Gặp phải ck và gd ck ko nghĩ cho bạn thì khó rồi. Như chỗ mình có chị đi công tác suốt toàn bố chồng chăm cháu cho cho uống sữa ngoài. Giờ đành xl họ chứ biết làm sao được.
vụ này đang rình rang trên fb lắm này. nhưng nếu là 1 người mẹ thì mình k bao giờ chấp nhận cái cách của mẹ này. con 9m mẹ bỏ con ở nhà cho ông bà chăm, dù chưa bao giờ uống sữa ngoài. rồi lại còn đi 3 ngày QUÊN k gọi về hỏi thăm. Thề là người mẹ số 1 luôn. Chả ai làm mẹ mà như thế cả. k có chút lo lắng gì cho con thế thì e là phụ nữ e cũng chả chấp nhận nổi/. Vote cho chia tay đi, con để ông bà chăm
Cô này cố tình bỏ con để đi chơi và còn bảo có thể bỏ ck bỏ con và nhất quyết phải đi bằng đc. Vậy giờ đúng ý cô rồi còn đòi hỏi gì nữa
đúng thế thật thì ko chấp nhận đc rồi. Đã đành bận cv ko thể ko đi cũng phải gọi về hỏi thăm con, đằng này bảo quên. chuyện thật như đùa. Túm lại là đuổi đi là đúng rồi, chả có ng mẹ nào như vậy cả
câu trên vừa bảo thà bỏ ck bỏ con bỏ nhà ck được cơ mà, giờ bị như thế là đáng còn đòi hỏi gì không biết nữa,
Nếu là 1 người Mẹ đúng nghĩa thì chả Mẹ nào đành lòng bỏ đi du lịch khi con còn nhỏ như vậy, chắc đây là Mẹ trẻ trâu rồi
Không biết chuyến đi ấy có gì mà khiến chị ấy bất chấp cả việc bỏ chồng và gia đình để đi nhỉ. Đời còn dài, không đi lần này thì lần khác có sao. Cuối bài tác giả đặt ra câu hỏi chuối quá, không muốn trả lời. :v
Thế mà ở face còn có mẹ vào an ủi bao biện cho mẹ này ngụ ý là đàn ông có con nhỏ vẫn đi chơi thì phụ nữ cũng thế được thôi. Đúng là bó tay
Câu like , chứ ngoài đời cũng có TH này nhưng chỉ có thể TH bất đắc dĩ người ta mới vậy. hết nói luôn. Trước khi đi đã không suy nghĩ mà nói ngay ra được câu đoạn tình " thà bỏ ck bỏ con bỏ gđ nhà ck chứ không thể không đi" Thì sau khi về còn oán trách nổi gì nữa. CV mình cũng bận, cũng bươn trải từ khi con còn nhỏ, nhưng đều phải sắp xếp ổn thoả trước khi đi, làm tròn bổn thận, không ai nói j được mình thì đi đâu cũng được. mẹ ck cũng chả có lí gì mà hoạnh hoẹ.
thật hay câu like ko biết, ko thể chấp nhận nổi người mẹ thế này ' thà bỏ ck bỏ con chứ ko bỏ chuyến đi này '
Chắc là câu Like chứ có người mẹ nào mà thốt ra được "Thà bỏ chồng, bỏ con còn hơn bỏ chuyến đi này" vậy đi rồi giờ về chồng bỏ thì cũng có sao đâu vẫn nằm trong dự tính của bạn có thể chấp nhận được mà
Thế mà có bài viết trên face đưa ra mọi lý lẽ để bênh mẹ này. Po tay. Mình là phụ nữ trẻ, ko phải đàn ông, ko phải mẹ chồng nhưng mình cũng chẳng thể chấp nhận nổi mẹ này.