Khủng khoảng kinh tế đến đáng sợ! Mỗi tháng tôi được 4.5tr mà không ăn thua, cứ 15 hàng tháng là được lương thế mà 28 - 29 lại hết rồi, cứ đóng tiền điện: 500k, tiền học cho con 700k , tiền sữa + bỉm + đồ ăn thêm cho con: 1tr , tiền ăn hàng ngày + xăng xe: 1 tr ; tiền thăm người ôms + người đẻ : 500 - 800 k; quĩ bên cty lại quĩ bên nọ kia: 1 tr... hết quá âm luôn..... sốc! có mẹ nào tìm đường hộ mình với
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Sao quỹ cty của mẹ nó nhiều nhỉ - 1M/1 tháng cơ à. Như thế là nhiều quá, chiếm 1/4 lương rồi
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc C chi tiêu hay nhỉ. Tiền ăn và tiền xăng có 1tr/ tháng trong khi tiền quỹ cty chả biết chi cho việc gì cũng 1tr. Xăng xe đi ít thì cũng fai 300k/ tháng rồi. Chẳng nhẽ 1 tháng chỉ hết 700k tiền ăn thôi ah. E nghĩ c nên cân đối các khoản tiền. VD: tiền điện 500k/ tháng là quá cao, e k biết nhà c mấy ng, nhưng dùng nt thì nhiều thật. C nên tiết kiệm các thiết bị điện trong nhà. Nhà e 2 ng, tủ lạnh chạy rầm rầm, k có điều hòa, 2 máy tính, tháng hết 80 số thôi ah
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Quỹ 1triệu hay là 1 trăm vậy chị, chứ quỹ 1 triệu thì đúng là không biết làm gì nhỉ
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Nhà mình thì 2 bé đi học 1t cố định đã 4tr chưa kể tiền sữa bỉn, tiền bh pru 1tr4/t, điên nước đt 1tr/t. Hai vc đi làm mà ko đủ xiền hic hic chán. Ko biết làm j để kiếm thêm
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Quỹ công ty nhiều khi có thể là tiền quan hệ : ma chay hiếu hỉ, ốm đau. Mình làm nhà nước đây này. Lương thì cao hơn chủ top tẹo ( tổng tầm 7 củ) nhưng bù lại, làm ở nơi hơn 300 người. Riêng phòng thì 20 ngừoi rồi, 1 ng ốm lại đi 100-200k tùy quen biết hay k. Rồi có những ng chưa gặp bao giờ, mời cưới mới chơi chứ ( lại gửi phong bì 200). Tóm lại 1 tháng tốn 1tr là bình thường. Chưa kể tuổi mình đứa nào năm ngoái cưới, thì năm nay đẻ. Đi thăm bà đẻ, thân thì 500, k thân thì 300. Mà năm ngoái phải đi 30 cái đám cưới ấy ( năm ngoái 88 mình cưới như đi hội) Túm lại là, nếu mình k có khoản thu nhập ngoài, thì mình cũng chả biết lấy gì ăn tiêu và tiết kiệm. 4.5tr cho 2 mẹ con thì phải tính toán nhiều lắm, sau chủ top k thử nâng cao thu nhập xem sao.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Mình cũng giống các mẹ ở đây, thắc mắc cái khoản quỹ cty kia là gì mà nhiều thế? Mình thấy cách chi tiêu này chưa hợp lý lắm, tiền chi cho các nhu cầu cần thiết thì ít quá mà chi phí quan hệ thì quá nhiều. Tớ thấy hoặc là mẹ nó phải cân đối lại chi tiêu, hoặc là phải tìm cách kiếm thêm thu nhập thôi
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Chị ấy bảo tiền quỹ công ty, quỹ nọ, quỹ kia đấy chứ, đâu phải riêng quỹ công ty ạ
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc quĩ công ty của em là 500k còn quĩ bên bà ngoài là 400k nên em gộp vào mà! nói chung tại đã theo thì phải theo đến giò thôi biết sao được tại năm nay tình hình chung nên em thấy sợ quá nếu như năm ngoái thì đỡ hơn
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc vâng đúng ạ, em nói tiêu cho mình thì ít mà ngoại cảnh thì nhiều quá, cứ tình hình người ốm người đau năm nay cứ thế này chắc mình ốm mất mà nếu thế thì chắc người đi thăm mình lại nghĩ giống mình thôi hic
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc mình đã kể là 15 hàng tháng là có lương còn đến 28 -29 đã hết số tiền mình kể trên mà! nếu đến đúng 15 là 1 tháng thì số đó sẽ gấp đôi mà!
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc mẹ này lương bằng em, nhưng mà em thì chi khác : thuê nhà 1,5tr ( 2 chị em) + tiền ăn 2tr( 2 chị em) + tiền xăng xe + đt 1tr, thế là em nghỉ mua sắm và nghỉ tất cả hội họp ( buồn ơi là phiền
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Cái vụ chưa hết tháng đã hết tiền thế này nản thật Khéo co thì ấm nhưng quả thật với mức lương như của chủ top, nếu ko dc sự chia sẻ, hỗ trợ thêm thì cũng khó xoay xỏa lắm, haizz
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc em đã cũng kể với các chị rối 15 hàng là em có lương thì đến 28-29 cuối tháng em đã tiêu hết từng đó, nếu tính đến 15 tháng sau thì chỗ đó sẽ phải gấp đôi ý chứ còn tiền điện tại em sống cùng bố mẹ chồng mẹ chồng thì bán hàng 1 tủ đông 1 tủ lanh và gđ anh trai chồng ( họ kiếm khá lắm) cứ nóng cái họ bật điều hoà lạnh cái họ bất điều hoà vù vù người ta cha chung không ai khóc mà chị rồi tiền điện chia 3 nhà thế là thôi em muốn tiết kiệm cũng không ăn thua hic