Buồn - vui chuyện sinh nhật !

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tran_thuat_lai, 2/6/2005.

Tags:
  1. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy năm gần đây, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật là em cảm thấy buồn buồn , ngày 4-6 ( ngày kia) là ngày sinh nhật lần thứ 24 của em . Có một điều hơi tế nhị là em rất nhiều bạn , nếu ở nhà mà mọi người đến ! mình không cảm thấy vui cũng không được mà cố tình vui vẻ thì nó ..gượng gạo lắm ! Nên chăng đi đâu đó vào hôm ấy nhỉ (?) :roll:
    Cho em một lời khuyên nhé !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tran_thuat_lai
    Đang tải...


  2. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy là em cũng có tâm trạng giống chị rồi. Chị không thích tổ chức sinh nhật lu bù và cũng chẳng thích mời nhiều người.
    Thường thì chị sẽ có một bữa liên hoan nhỏ với mọi người ở CQ (đi uống nước, đi ăn nhẹ... - tranh thủ vào buổi trưa, hay tan làm). Còn tôí về thì chị đi chơi với Người iu - Giờ thì đi với AX. :) Đến một nơi yên tĩnh, lãng mạn... và chỉ có 2 người...
    Nhưng chị là con gái thì thích nhẹ nhàng thế không biết em con trai thì thế nào?!?

    Chúc em một sinh nhật thật vui và hạnh phúc!
    :rock: :rock: :rock:
     
  3. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Happy birthday cậu em út nhé, vậy là cậu ko biết "xả" cái vui của mình ở đâu ư ?
    Gặp gỡ, giao lưu , gặt hái thông tin cũng là vui.
    Chia sẻ, cảm thông , giúp người cơ nhỡ, trẻ nhỏ cơ nhỡ cũng là vui.
    Ăn uống đàm đúm với đồng nghiệp vào bữa trưa cũng là vui.
    Sinh nhật con, đi chọn mua cho mẹ cái áo (...), mua cho bố cái cà vạt cũng là vui (các cụ cảm động lắm đấy).
    Dành riêng buổi tối, cho người mà mình nhớ thuơng-ưu tư cũng là vui.
    Vậy em có chọn được phương án nào ko ?
     
  4. Bi's mom

    Bi's mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Theo chị thì em có thể tổ chức buổi đi chơi xa cùng bạn gái của mình chẳng hạn. Cũng thi vị và lãng mạn lắm đấy chứ.

    Chúc em sinh nhật vui vẻ !!!
     
  5. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi ! em cũng chẳng biết nữa , ngày hôm nay đã có bao nhiêu chuyện làm " đâu cái điền " lắm rồi . Sinh nhật mọi người trong gia đình thì bao giờ em cũng cắm một lọ hoa tươi, làm một mâm cơm khác mọi ngày một chút ...
    Còn sinh nhật em thì em chỉ muốn ở đâu đó một mình thôi . ( Chẳng biết có giống ai đó trong số các chị không nhỉ ? ) :roll:
     
  6. MebeTit

    MebeTit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Tran-thuat-lai ơi,
    Đọc cái vụ cắm hoa, nấu ăn sinh nhật mà Lại viết :D mình tự hỏi :"không biết Lại này là anh hay chị nhỉ?" vì đàn ông thường không thích cắm hoa.
    Ai mà "vớ" được Lại thì coi như trúng số độc đắc rồi còn gì! :D
     
  7. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    CÒn vài giờ nữa là bước sang ngày 4-6 , nhưng ngày hôm nay em lại gặp bao nhiêu chuyện rắc rối , từ chuyện công việc đến chuyện mẹ bị ốm, rồi lại chuyện bạn gái gây chuyện ....Ôi ! năm nào cũng vậy , cứ đến ngày sinh nhật là lắm chuyện giời ơi đất hỡi đổ xuống . Em ước gì ngày này qua thật nhanh . Ngày mai em sẽ đi đâu đó . Còn bây giờ đành ra quán uống cafe một mình vậy . Chúc các anh chị ngủ ngon !
     
  8. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu thế thì em đừng để ý đến vụ sinh nhật sinh nhẽo làm gì cho mất công nghĩ ngợi, cứ coi nó như 1 ngày bình thường như mọi ngày, một ngày mà 24 năm trước có 1 đứa bé ra đời (cũng bình thường như bao đứa bé khác cũng ra đời trong ngày đấy) mà mỗi ngày thì có chán vạn đứa bé ra đời, có gì khác biệt đâu!!! :cry: :cry: :cry:
    Nhưng có điều....1 trong những đứa bé ấy là TA !!! :p :p
    Dù sao thì chị cũng chúc em có 1 ngày 4/6 thật thoải mái và bình yên nhé!!! :lol:
     
  9. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng ! em cũng mong sao hôm nay là một ngày bình yên ạ ! Tối nay em sẽ đi uống nước, em vừa dọn dẹp nhà cửa , cắm một bình hoa, nấu mấy món mình thích . Cả nhà em về quê hết . Trưa nay em sẽ ăn cơm một mình. Hôm nay ngày 4-6
     
  10. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Hôm nay 4-6, chúc mừng sinh nhật Tran_thuat_lai. Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui mới.
     
  11. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi ! em cám ơn chị mèo xù ! em đang ở nhà nhận những lời chúc của mấy người nước ngoài đây ! em thích nhận những niềm vui đó trong sự yên lăng.
    Em cũng đã nhận được một số hoa và quà từ tối qua tới giờ . Món quà đầu tiên em được nhận là của bố vào trưa hôm qua , của mẹ và 2 chị gái chiều hôm qua ....
     
  12. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Chúc mừng Quân, nhân lần SN thứ ........... bao nhiêu vậy Quân?
    Chúc Quân một tuổi mới thật vui và hạnh phúc. Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với Quân!
     
  13. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Lần thứ 24 chị ạ ! em cám ơn các anh chị nhiều lắm ! Tối nay em va một người bạn thân uống cà phê Phố - 15 Lý Thường Kiệt . Một ngày lặng lẽ trôi qua . SN em năm nay có nhiều điều khác nhưng em cũng thấy rất vui , đặc biệt là những lời chúc của các chị đấy ạ ! em cám ơn các chị rất nhiều ! :D
     
  14. Be hát tiêu

    Be hát tiêu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chuc Trân Thuât sinh nhât vui ve nhe' , loi chu'c muôn qua' TA nhi ! ( vi mây hôm nay bân qua' , không vào duoc ) .

    Minh thi thich vào ngày do' chi co' minh , ax và con thôi , thich ca nhà ngôi vào bàn và ta't hê't ca dèn , chi con nhung ngon nê'n lung linh , thê' là thôi nê'n ca ba nguoi cung nhau an ba'nh kem , lang nha'ch rôi nhi !
     
  15. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    em cam on chi nhieu nhe ! sinh nhat chi tuyet voi the roi con gi ! chac AX chi han phai la mot nguoi tuyet voi lam !
     
  16. oliver

    oliver Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    :lol: cha`, bac TTL "khoe" kheo ghe, nhung du sao thi` ca lang cung da biet rui, Chuc mung SN TTL nhe ( du hoi muon, vi hom nay e moi online duoc)
     
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chị cũng vậy tuy rằng hơi muộn ,mấy bữa nay ở nhà trông con nên không vô net được,Chúc Trần Thuật Lai một Sinh Nhật thật vui vẻ nha và có cô nào nhanh chân không vì khó mà kiếm được một đức lang quân "văn vỏ song toàn" như thế này đâu :p
    :-({|= :partyman: :rock:
     
  18. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Oái ! iem khoe gì thế ? :roll: . iem mà văn võ song toàn á ? ...ngất !!!! :wink: Nhưng iem cám ơn hai bác nhé ! hic , hôm nay iem vẫn nhận được quà và những lời chúc , vui quá các bác ạ ! Mà bác " ơ li vờ " ơi ! không pjair gọi iem bằng bác đâu . iem ít tuổi nhất nhà đấy ! hihihi
     
  19. oliver

    oliver Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    oh, em cu tuong minh nho nhat rui, te' ra van con "chu' " TTL nho hon ha. :goodman: em cg sap 24, ko tinh tuoi mu, cha biet co dc goi la ba chi ko nhay????!!! :?:
     
  20. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Oạch ! thế chị Ơ Li vơ sinh năm bao nhiêu ? iem sinh năm một ngàn chín trăm tám mốt ! hic ! :roll:
     

Chia sẻ trang này