Em bị tính thẳng như ruột ngựa và rất thích kiểu mọi việc phải công bằng, đúng là đúng mà sai là sai rất ghét kiểu mập mờ lịnh bợ :| có vẻ như thế thì hơi khó sống nhỉ
Ðề: Buồn lòng vì công việc hehe, đúng là khó sống thật bác ạ, cương nhu phải đúng lúc, đúng chỗ, thế mới đc việc bác ơi hihi
Ðề: Buồn lòng vì công việc Là cái tình mình rồi khó sửa lắm, lắm lúc muốn chết quách đi cho rồi nhưng rồi nghĩ cuộc sống là vậy cứ chết thì có mà chết he he he, chúc mẹ nó vui.
Ðề: Buồn lòng vì công việc đôi khi làm việc ở công sở, những việc mình ko làm , mình bị ng khác đổ lên đầu, ấm ức nhưng ko thể nói ra đc. rồi có những chuyện nhìn thấy bằng mắt đó, nhưng vẫn phải bơ đi như thường
Ðề: Buồn lòng vì công việc mình chưa đi làm công sở bao giờ nên ko biết nhưng trong cuộc sống đời thường thì mình nghĩ thẳng quá cũng ko nên, nhiều khi sẽ vô tình làm người khác bị tổn thương
Ðề: Buồn lòng vì công việc Đúng là phải lựa thời thế Thẳng quá cũng khó sống, mà không lựa sếp thì còn khó sống hơn. Nếu đc quý sẽ đc nâng đỡ hơn rất nhiều