Ui zời! Bạn cho con bú mẹ là quá tốt sao bà nội không thích nhỉ? Còn mình hồi ấy rất muốn cho bé bú mẹ mà không có sữa cho con đây hic hic...Bạn đừng buồn nha số cân nặng và chiều cao như thế cũng okay rồi bạn ạh.Bé phát triển bình thường vui vẻ chơi đùa là an tâm rồi bạn.
Sao mình ko lập hội bé còi nhỉ? Để các mẹ vào than vãn cân nặng của các con cho đỡ stress, giống như cái top "đã bảo con em ko còi" bên WTT ấy! hehe Buôn than tí luôn : con em đấy ạ, 11.5 tháng rồi, nặng... 8.6kg, cao 72cm. So chuẩn tạm tạm ổn. Khổ cái em quá phì nhiêu, ai cũng bảo ba mẹ giành ăn với con!!!!
nói đến còi phải nói đến con nhà em, buồn lắm ý, gần 5 tháng mà có 6,3kg , mà lúc đẻ là 3,9kg đấy ạ, sao mà chán thế cơ chứ, càng nuôi càng còi, có chị nào bị như em ko ạ, hix hix, mỗi tháng lên đc có 4 hay 5 lạng thôi ạ
Ui dời nhà tớ góp với nào: cu con 15m mà có 9kg thôi. Mà chộm vía ăn tốt chứ k lười ăn tẹp nào mà sao nó cứ trôi đi đâu hết ý. Mãi mới có 6c răng, chán oi là chán.Ngày xưa cháu gái mình 1 tuổi là ăn cơm ngoay ngoáy thía mà tới con mình giờ vẫn ăn cháo.
sao phải buồn nào ,bây h chưa mập là có thể do cơ thể chưa hấp thụ đc nhiều đấy thôi ,các mẹ cho bé uống các loại thuốc men tiêu hóa thử xem ,mình thì nghĩ ,các bé còi ti nhưng cứng cáp khỏe mạnh ít bị ốm là sướng nhất đấy .
Xem con ai còi hơn nhé. Bé nhà mình 23,5 tháng mà được có hơn 10kg thui nhé. Ăn tốt, ngủ tốt nhưng chẳng hiểu tại sao lại còi thế ko biết. Chỉ được mỗi chiều cao, chân thì dài miên man. Dạo trước mình cũng buồn lắm, nhưng bây giờ thì kệ, cứ thấy con nhảy nhót suốt ngày, ko ốm đau gì là mừng lắm rồi (trộm vía con ngàn lần nhé)
Bé lớn nhà tớ dã 3,5t rồi mà có 12kg, từ lúc sinh đến h lúc nào cũng ở tình trạng còi zin. Lúc đầu cũng bùn lắm, làm mọi cáh rùi, đi khám các loại nữa chứ, nhưng h mặc kệ thui. Trộm vía ít ốm, mà khi ốm cũng hok phải uống nhiều thuốc kháng sinh đâu. Nhà tớ mê dùng thuốc Nam nên cứ hay cho bé dùng, thấy rất hiệu quả. Các mệ cũng đừng lo lắng nhìu có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn mà,ngày xưa chúng mình ăn uống có g đâu sao h vẫn làm mama của các con được, quan trọng là con phát triển thể chất và trí tuệ bình thường.
Ah mechuot2009 ơi, bé thứ 2 nhà mình cũng là chuột đấy,2 ngày nữa là tròn 9 tháng, cũng chỉ có hơn 8kg thui; mọc 4 răng rùi; nhưng được cái nhanh nhẹn; nhìn con khôn lên từng ngày mà thấy yêu quá cơ.
em cũng thấy 1 điều là lắm khi bên ngoài cứ nói vào làm mình áp lực, hix, làm sốt hết cả ruột, xong cứ bảo thiếu chất nọ chất kia, phải cho đi khám bác sĩ thế này thế kia...
cám ơn các mẹ nhé ... thật sự bé nhà e được ngủ được ... em cũng rất là mừng ... nhưng những người bên ngoài cứ nói là còi nào là bé quá ... làm em cũng buồn theo
Mẹ nó ơi có gì mà buồn chứ, bé nhà tớ từ 10 tháng - 1 tuổi mà có 8kg đây này, Hồi đó tớ cũng lên viện dinh dưỡng khám và mua thuốc bổ. Bây giờ 7t rùi mà lóp ngóp mãi mới được 21kg, vẫn còi nhưng mà khỏe mạnh và cứng cáp là ok rồi mẹ nó ơi.
úi giời ơi con nhà mình mới gọi là siêu còi này. 2 tuổi đén nơi rùi mà chỉ nhỉnh hơn 10kg chút. Nhièu lúc cung buồn vì chăm con ko đến nỗi mà con ko chịu lớn. Nhưng đc cái ăn bao nhiu vào não hết nên cái gì cũng biết, đi học bé nhất lớp nhưng cô giáo vẫn khen là ngoan va thông minh. Hồi truớc cũng sốt ruột cho đi khám Viện dinh dưỡng, uống các loại thuốc và ăn theo chế độ mãi mà có ăn thua gì đâu. Cuối cùng Bs kết luận là do di truyền vì mẹ cháu hồi chưa lấy bố cháu có 38kg thôi à. Đứa lớn hồi bé cũng còi dí, nhưng ngaoì 3 tuỏi thì vẫn tăng cân đều mặc du lười ăn hơn thằng em nhiều. Kệ chúng thôi các mẹ a, nuôi con chẳng nói đc gì hay ho đâu. Mỗi đứa một khác mà. Miễn là ít ốm đau và thông minh là OK các mẹ nhỉ?
Sao mà giống nhà em thế ạ. Bé nhà em trộm vía cứng cáp khỏe mạnh, vui vẻ nhanh nhẹn. Nhưng suốt ngày bị ông bà nội chê còi, toàn gọi điện bảo mẹ ko chịu ăn và ko chịu chăm con nên thế. Ông bà bắt cho bé ăn dặm từ lúc 4 tháng trong khi mình vẫn ở nhà vì ông bà bảo sữa mẹ ko có chất. Bé nhà mình giờ 7 tháng nhưng nặng 7,7kg và cao thì chỉ có 65cm. HUHU
Chẳng hiểu sao giờ chắc là thời đại toàn Khủng long hay sao ý! Em cũng còi nên con em cũng còi! Thế có sao đâu mà người ta phải chê bai này nọ, cứ như em không có tiền cho con ăn ấy nhờ! Kệ họ thôi chứ quan trọng là con mình khỏe mạnh không ốm yếu là được! Các bác đã bao giờ nghe câu:" Con gà trống khỏe là con gà trống không béo" !!!! Quan trọng là con khỏe mạnh,cái gì cũng biết thế là được!
Vote cho mẹ này lun. Con mình cũng thuộc hàng còi đây.1 tuổi 8.6kg chưa trừ bì đấy nhé. Hàng xóm thì cứ chê mình không biết chăm con, mà bố nó bảo, kệ...kệ...Không ốm vặt là được. Cứ thông minh, nhanh nhẹn, khỏe mạnh là được. Hehe, con người ta mập, to chưa chắc đã lanh lẹ hơn con mình đấy nhé. Các mẹ cứ yên tâm nhé. Ah, mà các bé quá còi thì các mẹ mang bé đi xét nghiệm giun thử xem thế nào? Có khi ăn bao nhiêu giun nó xơi hết đấy.
Con e 11 tháng,đc 8kg thôi...11 tháng rồi chưa mọc cái răng nào...(bà nội nó bảo bố nó 11 tháng mới mọc,chắc con hơn cha chăng )...vitamin thì vẫn uống đầy đủ,đi khám bs bảo ko sao cả...Trộm vía lại đc cái cứng cáp thông minh lắm :X
Hi hi, đồng cảnh ngộ với các mẹ có con còi. DÙ vậy tớ cũng lạc quan có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn, he he
hóa ra nghé còi nhà e vẫn chưa bị coi là còi lắm ạ? 5m rưỡi cân đc có 7kg làm mẹ bùn ơi bùn ... vì nghé còi đẻ to , đc 3,65kg...1 tháng đc 5kg, 2 tháng đc 5,9kg, rồi... rồi... hồi mới đẻ hay so với mấy đúa đẻ cùng, giờ tịt , bọn nó giờ như sumo cơ
hình như đa số ( đa số thui nhé) các bé hay hiếu động nghịch quá là còi không lớn được, quan niệm của em thì con không ốm vặt là được còn cân nặng kém hơn các bạn khác cũng không sao đâu