Chị ơi. Chuyện nay giỡn hay kể chơi vậy chị. Nghe khủng khiếp quá. Em ở Sài Gòn, sắp có baby rồi. Huhu. Lo quá.
giờ sinh con, nuôi con, dạy con là cả 1 chặng đường gian nan trong thực tại xã hội đầy cám dỗ và hiểm nguy. Một bà mẹ trẻ sắp sinh e bé như em cũng cảm thấy lo lắng, không biết rồi dạy con như thế nào để con nên người trong 1 xã hội này. Giờ mới thấm thía cha mẹ mình nuôi dạy mình vất vả thế nào, giờ tới lượt mình sinh con, chăm con, dạy con nó cũng phải trải qua các cung bậc khác nhau thế nào, tự dưng mình trầm tư và sâu lắng hơn xưa nhiều, mình thay đổi đi thì phải
Chưa vào sài gòn thì nghĩ sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi vào đó rồi thì tệ nạn còn khiếp gấp vạn hà nội bạn ah .
Xã hội ngày càng phát triển, trẻ em, thanh thiếu niên được tiếp xúc với rất rất nhiều thứ xung quanh. Với bản tính tuổi trẻ rất ham tìm tòi và mong muốn trải nghiệm. Vì vậy mong rằng các mẹ cùng bố cháu hãy cùng nhau lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bé, các con để kịp thời động viên, định hướng cho các cháu. Gần đây nghe nhiều chuyện về bạo lực học đường...mà thấy lo quá, hi vọng rằng sẽ dìu dắt được bé Nany không rơi vào tình cảnh như vậy
ặc...kinh vậy.. hôm nọ em xem trên FB có trường hợp em SN 2000 đòi cướp ny của người khác đã thấy loạn lắm r... vậy mà k ngờ hixx
Mình cũng có con gái, mối lo lớn nhất ko pải con học kém, ko phải con xấu. Mà sợ nhất con yêu đương quá sớm, ko biết bảo vệ mình
Thời đại càng văn minh thì càng nhiều tệ nạn, bọn trẻ bây giờ tiếp xúc với những phim ảnh bạo lực, đồi truỵ nhiều và dễ dàng nên sinh nhiều thói hư tật xấu, hic nuôi con bây giờ khó quá các mẹ, e có 2 con trai mà ko biết sau này nó như thế nào đây, lo quá
Hzzz trẻ con học những điều ko hay cũng rất nhanh, chỉ cần nhìn thấy 1,2 lần là có thể bắt chước dc luôn