đang đi làm thì có bầu , nghe chồng dỗ ngon ngọt nghỉ ở nhà để dưỡng thai . thu nhập đang 20t /tháng , tự chi tiêu cs cá nhân và lo cho gd thì cs rất thoải mái từ ngày ở nhà chồng nuôi mỗi tháng đưa cho 5t lo toàn bộ sinh hoạt trong gd mà chồng hơi tý than thở kiếm tiền khó , tủi thân kinh khủng . bà ngoại mình mất , ngày xưa mẹ sinh mình do hoàn cảnh khó khăn chưa được 1 tháng đã phải đi chợ bán hàng bà chăm mình từ bé , nên khi bà mất bàn với chồng là đưa cho mẹ mình ít tiền để lo đám cho bà , chồng buông 1 câu gọn lỏn em la cháu chứ có phải con đâu mà phải đóng góp , chán . có bầu được 3 tháng thấy khó sống phụ thuộc quá tự bỏ tiền tiết kiệm mở cửa hàng bách hóa đầu tư hơn 100t được hơn hai tháng chủ nhà đòi nhà đem toàn bộ hàng về thanh lý giảm giá lỗ vốn mà không xong . vợ chồng cãi nhau suốt ngày , cứ thế này mình bị trầm cảm mất .
Ðề: buồn Không biết chia sẻ gì với bạn..Chỉ biết nói lên một dòng cảm thông. Mình cũng kinh doanh thua lỗ 50tr.Giờ đang cố gắng gỡ gạc lại. Cuộc đời không phải lúc nào cũng cóâmuf hồng như ngta tưởng
Ðề: buồn e cũng ủng hộ bác k phụ thuộc chồng nhưng bác bầu 3 tháng còn mở cửa hàng làm chi cho vất vả, ở buôn bán đến khi sinh bé xong rùi tính tip.vợ mang bầu k nhịn thì thui còn chảnh chọe với vợ hả bác bem cho trận :lol:
Ðề: buồn Chia sẻ với chị. Cố gắng lên chị ạ, Thất bại là mẹ của Thành Công. Mà sao chị không thuê chỗ khác để bán hàng tiếp ạ?
Ðề: buồn ra tết chị sinh rồi em ạ , tính mở sớm để tuyển và đào tạo nhân viên cho họ bán thay mình sau khi sinh , nhưng nếu bây giờ mới bắt đầu thì muộn mất