Các mẹ ơi,cứ đổ thưà cho bọn Trung quốc làm đồ đểu nhưng chính dân mình lại hại mình chỉ vì đồng tiền...Cứ k ai lấy hàng cuả TQ nưã xem cuộc sống cuả chúng ta có p lúc nào cũng dè chừng nưã k...Em thấy thực sự bức xúc chứ k p ghen tị vì người ta làm ra nhiều tiền vì em nghĩ rằng đồng tiền đó k chính đáng,k có lương tâm.Ở chỗ em có người buôn mì chính giả mỗi ngày cứ kéo đi hàng bao nhiêu xe kéo gửi vào trong nam tiêu thụ.Cũng đã bị bắt mấy lần nhưng chỉ phạt hành chính rồi đâu lại vào đấy.Thử hỏi đến bao giờ xã hội Việt Nam này mới k còn những cơ chế ấy?Tiền vào là xong hết.Rồi sáng nào cũng thấy xe buôn lậu Móng Cái nào là đồ chơi trẻ em,bánh xe đạp,,,,bánh kẹo trẻ em...đủ các thứ trên đời dấu trong các cốp xe otto lôi ra chở đi tiêu thụ...Chả hiểu làm luật bắt bớ kiểu gì mà hàng về đứng dỡ ngay bên đường rất công khai.Em thì em cạch đến tận cùng hàng trung quốc...nhưng dân mình?Rẻ và chỉ có hàng đấy thì cứ dùng thôi.Ai cũng nói tránh làm sao đc...Hic...em thấy bức xúc,sao k ai đứng lên bắt những người ấy nhỉ?Luật pháp kiểu gì ấy....
Ðề: Buôn mì chính giả cứ bị bắt nộp tiền rồi lại ra... Thì trên báo cũng nói rồi . Thực ra toàn dân mình hại mình thôi . Người dân ở lạng sơn toàn thích dùng đồ trung quốc . Họ bảo công nghệ cao hơn hàng việt
Ðề: Buôn mì chính giả cứ bị bắt nộp tiền rồi lại ra... Chuyện thường ngày ở huyện, hehe. Nói vui vậy thôi nhưng thật buồn mẹ nó ạ.
Ðề: Buôn mì chính giả cứ bị bắt nộp tiền rồi lại ra... E nghĩ nhiều đồ của TQ cũng tốt mà, có điều là đồ TQ xuất sang VN toàn đồ rởm thôi, người mình nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bán dân mình.
Ðề: Buôn mì chính giả cứ bị bắt nộp tiền rồi lại ra... tại sao người ta lại có thể vì đồng tiền mà coi thường tính mạng thế nhỉ. thiết nghĩ bản thân họ đi buôn thì họ cũng chỉ tránh được mặt hàng của họ. còn những mặt hàng khác nữa. dại thật.
Ðề: Buôn mì chính giả cứ bị bắt nộp tiền rồi lại ra... em mà là thủ tướng chính phủ em cắt hết.và trên thế giới này ai cũng tẩy chay hàng trung quốc xem bọn nó làm hàngbán đi đâu cho dân chúng dùng ý...Nhưng nghĩ cho cùng gieo nhân nào gặp quả ấy thôi.Buôn bán kiểu thất đức đó rồi cũng chẳng ra sao cm nhỉ?Cứ làm ăn chân chính...nghèo 1 tí nhưng k sợ này nọ).haizzz....xã hội lắm bất công lắm...Muôn thưở...
Ðề: Buôn mì chính giả cứ bị bắt nộp tiền rồi lại ra... Cũng ko trách người dân dc vì nta nghèo ko có tiền ăn thì làm dc việc gì kiếm dc là nta cứ làm thôi