Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân Hic đúng là con còi thì sót ruột thật thấy những đứa bé cùng tuổi thì năng cân cao lớn, còn con mình thì ăn cũng dc mà chả hấp thu. Con nhà mình 3 tuổi dc có 13kg mấy hôm nay ốm lại tọp đi. Buồn ơi là buồn
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân ôi, vào đây thấy nhiều mẹ có con còi giống mình quá, y chang luôn. Cháo với sữa nhìn thấy là chạy, còn bim bim thì ngày nào cũng dắt tay ông bà đi mua cho ăn, khổ. Mà bé nhớ đường lên tiệm tạp hóa gần nhà lắm nhé.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi, con gái em 16 tháng được có 9,5 cân bé nhà mẹ nó bằng tháng với ku nhà tớ, nhưng mẹ nó cất ngay bim bim đi nhé, càng ăn bimbim con càng lười ăn cháo, tớ phải hạn chế ko dám cho con an vặt đâu, sợ con biếng ăn lắm