Ðề: Buồn quá Ui sao mà buồn vậy mẹ nó, cuộc sống có lúc thế nọ thế kia, chia sẻ cho nhẹ nhõm và suy nghĩ ít thôi mẹ nó ah, lạc quan lên, quẳng gánh lo đi mà vui sống mừ
Ðề: Buồn quá Tại em thấy cuộc song cứ bình bình trôi đi chẳng có ý nghĩa gì cả, hết ngày này qua ngày khác, nhàm chán quá. Người thân thì ở xa mà bạn bè thì ít, ( em mới chuyển chổ)
Ðề: Buồn quá ui cố lên chị ah, cuộc sống có lúc này có lúc khác mà, em đây cũng thế thôi. Gia đình thì chưa có nhưng nhiều khi có nhiều cái phải lo lắm ý. Nhưng rồi cũng phải tự mình nhũ mình cố gắng, nên em lúc nào cũng tươi như hoa ý.
Ðề: Buồn quá Mình cũng vậy nè mẹ nó ạ mình lấy chồng xa nhà mẹ đẻ chẳng có ai tâm sự cùng bạn bè thì không quen ai,lấy chồng xa là vậy hic hic.Biết thế này mình chẳng bao giờ lấy chồng xa nữa hic hic...
Ðề: Buồn quá Bạn nên tự tạo niềm vui cho cuộc sống của mình bạn nhé, tham gia những gì bạn thích, bạn muốn làm.. .. CỐ lên bạn ơi...