Buồn quá các mẹ ạ. Em mới đi làm chưa lâu vậy mà đã phải đền tiền cho khách hàng. Nếu là lỗi của em thì cũng đành, nhưng rõ ràng em làm việc rất cẩn thận. Vừa là xót tiền, rồi lại còn xót cả công mình lặn lội lên tận bệnh viện xin hóa đơn đỏ cho khách hàng, gửi hồ sơ còn cẩn thận scan lưu lại. Vậy mà bên kia họ trả lời họ trả lời không nhận được...
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Ban oi minh k biet ban gui ho so do bang cach nao? neu ban gui CPN thi ban co the hoi ben CPN chu sao ma mat de the duoc ha ban?Chia se voi ban.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. mất ko phải do chuyển phát nhanh mẹ nó ạ. hồ sơ vẫn nhận được nhưng ko đủ, thiếu mất 1 bộ. mình lại ko chứng minh được mình đã gửi bộ hồ sơ ấy.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Như vậy là như thế nào bạn. Sao lại không chứng minh được. Bạn gửi CPN hay gửi xe lên vậy
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Em gửi chuyển phát nhanh. Gửi 4 bộ hồ sơ mà họ bảo chỉ nhận được 3 bộ, thế là em phải đền mất 1 bộ, em ko biết làm thế nào để chứng minh được trong trường hợp người ta nhận 4 bộ nhưng làm thất lạc mất 1 bộ rồi đổ cho mình. Em phải đền 900k, số tiền tuy ko to lắm nhưng em mới đi làm lương tháng cũng ít nên không khỏi xót xa.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Nếu mẹ nó chuyển phát nhanh thì có Cân có lạng rõ ràng nhé. 3 bộ thì tất nhiên không đủ cân lạng khi mẹ nó chuyển rồi. Mà mẹ nó nhớ lần sau chuyển đảm bảo ấy. Hì
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Bên em đặt chuyển phát theo tháng, hình như ngta ko tính cân nặng hay sao ấy, nhưng lỗi ko phải của chuyển phát vì bên kia vẫn nhận được, chỉ là họ bảo nhận được 3 thay vì 4, em mới đi làm chưa rõ lắm về mấy thủ tục lại nói ko bằng mấy bà kinh nghiệm, thôi nhận lỗi về phần mình, chả tranh luận nhiều.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. chia buồn với bạn nha.lâu lâu lại gặp chuyện chẳng vui.cố lên bạn Hôm nay mọi thứ cũng tạm ổn như như ngày trước .buôn bán ổn,vợ chồng mới cưới cũng ổn(không cãi nhau-ông ngồi 1 cái máy tính,bà ngồi 1 cái).nhưng tự nhiên thấy tinh thần xuống kinh khủng,thiếu cái gì đó,muốn làm cái gì đó....chẳng biết ts với ai vì rõ chẳng có vấn đề gì cả nhưng buôn.lang thang diễn đàn vào đây trút bầu ts vậy.không biết có ai bị như mình không nhỉ. chúc cả nhà ngủ ngon.chúc bạn chủ top sau này sẽ gặp nhiều may mắn nhé
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Em cảm ơn 2 mẹ nhé, nói ra lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Âu cũng là cuộc sống, không phải lúc nào cũng như ý muốn được, các mẹ khi buồn vào đây chia sẻ để mọi người cùng san sẻ với nhau những lo toan, những buồn phiền để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tươi đẹp hơn.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GaYBJiyedQI Tặng mẹ nó bài hát em mới nghe khá là hay. các mẹ với nhau có nhiều chuyện để nói, trên lamchame em thấy con trai mà gần 2000 post khả năng em chỉ kém bác Kiên thôi :0
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Em nghĩ lỗi ko phải do chuyển phát nhanh đâu. Thôi đành vậy, cũng chả ai muốn mất tiền, coi như bài học rút kinh nghiệm.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Có 1 anh MR. Hoan nữa nhưng anh ấy dạo này bận nên ít vào chứ anh ấy chém gió ác liệt hơn cả mình đấy. HI
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. em chưa gặp anh này Chém gió nhiều hơn chị cơ ạ, thế thì cong lực gấp mấy làn em ấy chứ hehe