Mình thỉnh thoảng có mua- bán đồ thanh lý.Về mua thì ít khi mình mua đồ dùng rùi kể cả đồ cho con hoặc cho mẹ .Vì vốn dĩ mình thuộc dạng size khủng nên ít mẹ có đồ để bán.Nên mình thường mua đồ cho con zai ( đồ mới nhưng giá thanh lý ). Và may mắn là chưa gặp phải trường hợp nào bị nổ. Hoặc có nhưng bé xíu xiu thôi,k thành vấn đề. ...Đứa bạn mình hôm trước nó kể nó mua cái áo 100k của 1 mẹ thanh lý.Nó cũng kết lắm.Nhưng k đến nổi là điên loạn vì áo.Hẹn hò ship siếc nhận áo xong xuôi.Về đến nhà hí hửng mang áo ra thử thì phát hiện ra là rất khác so với lời quảng cáo là " áo chỉ mặc 1 lần lúc thử,thấy k thích nên giờ tl " mà quả áo này mặc mấy chục lần thì có.Nhìn tơi tả quá.Nó bực .Nhưng nó k nói gì vì có 100k... ...K biết có bạn nào trong hoàn cảnh như thế k thì vào buôn dưa tí...
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Hic hic, đây đây, tớ có hoàn cảnh ấy đây, cũng cái tính cả nể nữa, nghe quảng cáo là còn nguyên mác, mới tinh, mình hỏi đi hỏi lại có làm quà tặng sinh nhật con em được không, bạn ý bảo Ok, thế là mình cũng ok, ship hàng xong, mở ra, ôi thôi, nó cũ rỉ ra..... Mắt chữ o, mồm chữ A nhìn nhau, rùi thì gửi bạn ý 10k tiền xăng xe..... Thế là xong phim... Nhưng cũng có lần lại sinh nhật bạn, tìm mua đồ độc tặng nó ( biết tính nó khác người ) mua được cái túi đẹp, mới tinh chưa bóc tem, giờ nó vẫn hay dùng, may wa. Tóm lại: có lúc này lúc khác, nên tìm hiểu kỹ món đồ và đặc biệt là nick bán hàng các bạn ah
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý e đây..1 lần mua hàng thanh lý cũng khác xa với lời quảng cáo...Mua rùi thì cho qua vậy..Từ đó e cũng cạch mua thanh lý và zai nhà e cũng cấm tiệt (hôm ý hắn pải đưa e đi rõ xa)
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Hihi thật là nhiều chuyện khôi hài. đúng là thanh lý có trăm vạn lý do người ta mới thanh lý. Mình đây cũng có lần mua 1 cái áo khoác thanh lý, chụp ảnh lên trông rất đẹp, nhìn cũng xịn, giá thanh lý cũng ko phải rẻ thế mà dở ra bên trong thì ôi thôi, rách sờn hết cả mà bạn ý lại bảo là vẫn còn mác, mới mặc thử ko thích nên thanh lý. Nhưng có mỗi 1 lần như thế, các lần khác thì vẫn ok, tốt nhất là các bạn nên giao kèo trước nếu ko đc như lời nói thì ko lấy nữa. Nói chung mua đồ thanh lý có thú vui của nó, mình rất thích và thấy nó giống như đánh xổ số vậy. Hihi
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý ko biết có ai bị như em ko. mua laptop xách tay thanh lý. Anh bán hàng nói là ko cần dùng máy nên bán, máy vừa hết bảo hành được 3 ngày. Em mang máy về dc 1 tháng thì máy hỏng bật ko lên nguồn. mang đi sửa họ nói mất 3,5tr nữa để mua linh kiện thay thế ( đến bjo em vẫn chưa lấy máy về dc vì chưa có linh kiện phù hợp). máy em mua 9tr. thế là 12,5tr. Em có gọi điện cho anh ấy nói về tình hình máy như thế. Nhưng của bán rồi, anh ấy cũng cầm tiền rồi nên phủi tay luôn Em ức chế lắm. cái anh bán máy nhìn trông cũng tử tế, lại còn mua bán tại nhà...Em nói thật, em ko biết xử trí vụ này như thế nào. có ai giúp em với. tự dưng mất trắng 9tr. em mua hồi tháng 8, đến giờ máy vẫn đag vứt ở cửa hàng. Em vẫn khó chịu với anh bán hàng kia lắm nhưng em chẳng biết làm thế nào. anh ấy vẫn thường xuyên lượn lờ mua bán trên này.
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Nói chung, các mẹ ai cũng cả tin, các zai mà đã lợi dụng lòng tin của các mẹ bán đồ đểu thì cũng ko ra cái gì. thế mới có chuyện, giai nào đó đăng bán máy tính thanh lý, bị nick khác vào chửi cho. Người biết biết 1 tí thì đọc đã thấy ko nên mua, các mẹ ko rành nên mới tin người. Đồ điện tử e là cứ mua đồ mới.
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Nhớ ngày xưa mê mẩn mục thanh lý bên wtt lắm ,hôm ý có chị đăng thanh lý toàn áo khoác tận linh đàm nhé .Con bé hí hửng phi xuống ui chao may lắm nhà chị ý toàn đồ đẹp mà bán có 100k-150k gần như mới kính coong vì chị ý đi nước ngoài mua xong chán ko mặc mang bán ,tới giờ tớ vẫn thích và vẫn mặc cái áo phao mua của chị ý
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý 2 bác này có vẻ đối nghịch nhau quá nhỉ . Nếu bạn phuongmai bị như thế thật thì nên nếu rõ danh tín anh chàng đã bán máy cho bạn.để ng khác biết còn tẩy chay.chứ bạn k nói gì, anh ta vẫn tiếp tục mua bán thì còn ối người sẽ giống như bạn đấy.
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý em ko biết đã ai bị như em chưa. hôm em đến nhà anh ý thì anh ý có nói anh ý cũng hay bán điện thoại, mấy đồ điện tử,.. em điều tra nick, sdt anh ấy thì cũng ko thấy j. Trước đây em chưa từng mua bán trên mạng, em đọc báo thấy nói mua trên lamchame tin tưởng lắm, hjc, thế là em hăm hở đi mua. Một phần là do em chẳng biết j máy tính, anh ý bảo bao test có 3 ngày em cũng ok. Sau này em mới biết laptop bao test ít nhất 1 tháng thì mới tin tưởng được. Em thấy mình đúng là gà mà. nên chẳng biết có nên nói tên anh ấy ra ko. hjc
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Mình 1 lần mua 1 cái túi thanh lí,xong đến nơi thấy cũ rỉn ra,mất công đi xa,lại cả nể nên lấy về.từ đấy về sau nói chuyện mua thanh lí trước mặt xã là bị lườm ngay.Tốt nhất chỉ mua thanh lí những đồ gia dụng thui,vd tủ lạnh... mà kinh tế mình ko cho phép mua đồ mới hẳn. Với lại bây h các mẹ bán thanh lí thường có câu ko giữ oder nên trước khi đi mua phải gọi điện trước,mà trong lúc 30p đến 1 tiếng mình phi xe đến mẹ ấy bán rồi thì cũng buồn lắm.Cho nên h mình xem mục thanh lí cho thích mắt thui,hi, chứ ko thích mua bán lắm,trừ vật dụng gd thật cần thiết thui Vài lời cùng các mẹ,chúc các mẹ luôn mua đc đồ như í nhé
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Mẹ nó ơi ! K thể cầm lòng đc. Nhưng may cho đời tớ là tớ hơi bị péo.Mà các mẹ thanh lý toàn đồ mi nhon.Tớ có muốn mua cũng chịu.haha
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Em cũng vài lần mua tl rùi nhưng chủ yếu là đồ của bé sơ sinh, hì, toàn là đồ mới vì các bé đâu có mặc nhiều đâu. Htrc mua của 1 chị toàn đồ nguyên mác( chăn ủ, body mùa đông...) mới tinh tình mà giá cũng ok... Chỉ ngại nhất là khoản hẹn hò đi xem, rùi cũng có lần em cả nể, nhờ ship đến, ko xem hàng, lên nhà giở ra thì ui thui, ngại chẳng mún nói nên thôi... cứ đến tận nhà xem ưng thì lấy thôi Nhưng vẫn ham hố mấy vụ mua đồ cho con lắm
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Em cũng mua 1 lần, mất công lên tận nơi lấy, mang về mới thử thì mặc ko vừa, thế là bỏ. mang cho thì cũ, ngại chảo cho ai. giờ cũng thích vào ngắm thôi, chứ chả thích mua.
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý mình mới mua đồ thanh lý 1 lần , áo khoác cho con , bạn ý cũng nói là chưa mặc lần nào , rồi ship đến cho mình , mình cũng lười giở ra xem , trả tiền luôn , đến khi mở ra xem thì cái áo hôi xì , và hơi bẩn nữa ... hic .
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý sak, mình thì chưa bao giờ mua đồ thanh lý, vì ko thích nên ko bít mấy vụ này
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý em cũng thế.mua đồ thanh lý nhưng phải đồ mới nhưng bán giá tl thôi.chứ k mua đồ dùng lại.
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Ngày xưa khi chưa tham gia bán hàng, mình cũng thanh lý bên wtt (bộ đồ sau sinh cho mẹ). vì lúc đẻ xong toàn các mẹ ngoại cỡ nên khó tìm quần áo phết. Đồ của mình thì chủ yếu giao dịch bên bà ngoại (vì ở nhờ bên đó để bà trông cháu mà). Vui phết, cảm giác đúng là như đánh xổ số, lúc nào cũng ngóng xem topic của mình có ai hỏi ko? Được cái, em bán cũng giá ổn, đồ lại gần như mới nguyên (vì cái tính tham lam thích mua nhiều) nên điện thoại các mẹ gọi đến cứ gọi là liên tục mà mình chả có nhiều mà nhường lại cho các mẹ. Có mẹ còn bầu to ơi là to qua tận nhà lấy xe đẩy cho con nữa chứ, chị em giao lưu vui phết. Có mẹ thì qua thử 1 đống đồ (váy vóc thời con gái của em) nhưng chả vừa cái nào cũng vui vẻ ngồi nói chuyện. Cũng có những mẹ bỏ bom (chắc các mẹ ý bận quá nên cũng quên béng luôn), ... Nói chung là vui. Còn vụ mua đồ thanh lý thì em cũng thỉnh thoảng mua được vài món ưng ý (em phải sờ nắn tận tay em mới mua, chứ nhiều vụ phốt rồi, em phải rút ra bài học từ các mẹ chứ): máy ép hoa quả này (mua xong về cũng chả làm gì, vì ham rẻ, cho con em nó mượn xài tạm, vẫn tốt), quần áo body mùa đông cho con (hồi em chưa bán hàng ấy), tông đơ mua hộ cho bạn, ....
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Em buồn quá các chị à, máy tính của em bên sửa chữa laptop FPT bảo ko sửa được rồi. vì không tìm được phụ kiện thay thế. thế là em mất không 9tr rồi. huuuhuhu. lại đúng phải đứa mới ra trường đang thất nghiệp như em chứ. huhuhu. anh chị nào biết ai giỏi sửa laptop hoặc có main của máy tóhiba tectra A10 thì cho em biết với sdt của em 0976 144 094. em cảm ơn các chị. huhuhu. thực sự bây giờ em đang chán dã man ý
Ðề: Buồn vui chuyện mua bán đồ thanh lý Có lẽ bạn nên đưa vấn đề này vào mục đối chất .Cần giải quyết rõ ràng. 9tr chứ 9 nghìn cũng làm cho ra nhẽ.Mình mua chứ ko phải mình xin.