Chào các mẹ Chả là mình có bán trà của Học viện quân y trên diễn đàn, hôm thứ 7 nhà mình có 2 đơn hàng, 1 đơn 3 hop tam thất xạ đen và 1 đơn 2 tanaka+1 nghệ. Các mẹ hẹn thứ 2 giao hàng, thứ 2 mình gọi điện để giao hàng thì 1 mẹ mua 3 hộp tam thất bảo có tin nhắn giao hàng rồi, cứ tưởng là nhà mình giao. Mẹ ý cho mình số điẹn thoại của người giao hàng. Mình cũng chẳng muốn mang lên đây vì nó là số sim rác. Mình định gọi nhưng nghĩ thế nào lại chỉ nhắn tin và hỏi vì sao e lại làm thế? Đáng bao nhiêu đâu mà lại giao khách đã đặt hàng nhà chị, chả thấy e ý nói gì. Tự nhiên thấy vừa buồn, vừa bực nữa. Các mẹ có ai giống mình không?
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... hình như mình thấy có mấy mẹ bán hàng chăn ga gối cũng bị odered rồi đến khi giao hàng lại bị hớt tay trên bó tay luôn chia sẻ với mẹ cháu
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... mình đã từng đọc tâm sự của một mẹ gặp trường hợp như này rồi. chia buồn cùng mẹ cháu, sao mẹ cháu không gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng, nhắn tin thì chẳng khi nào họ trả lời đâu.
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... ớ, sao mẹ nó lại cho vào box này Trên này e hay tàu ngầm nên thấy nhiều vụ tương tự, bán hàng thì hay gặp nhiều trừong hợp oái oăm lắm c ạ
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... Mẹ nó nên đề rõ trong topic bán hàng là số đt liên lạc duy nhất là...để tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng như vậy Chia sẻ với mẹ nó!
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... co to day, cung bi y nhu ban, than tho tren muc Nhan tin cho nhau thi bi mod khoa bai luon,bảo là phải cung cấp rõ níck, tên tuổi để đối chất, nhưng mình biết ai đâu mà đối chất. buc the
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... Thật ra nó cũng chẳng đáng là mấy nên mình cũng thôi cho qua. Chả biết mình nhắn thế họ có nghĩ k nhỉ
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... mẹ cháu lần sau rút kinh nghiệm dặn khách pm địa chỉ thôi nhé đừng public thông tin dễ bị tráo hàng hic
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... chị cũng nên đặt cảnh báo ngay topic đi, là khách hàng mua thì nên pm để bảo vệ quyền lợi của mình, tránh bị giao nhầm hàng giả.
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... hic,đúng là bán hàng như thế thì cũng ko đc lâu dài đâu mẹ nó yên tâm đi.
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... em cũng thế chị ạ,có chị hẹn tới mua đồ mà hẹn hết hnay tới hôm khác, chả tới, làm e mất công chờ
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... Cam on cac me da cho minh them kinh nghiem, nhung nghi ma chan nhi cac me nhi
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... mình là khách hàng,có lần mình đặt của một mẹ trên này,nhưng người giao hàng lại của nhà khác.hix,
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... Hihi, the ah. Cac me thuong cung chang phat hien duoc vi thay hang la cu nhan thoi ma.
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... MÌnh nghĩ thế này, người bán nên công khai dịa chỉ, đt, còn người mua thì chỉ nên pm cho người bán, như vậy sẽ ko bị ăn cắp thông tin cá nhân, ko bị kẻ khác giả danh lừa đảo, người bán ko bị nẫng tay trên và bảo toàn đc uy tín!
Ðề: Buồn và bức xúc quá...... Minh cung cong khai dien thoai ma, co the cac me mua hang cu nghi dung sim rac giao hang nen cung chu quan k de y. Minh cung chi biet nhan me y lan sau Pm vao hom thu cua minh thoi