cố gắng vì con mà
vì con mẹ sẽ chịu đựng dc tất cả. kiếm dc nhiều xèng sẽ lo cho con dc tốt hơn. cố lện mẹ nó, sẽ ổn cả thôi
cố gắng lên b ah. vì hoàn cảnh điều kiện nên mới phải xa con. giờ cố gắng làm việc, rồi bé lớn đi lớp đc thì đón bé lên b ah. m cũng vì điều kiện mà phải gửi con về cho ông bà chăm nè để làm ăn có điều kiện lại đón con lên ở cùng. xa con là nhớ lăm
Em cám ơn cả nhà đã quan tâm. Trộm vía e gửi bé về với ông bà ngoan lắm. Ăn, chơi, rùi ngủ. Tối 7h đã lăn ra ngủ, dậy ty bình 2 lần xong ngủ tít đến tận 6h sáng hôm sau. Bé ngoan thế e cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều ah.
Mình cũng vừa trải qua tâm trạng như mn. Nhưng mình ko cho về quê mà tự 2 mẹ con cai nhau. Hic ngày đầu mình cai, con thì khóc ít mà mẹ thì khóc nhiều. Thương lắm ý vì cứ nghĩ mình cắt đi nguồn dinh dưỡng quen thuộc của con, rồi sau vài ngày cũng đỡ dần. Nhiều lúc ngồi nghĩ thấy hụt hẫng, như thiếu cái gì đấy. Nhưng sao mn cai sữa sớm thế? Cu nhà mình gần 18m mình mới cai đấy.
cố lên mn, lúc mình cai sữa cho con cũng thấy thương con lắm, chúc 2 mcon khỏe mạnh, kiếm dc nhiều xiền rồi đón bé lên đoàn tụ nhé