Tâm sự Buồn Về Cậu Em Trai

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hatran2016, 26/9/2018.

  1. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Mình có thằng em trai, 27 -28 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, chả thấy giới thiệu người yêu gì cả. Lúc nào cũng khoe khoang là đào hoa, nhiều gái theo,.... Mình nghĩ rằng chắc gia cảnh còn khó khăn, thu nhập chưa cao mà phải nuôi bố mẹ không lương, không thu nhập nay ốm mai đau tốn kém nên cu cậu chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.
    Đùng cái, vào ngày đẹp trời, có người gọi điện cho mẹ mình là nó đã làm cho con người ta có bầu 6 tháng. Sau này thì mình biết là thực tế là đã có bầu 7 tháng chứ không phải 6 tháng. vì bụng đã to mà lúc đó cũng rục rịch đến tháng 7 âm lịch nên không nhà mình cũng không kịp tổ chức cưới hỏi gì cả, để sau khi bạn ý sinh con rồi mới tính đến chuyện kết hôn.
    Nhưng vấn đề lớn nhất làm mình đau đầu là em trai mình không muốn cưới bạn ấy dù sắp có con với người ta. Hàng tháng em trai mình vẫn cung cấp vật chất cho bạn ấy, đưa đi khám bầu, khi bạn ấy về quê ngoại sinh thì vẫn đưa về, trực bạn ấy sinh, bố mẹ mình cũng đến nhà bạn ấy nói chuyện và nhờ để bạn ý sinh bên ngoại và qua lại thăm hỏi. Mấy nay bạn ý chuẩn bị sinh rồi, em trai mình đang ở quê trực bạn ý sinh.
    Nhưng đến tận bây giờ em mình vẫn không có ý định cưới bạn ấy, sống cùng người đã sinh con cho mình dù đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn. Em mình yêu 1 người khác. Người yêu của em mình biết chuyện em mình có con riêng vẫn chấp nhận tất cả và vẫn bám theo em mình, còn dọa tự tử.
    Em trai mình nói do bạn kia cố tình lừa em mình, rồi úp sọt em mình. Bạn kia lên tận chỗ em mình đi công tác, hẹn đón 7 giờ nhưng tận 12 giờ đêm mới đến. Mới đầu em mình cũng đề phòng nhưng bạn ấy bảo là ngày an toàn của bạn ấy ko sao. Sau đêm hôm đó thì bạn ấy nhắn tin cho em mình là muốn úp em mình vì hôm đó là ngày rụng trứng của bạn ấy, rồi cười xòa.
    Sau khi có thai dù em mình không muốn bạn ấy vẫn giữ. Mới đầu em mình miễn cưỡng chấp nhận và đã đi chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn nhưng sau phát hiện thời gian em mình đi công tác bạn ấy có qua lại với người đàn ông khác nên em mình không chấp nhận bạn ấy nữa, chỉ có trách nhiệm vì đứa bé trong bụng.
    Mới đầu mình cũng phần nào thông cảm cho em mình nhưng khi biết cách đây 2 năm em mình cũng đã làm bạn ấy có bầu và đã thuyết phục bạn ấy bỏ đi 1 lần mình rất bực. Hơn nữa em mình quan hệ với bạn này khi có tình cảm với bạn khác. Điều này cho thấy em mình không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả hai đều có lỗi trong chuyện này.
    Giờ em mình nhất quyết không chịu cưới. Mỗi lần mình nói đến chuyện này em mình đều không muốn nói chuyện và cáu gắt chửi bới mình, dù mình chỉ đơn giản là muốn nói chuyện chứ chưa thể hiện sự thái độ chửi mắng nặng nề gì. Bố mẹ mình thì giờ ko làm được gì, phụ thuộc con cái, bệnh tật nên cũng không dám to tiếng căng thẳng với em. Mình rất chán và bất lực.. Không hiểu em mình nên cưới hay nên không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hatran2016
    Đang tải...


  2. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    mình nghĩ chuyện tcam của 2 ng k xen vào dc chị à, ác giả ác báo, ai làm gì sẽ chịu hậu quả, ngay cả cô em kia đã một lần như vậy rồi nhưng vẫn tái phạm lần 2 có thể thấy ko phải dạng vừa gì chị à. mình làm chị mình khuyên tròn bổn phận ng làm chị, em chị nó ko nghe thì thôi, chị cứ sống tốt csong của mình trc rồi mọi chuyện lo sau. cdoi nhiều thứ để lo sao mình có thể lo luôn chuyện ngkhac dc
     
    hatran2016 thích bài này.
  3. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Uh, đúng là kẻ cắp gặp bà già. Cũng chả ai vừa. Chỉ tội cho đứa trẻ nếu bố mẹ không thể sống được với nhau.
     
  4. hoan130918

    hoan130918 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2018
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    haizz, chuyện rối như tơ vò
     
  5. lPhuong83

    lPhuong83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2018
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    chuyện cũng mệt phết.
     

Chia sẻ trang này