Đã phục sẵn, lởn vởn quanh trường mẫu giáo từ lúc 3 giờ chiều, chưa thấy ai trước cổng. 4h30 về nhà một lúc, đang nhai bát cơm dở dang: Bố nó đâu rồi ra xếp hàng ghi tên cho con đi, người ta đang xếp hàng kìa. Buông vội bát cơm chiều, sấp ngửa chạy ra. Ghi vội, ghi vàng con mình đã đứng thứ 14. Lo lắng thông tin từ bên trong trường: Năm nay sẽ phải ghi vào giấy có dấu của nhà trường chứ không ghi vào giấy xếp hàng như năm ngoái. Lo lắng phập phồng. 6 giờ đã được 41 cháu đăng ký xếp hàng. Mấy anh em cắt cử nhau ra trông tờ giấy sợ bị xé, sợ bị ghi đè. Mấy bà phải sao thành mấy bản chỉ sợ thành phần không vào được quá khích xé thì chít. Về nhà ngồi làm việc mà không làm nổi. 9h tối lại qua một cái 10h lại chạy qua 1 cái Các bà kiên trung, trải chiếu trước cổng trường ngồi trực chờ. Ngay dưới công trình xây dựng, mà mỗi lần bé đi qua đều lấy tay che đầu và nhắc bố đi nhanh, lấy tay che đầu. Không chỉ có đêm hôm nhì nhọp, ngồi dưới sương mà còn phải đối mặt với nguy hiểm, để dổi lấy một chỗ học cho con. Nói dại, dàn giáo, gạch mà rơi thì hơi bị phiền. Câu chuyện vẫn xoay quanh chỗ học cho con. 2h30 sáng, ngồi vạ vật tán chuyện trên trời dưới đất với mấy ông bố cho con đến trường. 3h Bảo vệ mở cửa để ghi danh sách các cháu đăng ký. Có mẹ đến lúc 3h sáng nháo nhác lo vì đăng ký danh sách tự phát đã đến số 60 mà trường chỉ lấy có 35 bé sinh năm 2009, 17 bé sinh năm 2008. Chuyển danh sách từ đăng ký bên ngoài vào trong danh sách của trường, liên tục hỏi có tên con mình chưa. Bên trong bảo tên con mình có rồi. Mừng đi về nhà. Nhưng vẫn còn chưa yên tâm. Về nhà rồi lại đi ra xem sao, thấy các bà cùng khu bào con mình được đọc tên rồi mới mừng thêm một chút, vẫn còn lo lắm. 4h, bà nội về quê ăn cưới, gọi điện ra hỏi tình hình thế nào. Bây giờ phải đi ra trường tiếp đây, chiều về viết tiếp! 6h sáng ra trường có hơn chục mẹ ngồi chờ từ tối hôm qua, mặt mũi bơ phờ. Trở về nhà vội đánh răng rửa mặt rồi quay lại trường. 7h đã có hơn 20 chục bố mẹ vạ vật đứng ngồi chờ "xướng danh". Đứng, rồi lại ngồi, chẳng biết làm gì, bức bí khó chịu....... Mỗi khuôn mặt một tâm trạng. Lác đác vài bố mẹ ông bà đến rồi bỏ về, vì không còn chỗ. Mãi đến 9h các cô mới gọi những bé có trang danh sách 35 cháu vào nhận đơn, không khí vỡ òa sung sướng.
Rất hiểu cho công cuộc xin học cho các bé, năm nay nhà mình cũng chầu trực mầm non Khương Đình nhưng đành chịu, không được nhận vì chỉ tiêu quá ít . Biết đến bao h mới được học ở trường gần nhà? Không biết vài năm nữa đứa thứ 2 hoặc thứ 3 có được vinh dự học mẫu giáo công lập gần nhà không đây?
Ðề: Re: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Khổ thân bé! Lẽ ra những bé đúng tuyến phải ưu tiên chứ nhỉ! Trường thì bé, lòng các cô thì "rộng" nên sẽ tuyển nhiều trái tuyến hơn!
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Hình như anh đang viết về trường Tràng An phải không ạ? Sáng nay em đi chợ thấy các bố mẹ đứng đông thế. Em đang định xin cho con em vào đây học nhưng sợ quá đành thôi với lại con có hộ khẩu chả ăn ai chứ con em không có hộ khẩu chắc chỉ học trường tư thôi ạ.
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Cái này chỉ có hộ khẩu mới dc xét thui bạn ah! TRường mẫu giáo của Phường Liễu Giai- Ba Đình bạn ah!
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo TRường Khương Trung nhà em thì ko đến nối phải đi từ chiều hôm trc, nhưgn cũng có bà đi từ 2h30 sáng. Đến 6h, có khoảng 30 phụ huynh đến xếp hàng, có nhà huy động cả 5 người đến chen chúc cho con 1 suất đi học. Rồi chen lấn, xô đẩy, cãi nhau chí chóe........sau khoảng nửa tiếng chen lấn toát mồ hôi hột, BGH quyết định bốc thăm. May mắn cho con nhà em cũng bon chen đc 1 suất, ko lại tưởng con mình bị thất học mất 1 năm nữa..................cái cảnh này, ko biết đến bao giờ mới chấm dứt??????????? Tự dưng em lại mong trở về cái thời bao cấp, đi học ko khổ như thế này..............................
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Hic thật là còn hơn cả thi đại học, sao mà sợ thế ạ. Cháu em đợt thi vào Lương Thế Vinh cũng thế, phải ngủ lại trường để tránh trường hợp lung tung và nhiều bản đăng ký. Phù phù cuối cùng cũng ổn nhưng vào học được một năm cháu bảo là Trường này không được như danh tiếng hichic. Sự Học rõ là KHổ.
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Mình đã lo 1 xuất trái tuyến cho con, nên đi bốc thăm đúng tuyến chỉ là đi cho bit thế nào là bôc thăm thôi,thế mà lại trúng, hehe, tỉ lệ 1 : 3 cứ như thi ĐH.
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Cho đến bao giờ HN mới hết cảnh phụ huynh xếp hàng trắng đêm đăng ký cho con vào mẫu giáo thế này đây!!!
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo khổ quá cơ, hy vọng trong tương lai gần, các trường xây cao rộng hơn cho các cháu đc đi học đầy đủ, ko phải xếp hàng vất vả nữa
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Con mình có hộ khẩu Phường Đống Mác. Nhưng xác đinh cho con đi học tư (và đã cho đi học Tư thục roài) nên chả mơ màng nghĩ ngợi bon chen. Đúng là năm này qua năm khác mà tình hình chẳng thay đổi. Buồn ghê cơ!
Ðề: Cả nhà trắng đêm....con vào mẫu giáo Năm nào cũng như năm nào. Xã em cũng trắng đêm tại trường Lương Thế Vinh nộp hồ sơ cho cháu vào cấp 3 hichic.