Món ngon Quy Nhơn có rất nhiều, nhưng bạn nào đã thương thức món cá nướng (quê mình gọi là xẻ keo) thì cá Ồ quả là “danh bất hư truyền”. Dạo này, tầm chiều chiều, làng mình dường như nhà nhà đều nướng cá Ồ. Bếp lò để trước hè, cá xẻ hai bên lườn, ướp gia vị và tẩm chút dầu ăn vào rồi đưa lên vỉ nướng. Nói không ngoa, đi chỗ nào cũng ngạt ngào hương cá ồ nướng đến nức mũi à !! Cá Ồ tươi rói, khía dọc thân ướp chút gia vị rồi cho vào nồi hấp 15 phút !! Ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm chấm mắm ớt tỏi...tuyệt vời !! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ//
Thân cá khứa ra là do người ta làm đó bạn, thường khi ướp gia vị người ta khứa ra để thịt cá thấm nhen
Hiện nay ngoài bắc mình chưa thấy, đây là đặc sản tại Qui Nhơn ạ. Làm chuyến đi chơi cho biêt đi MN .
thời tiết quy nhơn thì k ảnh hưởng bão nhưng có mưa bay bay đầu mùa ạ buổi tối trời hay mưa lắm Chị. biển động, và k thích hợp đi biển vào mùa này mùa này khách về Quy Nhơn đi tour trên cạn thì very good đó.
Tư vấn dùm m với, có thể đi thăm quan các điểm và tắm biển dc ko, m định ở FLC mà cứ sợ mưa và lạnh nên chưa dám đi