buồn quá(....một nỗi buồn không tên, 1 nỗi niềm khó tả, cảm giác bây giờ thật trống trải.............buồn thật là buồn có ai có cùng cảm giác với mình không chia sẻ chút đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(
Ðề: Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Úi, các bạn có gì buồn thì tâm sự để mọi người chia sẻ đi! Giấu trong lòng cũng lâu hết buồn lắm!
Ðề: Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! buồn vì công việc k được như ý muốn và k gặp may mắn bạn ak !!!!!!!!và còn nhiều nỗi buồn nữa ý
Ðề: Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình cũng buồn, nỗi buồn có tên, đó là 2 vc cày cuốc mãi mà ko đủ ăn đủ tiêu trong khi anh em họ hàng làm ăn rất tốt, buồn vì mình đuối kinh tế quá nên lúc nào bản thân cũng thấy áp lực...
Ðề: Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cố lên bạn ơi !!! bây giờ có thể là bước đầu bạn gặp khó khăn nhưng 1 thời gian sau mọi việc sẽ ổn và đi theo quỹ đạo thui mà, đừng nản lòng bây giờ mình có thể chưa bằng ai nhưng sau này thì ai mà biết trước được hả bạn...cố lên...mình cũng đang buồn đây cv của mình chưa đâu và đâu cả?mình cảm thấy buồn vì mình không gặp may mắn như những người khác !!!!!!!