Một ngày thấy buồn va ngay nao minh cung co chuyen lam minh buon, hay tai minh da cam hay nghj wa. Hjc sao mjnh thay moi thu xung quanh luon bat cong voi vc minh, dang nhe moi nguoi len bjet thuog chja se voj vc mjnh chu nhj, ở đời that la hay, nhung nguoj gjau có khoe manh nhu vo chong chj mjnh thj moj nguoj laj quy hay cho tjen va moj thu, con vc minh ca 2 deu khuyet tat thj moj nguoj laj coi thuong có vjec j cung bo wa nha mjnh, het tjen mua sua cho con dj vay thj ho sợ ko tra duoc the la mat công hỏi, moi nguoi di choi di bang xe ga xe số xin, nha minh cố mai mua lai duoc con cà tàng nát wa roi len thoi o nha ko dj gjua duong xe hong. Con lai dang sot nua, chong thj ko co tjen mổ chân, vợ thj that nghjep. OI CHÁN CAI CUOC DOI NAY. Minh có tat xau ngay nao cung thjch vao ngo nghjeng muc Tang Do nhung chua lan nao may man duoc tang, va ngay nao cung xem muc vjec lam xem co vjec j phu hop voj mjnh ko. Buon.
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi mn ơi trong cs thường có những bất công và những khó khăn như thế, nhưng mình nghĩ trời ko phụ ai bao giờ, cái gì cũng có nhân quả, quan trọng là cta phải kiên cường để vượt qua. Bạn hãy nhìn những điều tốt đẹp mình dang có để phấn đấu, bạn có 1 cô con gái rất xinh, gd vc yêu thương nhau, có những người giàu có nhưng gd ko hp, ck, vợ ko còn yêu thương, hay con cái hư hỏng. Gần đây ở cty mình, bạn thân của ck mình người bị tai nạn, ng bị cảm đột ngột mà ra đi vĩnh viễn, để lại vợ dại và con thơ, ngày hôm qua họ vẫn còn hp bên nhau, nhưng đến hnay 1 ng đã thành nắm tro tàn, người ở lại thì đau thương vô hạn. Có lẽ họ mới là những ng bất hạnh, nỗi đau của họ còn dài theo năm tháng. Vì vậy nhìn lại những khó khăn kinh tế còn dễ chịu hơn nỗi đau tinh thần. Mình cũng có những giai đoạn khó khăn, nhìn ko ra lối thoát, nhưng cứ cố gắng rồi sau cơn mưa trời sẽ sáng. Mình mong hp, niềm tin, ty sẽ đến với bạn. chúc bạn và gd vượt qua
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi Mình cũng thế, cũng có lúc cứ thẫn thờ, buồn...chẳng tìm ra lối giải quyết... Nhưng khi bình tĩnh lại, thì thấy sự việc không đến mức nghiêm trọng như vậy. Lại tự cười mình "Những phút hâm trong ngày"...Mẹ nó cũng vậy, cứ bình tĩnh và vui vẻ lên nhé, mọi việc rồi sẽ ổn mà
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi Thay vì ngồi than vãn thì mẹ nó nên nhìn cuộc sống lạc quan hơn và ra ngoài tìm hiểu xã hội chứ đừng ngồi một chỗ bó buộc quanh mấy trang internet, không tìm được lối thoát đâu...
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi cuộc đời đẹp lắm mẹ nó ơi, chỉ là đôi lúc thấy không hài lòng thôi chứ, dù cuộc đời có chán thì việc lên diễn đàn mỗi ngày với em luôn là một niềm vui
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi Chị gấunho nói chuẩn rùi, việc lên diễn đàn mỗi ngày với em cũng là một niềm vui, và bổ ích. Lạc quan lên chị ạ, ít ra thì chị cũng đang có một thiên thần rất đáng yêu mà
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi Cố lên bạn ạ, mình có trải qua khó khăn mình mới trưởng thành hơn, và sau này khi gặp khó khăn nữa mình đỡ bị sốc. Cuộc sống êm đềm bằng phẳng quá chưa hẳn đã tốt.
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi cố gắng thôi bạn ơi, mình lúc nào thấy buồn, chán thì cứ nhìn xuống lại thấy đỡ, vì còn nhiều hoàn cảnh éo le hơn mình cả trăm lần ấy chứ.
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi MN viết ko dấu em đọc mỏi cả mắt, hihi. Chia sẻ cùng chủ top, cs cũng có lúc mà. Cố lên ạ
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi chị ơi, đừng buồn nữa, cuộc sống bao giờ cũng có lúc nọ lúc kia, không biết bé nhà mình mấy tuổi rồi nhỉ, nhà e đang chuẩn bị có chương trình tặng sách điện tử nông trang cho bé từ 0--> 2t, và sách điện tử học tiếng anh cho bé lớn hơn, mới 100 % , nếu muốn qua 10/1/168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân em tặng nhé
Ðề: Buồn quá cả nhà ơi Hãy sống lạc quan lên chị nhé. Cuộc sống mà có nhiều khó khăn những mình lên sống lạc quan không lên nghĩ tiêu cực. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui mà. Cố lên chị nhé