c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HueCat, 15/9/2013.

  1. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Em chào các mẹ!! phải nói là mấy hôm nay em xì-trét khủng khiếp, gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ với bản thân em :'(
    Em xin kể dài dòng một chút thế này ạ. Em 22 tuổi, mới tốt nghiệp đh, vì muốn học lên cao, vì muốn san sẻ với bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng nên em đi làm thêm, đủ các nghề, từ 7h sáng tới 8,9 tối,từ đi gia sư, giúp việc gia đình,trông trẻ, đến vặt lông gà ,lông vịt thuê ngoài chợ, em chẳng ngại gì miễn là đồng tiền luơng thiện do mồ hôi công sức mình làm ra .
    Em có nhận gia sư cho 1 bạn lớp 10,em đã làm hơn 4 tháng, vậy mà thứ 5 tuần vừa rồi em gặp 1 chuyện mà em k biết mở miệng ra sao:nhà họ bị mất tiền và đổ cho em. Em đúng là buồn, buồn cho tình cảm hơn 4 tháng. em là người thế nào,2 vị phụ huynh có thể k hiểu hết thì cũng phải biết 1 chút vì 4 tháng nó k dài nhưng cũng k phải ngắn để hiểu 1 người .Em nhận gia sư ,kèm con chị ấy học,thỏa thuận ban đầu là 2 tiếng nhưng bao giờ em cũng làm tròn trách nhiệm của mình khi em ấy mà k hiểu bài thì em sẵn sàng ngồi thêm nửa tiếng,1 tiếng mà k đòi hỏi luơng lậu,k kêu ca gì,dạy xong mà thấy nhà bẩn hay quần áo chưa giặt em cũng làm nốt giúp chị ấy vì em biết vợ chồng chị ấy đi làm về rất muộn. thấy 300,400k trong túi quần áo mang đi giặt em còn cất ra trả lại chị ấy,rồi tiền,vòng bạc,vòng vàng vất lung tung em cũng nhặt ra để trên bàn giúp...nhà chị ấy hay vất đồ linh tinh,em bao giờ cũng là người thu và nhắc trả lại anh chị ấy.Em mà là người có thói ăn cắp ăn trộm thì cũng lấy ngay nhữg ngày đầu khi chị ấy cũng chẳng cầm giấy tờ gì của em.
    Vậy mà đến t5 vừa rồi, thấy chị ấy kêu là mất gần 1 triệu và bóng gió kêu em trả lại.Buồn là 1 chuyện mà mất lòng tin,mất mát tình cảm mới khiến em đau lòng. Em tự nhận mình là đứa ít nói, chẳng có tài mà biện minh cho mình khi nhà có mỗi em và con chị ấy ở nhà :(
    em đã xin nghỉ,suốt từ đấy đến hôm nay em luôn ám ảnh về cái tội nhơ nhuốc như này chụp lên đầu mình :( Cho đến chiều nay chị ấy mới gọi điện nói 1 câu:"H à,chị xin lỗi vụ hôm trước ,con bé Linh nhà chị nó lấy,thông cảm cho chị nha, em đi dạy lại cho bé nhà chị nha"
    Em đúng là k cười nổi,lúc chị chị em em sao mà khiến em cảm động thế, đến lúc mất của cải lại nghĩ đến em đầu tiên trong khi em sống, đối xử với anh chị ấy không khác gì người nhà mình :((((((((((((((
    Nói chung là em đã bị tổn thuơng, làm sao em lại đi dạy lại đựoc đây chứ chị ơi :(((((((((((((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HueCat
  2. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    Chị nghĩ, giờ e có đến dậy thì em chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình là dậy bé đấy học thôi. ko gặt giũ, ko giúp đỡ j hết. vì mình có giúp nhỡ có j xảy ra lại đổ cho mình, phức tạp lắm.
     
    HueCat thích bài này.
  3. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    em chẳng dậy nữa đâu chị ạ :( buồn vì tình cảm có với nhau hơn 4 tháng trời, như vậy mà còn nghi ngờ thì thôi em chẳng dám tới nữa :(((((((( cứ bị buồn mãi thôi ạ :(
     
  4. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,236
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    haizz..thế thì k nên làm nữa thật :( vất vả thế chị có muốn cộng tác viên cho em k ạ?
     
  5. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    order gì thế người đẹp :) mình chẳng cóa nhiều tiền đâu :p mà avatar em bé dễ thương quá :) đáng thương nữa :(
     
  6. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,236
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    ý em bảo là chị có muốn cộng tác bán hàng cùng em k?
    nhưng hàng em lời rất ít lấy công làm lời thôi.Chị k cần bỏ vốn .gthieu KH giúp em thôi còn việc nhận od và bán hàng ,giao hàng em đảm nhiệm .
    Em k định làm chung với ai cả vì lời rất ít chắc chả ai hứng thú :(
    nếu chị cộng tác với em ,cứ giới thiệu đc KH mua hàng thì em trích cho chị 10k/1sp .Thanh toán khi bán thành công 10sp trở lên .
     
  7. bluxinh

    bluxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    Cố lên em gái.
    Mình sống phải ngẩng cao đầu.
    Không việc gì em phải lẩn tránh hay ko đến dạy.
    Em hãy đến và gặp c ấy nói chuyện 1 lần cho trút bớt lòng đi.
    Em đừng quá đặt nặng vấn đề.
    Khi em mất tiền, đầu óc em ngay lập tức ko đủ tỉnh táo để phân tích đúng sai thiệt hơn. Mà não nó sẽ chỉ huy cảm xúc, sinh ra nghi ngờ những ng xung quanh.
    Phản ứng của chị ấy là nhất thời thôi.
    Dù sao chị ấy đã nhận lỗi sai và xin lỗi em. Đó cũng là 1 người dám nhận lỗi rồi, cho nên em mở rộng lòng mình, lấy cái bao dung mà cho đi em nhé.
    Như vậy em sẽ thấy em có nhiều thứ hơn là khi em thu mình lại đó.
     
  8. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    Cuộc sống khôn lường, chả biết đâu mà lần...
    Mất của, sót của ai cũng nghĩ đầu tiên là người ngoài chứ ai nghĩ người trong nhà đâu. Thôi, đồng chí bỏ qua cho chị ấy đi, và tìm nhà khác đi dạy thêm đi. Cứ dạy đó rồi lại bị ấm ức nữa thì mệt lắm
     
  9. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    cố lên e, mà e cũng năng động ghê, làm nhiều thứ rồi nhỉ. Nhưng đi làm vậy va chạm nhiều kiểu người, nhiểu hoàn cảnh chắc sau này sẽ vừng vàng hơn. Với lại người năng động như e chắc rồi sẽ kiếm đc cv ưng ý thôi :D
     
  10. blueangel88

    blueangel88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    em đã chấp nhận làm mọi việc thì cũng fai chấp nhận va chạm với mọi tình huống chứ , có thể mình nhiệt tình nhưng nên làm đúng công việc của bản thân,đừng nên chạm quá nhì vào cái ko nên chạm như thế dễ mất lòng lắm..mà thật đã chạm vào lòng tự ái của mình rồi nên khó chấp nhận lại lắm em ko đi dạy lại là đúng rồi ko có gì sai đâu, nhưng đó ko phải là trở ngại khi em vấp ngã niềm tin vì ai đó đâu, cứ sống thật là mình em nhé ..
     
    NTShin thích bài này.
  11. van pham

    van pham www.namtuoicuoi.vn

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    4,564
    Đã được thích:
    1,133
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    m cũng nghĩ bạn nên tìm chỗ khác dậy, chứ 4 tháng bao nhiêu thứ để khẳng định lòng tin ở nhau mà chỉ mới có một vụ việc người ta đã vội vàng đổ tội cho bạn, nếu là mất mấy chỉ vàng, chắc chưa rõ mà họ đưa bạn lên công an luôn quá
    Thôi cố lên e, rồi sẽ có lúc cs mỉm cười với m e ạ
     
    HueCat thích bài này.
  12. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    gái ơi, e là ng có chí, ko nên quay lại dạy bó đó nữa, lòng tự trọg của mình đã bị họ làm tổn thương rồi mà
    mà sao e lại làm giúp thêm họ những việc khác nữa????
     
    HueCat thích bài này.
  13. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    Chia sẻ với nàng. Nàng bằng tuổi tớ mà cực quá. Đúng là bọn mình dân quê lên HN, đi làm được nghề gia sư coi như ổn hơn cả vì đỡ phí kiến thức. Tuy nhiên, phải chăng là mình là nhà quê nên họ nghĩ mình tham :(
     
    HueCat thích bài này.
  14. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    tớ thấy bạn cũng nhiệt tình quá, mình đi dạy thì chỉ dạy thôi, chính vì bạn làm thêm mấy việc kia nên mới bị ng ta nghi ngờ í. 4 tháng chưa thể hiểu hết 1 con người bạn ạ
     
  15. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    anh chị ấy bảo t làm chứ có phải tự dưng t mang việc thêm vào người đâu :( chị ấy có nói là " dạy xong thì thỉnh thoảng giúp chị nhà cửa" hic. thế nên t mới làm, với lại cũng chẳng thêm tiền lương, t cũng k kêu ca, đòi hỏi gì cả :(
     
  16. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    thế thì ng ta quá quắt rồi, đã nhờ lại còn nghi ngờ, bạn đừng quay lại dạy nữa, đỡ mệt người, lần này đã thế, lần sau mất to hơn thì lại nghĩ mình lấy, lòng người thâm lắm
     
  17. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,095
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    hnay mới đọc bài của ku, thương ku quá , tự nhiên nghĩ tơi mik ngày trước cũng sang nhà hàng xóm bế con hộ lúc ng ta chạy ra ngoìa , thế mà lúc mik về kêu mất 200k, rùi sang nhà mik bóng gió , kêu này kêu kia, nhìn mik bằng ánh mắt nghi ngờ....nghĩ lại cái cảm giác bị nghi ngờ ấy thật là quá kinh khủng...:( chia sẻ vs ku nhé, cố lên na
     
    HueCat thích bài này.
  18. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    ừm, t k đi làm nữa đâu, nhưng mà càng nghĩ càng buồn ý, trong quãng thời gian đấy tình cảm của t dành cho gia đình ấy k phải bình thường đâu, về quê có gì ngon, sạch là t cũng mang cho anh chị ấy, lương lậu thì vẫn như ngày đầu, làm thêm nửa tiếng,1 tiếng t cũng k đòi hỏi tăng gì, t rất nhiệt tình luôn , thê smaf kết quả thế đấy :(
     
  19. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    ừm, cảm ơn mẹ Tôm. đúng là lòng người sâu k thấy đáy, t bị cái bệnh dễ tin người, thương người và vô cùng dễ mủi lòng ấy, nghĩ lại càng tháy ấm ức :(
     
  20. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em buồn lắm :( tâm sự với các mẹ mong đựoc giải tỏa

    tớ nghĩ là bạn cũng nên đến gặp lại nhà chị ấy một lần, chị ấy cũng đã biết là đổ oan cho bạn, giờ gặp lại chắc cũng ngại, chị ấy chả kiếm được ai như bạn nữa đâu
     

Chia sẻ trang này