em viết lên chỉ mong mọi ng chia sẻ cùng e Em cũng thuộc diện xinh xắn, tốt nghiệp đại học loại giỏi, gia đình cũng khá giả 1 tý thui ( ở ngoại thành hà nội) Em lấy chồng ở bắc giang, quê chồng e hơi nghèo và nhiều cái còn rất lạc hậu em nung nấu ý định tích cóp tiền mua nhà bé bé xinh xinh ở dưới này chứ nhất quyết e ko về quê chồng, vì nó quá hiu quạnh nhưng giờ bố mẹ e thì đang xây nhà tại gia 2 vợ chồng phải gửi tiền về hôm nọ được tin chồng kể bố mẹ hỏi lương 1 tháng e được bao nhiêu hỏi 2 vợ chồng cóp được bn tiền rùi bảo năm sau 2 vc phải gửi tiền về giúp bố mẹ chi tiêu hic bắt e sau có sinh con cái về quê nội sinh, hic, e sắp chết rùi, cứ đà này tự kỷ mất
Ðề: buồn quá các mẹ ơi Cố lên em, em định thế nào thì bàn với chồng, có thể ông bà nghĩ vậy là tốt cho cả nhà, nhưng nếu về quê mà cv ko ổn, TN giảm sút ... thì vc em cố gắng mà thuyết phục ông bà, có thể ông bà sẽ hiểu cho em ạ
Ðề: buồn quá các mẹ ơi em chả muốn về bắc giang đâu, e về đó là mất quê, trước khi cưới e đã thỏa thuận rùi, nếu về bắc giang e sẽ ko cưới chồng e, hichic
Ðề: buồn quá các mẹ ơi Tớ nghĩ chả bố mẹ chồng nào tế nhị mà hỏi lạ thế , nếu có hỏi thì bạn cứ bảo hai vợ chồng con làm trên này nhiều thứ phải chi tiêu nên không tiết kiệm được xu nào . Thế là xong .Còn nếu hỏi lương bảo : lương con thấp lắm nói ra con sợ bố mẹ lại lo . Cứ tích vào mua nhà trên này khi mua các cụ hỏi tiền ở đâu thì bảo bố mẹ đẻ con thấy con khổ lên cho con cái nhà thế là xong .
Ðề: buồn quá các mẹ ơi Nói với bm chồng là bọn con ở đây tiêu tốn kém, ko có tiền dư dả đâu. Mới cả đã xác định ở HN rồi thì còn về quê chồng làm gì,
Ðề: buồn quá các mẹ ơi Nếu các cụ bảo về quê cũng không lo đâu bạn ạ : Bạn bảo con về quê thì mất công mất việc , xin việc bây giờ khó lắm mẹ ạ con cũng muốn về quê lắm nhưng về đó con không biết làm việc gì , ở nhà chăm cháu ở trên này chỉ vài tháng con lại phải đi làm , về quê mấy tháng lại lên vừa khổ cho bé lại khổ cho bố mẹ phải vất vả , bố mẹ lại xây nhà cũng không chăm lo cho cháu được thôi bố mẹ cứ để con ở trên này khi nào cháu lớn lớn chút con cho cháu về với bố mẹ hí hí thế là xong việc gì phải lo cho mệt .
Ðề: buồn quá các mẹ ơi nói chung là 2 vc cứ trao đổi cụ thế với bố mẹ chồng chứ cứ 1 mặt bắt về quê rồi làm k ra tiền rồi khổ nhau , về thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao mà về ý
Ðề: buồn quá các mẹ ơi cố gắng lên chj ơi, cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng thôi biết lam sao đành phải theo thôi
Ðề: buồn quá các mẹ ơi cuộc sống luôn có 2 mặt mà. Được cái nọ thì mất cái kia. Mẹ nó cùng chồng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi QD ko lại ảnh hưởng đến tình cảm VC và gia đình ko hay lắm.
Ðề: buồn quá các mẹ ơi bmc xây nhà bạn giúp đc phần nào thì giúp còn mình nghĩ ước mơ mua nhà ở đây vẫn nên cố gắng thực hiện, tự do thoải mái là nhà của mình, chẳng fai làm dâu xứ người
Ðề: buồn quá các mẹ ơi hi, chia sẻ với bạn nhé? bây giờ người người từ quê xác định lên hà nội lập nghiệp, hi vọng sau này con cái có tương lai tốt hơn bạn đã ở trên này rồi thì nói chuyện với chồng, thuyết phục bố mẹ chồng xem thế nào chứ mình thấy bố mẹ chồng hỏi vấn đề lương lậu thì cũng chả sao cơ mà bảo gửi về giúp bố mẹ chi tiêu thì cũng hơi kỳ vấn đề này nên thủ thỉ với chồng bạn ạ chúc b mọi chuyện tốt đẹp nhé
Ðề: buồn quá các mẹ ơi buồn lắm 2 vợ chồng bảo tết gửi tiếp 20tr cho ông bà tiêu tết, nhưng em đang lo, như thế bố mẹ nghĩ nhiều tiền cũng mệt, hichic
Ðề: buồn quá các mẹ ơi quan trọng là mình phải thuyết phục đc ck mình là sinh con ở đâu, sinh sống thế nào, chứ ko sau này về nhà ck ở thì khó sống lắm, có tiền nếu bmc hỏi cũng chỉ nói sơ qua là ko có vì chi tiêu ở hn tốn kém lắm. nếu phải giúp ông bà sinh hoạt phí nữa thì bảo ck tìm cách kiếm thêm mà gửi về. vc đứa em ck tớ thu nhập vài chục triệu/tháng lúc nào cũng kêu ko có tiền, làm bmc cứ thương chúng nó, hơ hơ
Ðề: buồn quá các mẹ ơi còn tùy thuộc vào chồng bạn có muốn về hay không thôi nếu, mà hai vợ chồng cùng quyết tâm không về thì mọi viêc đơn giản rồi
Ðề: buồn quá các mẹ ơi tiêu tết 20tr gê ta. ở quê hẻo lánh gì mà hết nhiều thế. mẹ nó cứ giúp đc phần nào giúp. phải mua nhà cho mình chứ. nhà của bố mẹ ở quê mình về đó đi làm đâu thu nhập sao bằng trên này
Ðề: buồn quá các mẹ ơi đằng này cái mồn chồng tớ ko có tiền lúc nào cũng kêu lo gì, thiếu gì, đầy tiền chả bằng tháng lương vợ con, ui cũng đến chết
Ðề: buồn quá các mẹ ơi nghe 20tr thì to nhưng đến tết bn thứ cần tiêu và sắm, xé lẻ ra thì nhanh hết lắm. Vc m cũng thế, 20tr là còn tính toán chán đó
Ðề: buồn quá các mẹ ơi chuẩn đó chi batgioi nhji, the mà 1 lần em nhỡ miệng hé răng ra là tieu het 20tr...........em bị mẹ chồng xông vào..........tát/...........chị ơi, hận cả đời quá.