Buồn nhỉ khi đã có tình cảm với một người mà người ấy lại đang mải miết lo sự nghiệp. Cả hai đều có tình ý nhưng người con trai hiện tại không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào ngoài công việc. Nhưng lại vẫn muốn giữ liên lạc với người con gái, điều đó làm cho người con gái rất khó xử. Người con trai còn nói rằng hãy chờ bạn ấy, nhưng lấy cớ gì để chờ đây trong khi còn không biết mình là gì của nhau. Hiện tại người con gái đang rất phân vân không biết nên buông hay nên giữ các bạn ạ, hãy nói chuyện và cho người con gái lời khuyên nhé
vậy thì cứ đừng hưa hẹn điều gì bạn ạ,, cứ cho chính bản thân cơ hội, nếu gặp được ngwofi phù hợp thì cứ tiến tới đi, còn ko thì lại quay về với anh kia. Chẳng phải tính toán đâu, nhưng con gái thì cũng phải dự định mọi thứ