Có ai cùng nỗi buồn như em vào đây chia sẻ nhé. Em lương 2.34, tăng lên là được thêm những gần 2 trăm rưởi rồi đấy, tăng lương thế này chắc cũng đủ tiền bồi dưỡng cho chồng 1 con gà
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Bên ấy còn được tăng lương để chồng có cơ hội được bồi dưỡng con gà. Tớ và nhiều người lương còn chẳng được tăng mà vẫn phải lặn ngụp trong mớ các tăng giá đây. Buồn quá.
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Từ 1/5 tăng lương, như vậy là tuần cuối của tháng 4 các mặt hàng thực phẩm sẽ tăng giá để đảm bảo là dù lương có tăng thì khả năng mua sắm của mọi người... vẫn như xưa
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Mình làm theo công trình lương nhà nước tăng hay ko lương m vưỡn ko thay đổi a` ko có thay đổi là vì đóng tiền BHXH sẽ cao lên . Thía mà giá cả thực phẩm cao thì lương tăng là nhà m lại phải giảm chi tiêu rồi. NĂm nay là lạm phát cao nhất đấy .
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Cộng thêm 250k/tháng trợ cấp khó khăn tu 1-4-2011 nữa chứ, thế là được hai con gà để đãi chồng rồi
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Tăng lương thì tiền đóng bảo hiểm tăng, mà lương mình vẫn thế => mỗi lần nhà nước tăng lương thì lương mình lại giảm hic hic......
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Chài ơi, lương đang chuẩn bị dịch một bước nhỏ thì giá đã chạy 5 bước dài rồi. Tớ chẳng mong tăng lương kiểu này. Tớ chỉ mong đồng tiền Việt Nam ổn định, chứ đồng tiền Việt mình quá yếu kém, chẳng dám giữ nó, mà giờ giữ USD thì cũng lo chuyện chứng minh nguồn gốc, mong sao đợt thắt chặt USD này nó qua nhanh.
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Hum nay em thấy đứa bạn em tìm hiểu kỹ, hỏi cả sở LĐ-TBXH và sở Tài Chính thì ko phải 250K/tháng mà là hỗ trợ 500K, chia làm 2 lần, mỗi lần 250K trong "đợt này"!!! Chưa có TG cụ thể, nhưng hình như là hết năm nay đấy ạ!!
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Tớ không làm nhà nước nên chẳng được tăng lương. Mỗi lần nhìn nhà nước tăng lương là xót hết cả lòng mề vì giá cả ngoài chợ hix... Nói các mẹ đừng ném đá tớ chứ tớ thấy không tăng lương còn thích hơn ý nhỉ @@
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Ôi trời, 2 con gà đãi chồng cơ đấy ạ, nhưng bảo chồng chờ từ từ nhà nước chờ mới có gà ăn nhé Thì có ai vui khi tăng lương đâu mẹ nó ơi, cũng đang lặn ngụp kiếm cơm ngoài đường ngoài chợ đây thấy sao mà khó quá. Em hơi ít duyên bán hàng online thì phải. Các mẹ có cao kiến gì giúp em với ko
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Vì cái hệ số lương 2,34 của mình nên cứ 4 tháng mình mới rút lương một lần cho nó ra tấm ra món. Còn hàng tháng sống nhờ vào chồng quen rồi nên dần dần cứ mạnh dạn tiêu tiền của chồng như tiền của mình.
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Haizzzz, lúc đầu em cũng ao ước như mẹ nó đấy, thế mà tháng nào cũng hết vèo vèo. Lương em đủ tiền nhà + xăng xe+ điện thoại
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng . Cái dòng đo đỏ buồn cười quá! Mình cũng thế. Hệ số của mình 4,20, được hơn 3 triệu/ tháng, chơi "họ" cùng đồng nghiệp trong phòng 2triệu, cầm hơn 1 triệu về đủ đóng tiền điện, nước đầu tháng
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Hi thì sự thật nó như thế mà. Xã nhà mình đưa thẻ lương cho mình cầm. Lương xã được cái cao nên thoải mái chi tiêu và cũng dành dụm được một ít. Xã bào: em chỉ được cái mang đi ngoại giao và để anh oai thôi. xem quần áo của chị hôm nào em nghiên cứu. hi hi
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Chúc mừng mẹ nó nhé. Em không mong được như chị, nhưng cũng mong 2 VC khấm khá lên một chút, cứ đà này, sinh con ra em thấy cũng tội cho nó quá.
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Mình làm giáo viên. Tính cả tiền dạy thêm một tháng tổng thu nhập khoảng 5 triệu ( tính cả lương) nhưng mà xã nhà mình bảo em đi dạy ít thôi dành thơi gian chăm con cái và gia đình. Được cái đi đâu xã cũng dẫn mình đi yêu vợ thương con. Vợ chồng mình cũng có nhà riêng rồi nên mọi cái thoải mái. Hi hi mà chồng mình kém mình 1 tuổi đấy!
Ðề: Buồn quá, lương lại tăng Tăng hay không tăng thì giá ngoài chợ cũng tăng thôi mà, giống như con gà cất tiếng gáy thôi, nếu gà không gáy thì trời vẫn sáng, có điều nếu gà gáy thì mình biết sớm hơn tí.