trời đất, đọc mà lo quá đi mất. bọn trẻ bi giờ ko biết dạy dỗ chúng nó kiểu gì. Đánh mắng thì nó bỏ nhà đi, nuông chiều lại sinh hư
Đây cũng là một bài học sương máu cho các bạn khi còn đang yêu,hãy chú ý giữ gìn bản thân mình,ko thể nói được điều gì cả ,đừng vì những điều ko nên mà đánh mất đi hạnh phúc bản thân mình
hì, cô bé đó còn nhỏ dại lắm. Qua tình huống như vậy chúng ta thấy thêm trách nghiệm vô cùng quan trọng của những bậc làm cha làm mẹ. Những đứa con bé bỏng thơ dại
Toàn chuyện động trời,sau này cố sống cố chết cũng phải cho con vào học trường nào tốt nhất,môi trường an toàn nhất!
Đọc bài viết trên em thấy: 1. Nếu như cha mẹ là những người bạn, luôn quan tâm và con cái có thể tâm sự được với cha mẹ thì lúc đó cha mẹ sẽ biết sự thay đổi ở con mình mà uốn nắn kịp thời . 2. Cha mẹ cần luôn trao đổi với giáo viên để nắm bắt được những thay đổi và khúc mắc của con trẻ ở nhà trường từ đó có được những lời khuyên phù hợp cho con trong cách ứng xử, giao tiếp với các bạn ở trường để tránh ảnh hưởng tới kết quả học tập. Hai điều trên tưởng chừng rất ngắn gọn và đơn giản nhưng để thực hiện được nó không phải cha mẹ nào cũng dành đủ thời gian và sự quan tâm yêu thương với trẻ. Rất mong các bà mẹ cố gắng chia quỹ thời gian của mình để quan tâm đến thế hệ tương lai hơn nữa.
tùy môi trường thôi bạn ơi, ko phải cứ ở SG là an toàn hơn đâu. tránh xa bạn nữ đầu gấu kia nhanh nhanh!!
Sợ quá, bé nhà mình là bé trai, cũng sắp lớn rồi, tâm sinh lý tuổi thơ ảnh hưởng, sau này lớn lên không biết ra làm sao. Thương con quá, mà bây giờ môi trường học thật đáng sợ, du nhập toàn thứ gì không đâu thế này thì chết
TV còn đỡ, nguy hiểm nhất là để trẻ tự do vào mạng. Mấy web đen lúc nào cũng nhấp nháy ngay trước mắt, trẻ click vào là thôi xong
Trẻ con cấp hai bi h yêu đường, ôm ấp công khai ngay cả trc mặt thầy co giáo ấy mn ạ. Càng hiện đại thì tam sinh lý của trẻ con càng pt sơms, thế nene vc gần gũi các con, chia sẻ, làm bạn vs con của bố mẹ cung rất rất cần ý.nhưng lo cơm áo gạo tiền cung đủ bận, nhìn bm chẳng để ý gì đến sự pt tam sinh lý của các con cả, để buông thả, đâm ra mới có những vụ đánh ghen học đường, phá thai khi còn ở tuổi vị thành niên....em cung thấy sợ.
Sài Gòn nhịp sống nhộn nhịp hơn Hà Nội. Có khi vào đấy "nguy hiểm" hơn ý. Quan trọng là gần gũi con cái để hiểu tâm lý của con mình thôi