Sao nhiều ngày mình không vào được LCM.com nhỉ. Không hiểu lỗi ở đâu. Mình hiện giờ ko có máy tính ở nhà nên tối "bất lực" ko vào net được. Nhiều lúc cũng muốn vào LCM lúc rảnh rỗi tý để không chỉ đọc tin mà còn gửi tin chia sẻ cùng các mẹ, nhưng chán thật vì "bất lưc" mà. Có chút xíu thời gian rảnh rỗi ở cq thì chẳng hiểu sao nhiều ngày nay không vào được một số net trong đó có cả LCM.com. Buồn như con chuồn chuồn, bây giờ đang đặt chân ở đây nên phải than ngay.
Cái bà này, đáng nhẽ lâu lâu vào được đây thì phải hát lên chứ, sao lại than thế này, làm người ta cũng buồn lây . Vui lên chưa thế ??
Vừa than xong ngoảnh mặt lên đã thấy 12h, lại đến giờ về với con, chán như con gián. Hiền ơi, dạo này em ko vào YM à, chị gửi cái message offline cho em đấy, em có nhận đựoc ko ?
Mấy hôm trước cũng thế, chuẩn bị offline, nhưng không vào được, nóng như lửa đốt :lol: Một ngày không vào đã thấy nhớ :lol:
Mấy hôm trước, cứ buổi chiều không vào được. Em sốt ruột quá nên giục ax hỏi xem tình hình thế nào. Hoá ra họ update giữ liệu nên tạm thời ngưng lại. Bây giờ lại ổn định rồi mẹ Cốm đã hết buồn chưa?? Chị check YM nhé.
Mình cũng hiếm hoi thời gian vào net lắm vì toàn lạm dụng giờ cơ quan. Đoc những câu hỏi của một số mẹ, muốn trả lời lắm mà ko kịp thời gian viêt. CHắc là cũng phải kiếm cái máy thôi, chứ thế này nghẹt thở quá. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ "nỗi buồn" này cùng mình. Hiền ơi, chị "thở đuợc" rồi em à, :lol: Vừa đi việc cq về thấy em gửi YM, vừa viết lại cho em thì lại thấy em đã off rồi.
Cái bà này, đáng nhẽ lâu lâu vào được đây thì phải hát lên chứ, sao lại than thế này, làm người ta cũng buồn lây . Vui lên chưa thế ??
Cái bà này, đáng nhẽ lâu lâu vào được đây thì phải hát lên chứ, sao lại than thế này, làm người ta cũng buồn lây . Vui lên chưa thế ??
Cái bà này, đáng nhẽ lâu lâu vào được đây thì phải hát lên chứ, sao lại than thế này, làm người ta cũng buồn lây . Vui lên chưa thế ??
Lâu lắm rồi mình mới thấy buồn như hôm nay.... Nhưng mình từ xưa tới nay cứ đau lòng quá thì lại im lặng....Haiz