Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân sao phải xấu hổ vậy bạn, ra đường nhiều bé còn không được bằng bé nhà mình cơ, thương lắm !
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân hihi, chị ơi đừng lo. cháu gái e 26 tháng mà cũng chỉ có 9,5kg thui. người lùn tè à nhưng cũng ăn uống tốt lắm. lém lỉnh và rất ngoan. răng thì mọc hết lâu roài nhưng còi dí à. được cái nói giỏi, thông minh, lém lỉnh đáng yêu lắm. thế nên mấy bà hàng xóm mới nói "ăn nhiều cho nuôi não hết roài" hihi. chị đừng lo nha
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Nàng ơi, vitamin D chỉ uống vào buổi sáng hoặc trưa, tốt nhất trước 9h sáng, thì mới hấp thụ được nhé, mình thấy nàng ghi là trước khi ngủ không rõ là lúc nào nhưng có tí chia sẻ với nàng nhé
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân ui bé 9,5 kg cũng k sao dau ma tuy thui chứ chị.cứ chịu khó đưa bé đi khám chăm sóc cẩn thận là k có sao hit
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân UI me no oi, con nha minh 6 thang lien con khong tang can y chu
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân khổ thân các mẹ có gia đình ghê, lại giống chị gái em rồi, vật lộn với thằng ku đến khổ. Sau có món này các mẹ thử xem nhé, cháo chim bồ câu nấu vs cao ngựa í. Sau ku nhà em ăn cứ ngon lẻm í)))) Mà trộm vía cũng tăng câm Còn nếu ko các mẹ cho cháu ăn ruốc cóc đi (phải nhớ là ở quê nhé, chứ mua ở trên này chả biết đường nào mà lần, mẹ em toàn bắt, đi soi đèn pin buổi tối tìm cóc xong cop để mổ cho ku thôi, nhớ lúc mổ mẹ em dặn là phải rửa sạch gan, mật cóc....) ăn mấy cái này nó còn tốt cho xương í mọi ng ah, tăng chiều cao của trẻ nữa. Các mẹ tham khảo xem, em thì chưa có gia đình nhưng đc cái chị gái lấy chồng bà ý suốt ngày than thở nên hay lên để tìm tòi, sau này có gia đình còn biết
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Mẹ nó thử đổi bữa đa dạng xem bé thích kiểu nào... ku mèo nhà em lúc trước không chịu uống sữa với ăn ít... em nấu thử thì thấy bé rất thích ăn phô mai, rong biển, cháo cua đồng, cháo tôm và sữa thì bé thích loại sữa lạt... vạy nên giờ bé ăn uống rất tốt
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Trộm vía bé nhà b ăn tốt hơn con m r bé nhà m ăn có 2 bữa thôi, đc cái mỗi bữa hết 1 bát tô to uỳnh , brs nhà m còn k chịu bú sữa ngoài cơ
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân cháo chim bồ câu vs cao ngựa là hơi bị chuẩn luôn đấy ạ
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân ôi nghe các mẹ nc mà e cũng buồn cho nhóc nhà em. được 17th rồi mà cũng chỉ có 9kg thôi, cao 77cm. hic. bé tẹo tèo teo ý. mẹ nhìn mà sốt hết ruột, mà em còn ở nhà chăm nhóc nữa mà k ăn thua đấy. nhưng đc cái trộm vía nhóc biết hát hết nhạc của chị Xuân mai rồi, đọc thơ, rồi mẹ hát Happy Bỉthday con hát theo to you nữa nhé. đếm thì đếm từ 1-10 bằng tiếng anh và tiếng việt nữa. hiii. (13thansg cháu đã bập bẹ nói rồi các bác ạ). bé nhưng thông minh và nhớ dai lắm. nói gì biết hết rồi nhé. nên cũng tự an ủi mình là thôi nuôi mãi rồi cũng fai lớn thôi. hiii
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Hic, bé nhà em 10thang rưỡi, 2 tháng nay chả tăng được lạng nào, vẫn 9kg2. Dạo này còn có bài ngậm cháo trong mồm tới chảy nước ra mới khổ chứ, bà với mẹ ko biết làm sao để cải thiện tình hình nữa, đau đầu quá đi thôi.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Con nhà mình 19 tháng nặng 11,2kg, cao 82cm. Buồn nẫu ruột, nhìn cái mặt nó quắt dí lại mà bực cả mình . MÀ ăn cũng không đến nỗi nào nhé, ngày 3 cháo ( 2020ml/bát); 3 sữa 9 200ml) , 1 sữa chua, 1-2 hoa quả.... Ôi nghĩ đến mà buồn quá, lại hay táo bón, chữa mãi chả đỡ...
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân nhiều mẹ kêu con còi quá nhỉ, mình thấy phần lớn là các mẹ quá lo lắng và quá kỳ vọng về cân nặng của con (mình cũng thế, nhưng bị anh xã mắng nhiều nên giờ cũng đỡ quan tâm tới cân nặng của con). Mình gửi mọi người tiêu chuẩn tăng trưởng của các bé nhé: http://dantri.com.vn/suc-khoe/cong-bo-chuan-tang-truong-cua-tre-em-205595.htm --> 1 tuổi bé trai là 9.6kg, bé gái là 8.9 kg nhé. Mình có 1 bé trai, giờ được 10 thang 1 tuần, cháu nặng 9,7kg, người dài nên trông nhỏ lắm. Nhiều mẹ gặp cứ kêu con mình sao bé thế, còi thế. Nhưng so với chuẩn thì con mình đang đạt và có vẻ thừa đấy chứ. trộm vía, con mình ngoan, khỏe mạnh, đã có 8 cái răng rồi. Hồi trước cứ ngồi mà so sánh, sao con mình còi thế, nẫu hết cả người, tối về lại bị chồng mắng nữa. giờ chẳng so nữa, cứ bình thường là tốt rồi, cân nặng chẳng quyết định được tương lại.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Cháu hơi suy dinh dưỡng đây! cháu nhà mình lại vượt ký nhiều quá cũng lo. Hic, Híc, Đùa bạn vậy thui, Trẻ chóng gầy, chóng bèo mà, đừng lo. Chỉ cần minh luôn chăm lo đủ chất thui, ép cháu ăn là cháu lớn như thổi. Thi thoảng định kỳ thăm khám bs để có được tư vấn tốt bạn nhé! Chúc bé nhà chị mau lớn!
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Mít nhà mình được 13.5th, gần bằng tháng bé nhà chủ Top, suốt từ khoảng 4 ->10 con tăng cân rất chậm, lười ăn, liên tiếp trong tình trạng còi xương suy dinh dưỡng. Mình kiên trì cho con theo khám và bổ sung Vitamin theo đơn BS ở Viện dinh dưỡng, đến giờ trộm vía Mít được 10kg, bạn thử cho bé qua đó xem sao. Khám nhanh đơn giản lắm bạn ạ. Mong các con mong lớn, khỏe mạnh cho các bố mẹ vui.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Ôi, tớ cũng có thời như các mẹ đang kêu ca ở top này nên kinh nghiệm đầy mình lắm nhé, cảm giác của các mẹ tớ cũng trải qua hết rồi, giờ nhìn lại thấy mình thật ngớ ngẩn đấy. Các mẹ cứ thoải mái đi nhé, rồi con sẽ lớn thôi, ko phải lo gì đâu, có điều đi đâu chịu khó xấu hổ tí ti vì mọi người cứ chê con mình còi thôi (như thể mẹ ăn hết con ấy).
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân ai cũng lo là hàng xóm bạn bè chê con nhà mình còi chị nhỉ,bảo ko biết chăm hay là có mỗi đứa mà ko chăm nổi ko bồi bổ hi
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Mẹ nó ơi cháu mình 18 tháng cũng mới có 9.8 này híc buồn cơ mà cũng tự an ủi là thôi cháu nó nhanh nhẹn khỏe mạnh là đc r
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân chịu chơi chịu ngủ là được rồi, đòi to béo như thằng cu hàng xóm nhà tớ.. tháng đi viện 1 ,2 lần, báu bổ gì