Chào các Mẹ. tình hình là em rất "Bồ kết" cà phê. Nhưng nghe bảo nó không tốt cho sắc đẹp phụ nữ cũng như không tốt cho người chuẩn bị mang thai, mà bỏ cà phê với mình quả thực là chuyện nan giải. Chống và mẹ chồng cứ phiền lòng với mình mỗi tội nghiện cà phê thui. Vậy các Mẹ cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ! nó có thật sự có hại như vậy không và các Mẹ có chiêu gì để nhanh bỏ cà phê không ạ? thank các Mẹ nhìu nhé!
Ðề: Cà phê và phụ nữ Em không hay uống cà phê, nhưng em thấy mọi người vẫn uống mà, nhưng chỉ uống vào buổi sáng để tỉnh táo thôi. Nếu bỏ thì phí lắm chị ạ, uống cà phê ngon mà, chỉ cần hạn chế thôi. Em không dám uống nhiều vì em hay mất ngủ. Chị thử tìm đến 1 thức uống khác để thay thế xem
Ðề: Cà phê và phụ nữ Uống ít thì không sao, nhưng uống nhiều là bị mụn ngọt kinh khủng lắm đấy mẹ nó!
Ðề: Cà phê và phụ nữ trc em cũng nghiện cafe đấy mẹ nó ạ...nhưng mà uống nhiều cộng với thức đêm làm da em đã xấu còn xấu thêm nên từ đó em bái bai nó rồi...hjhj nhưng chắc là uống ít ko sao đâu mẹ nó ạ
Ðề: Cà phê và phụ nữ em thì cả chè và cafe chị ạ, giờ đang mang thai mà chả bỏ được, cứ ai nói đến 2 món đó là y như rằng ko kìm nén được, phải uống ngay. giờ cũng lo cho bé lắm, nhưng mà chỉ pha loãng hơn thôi, chứ cũng chả bỏ hẳn được. hic
Ðề: Cà phê và phụ nữ Em cũng nghiện cafe lắm, sáng nào cũng uống một cốc, không uống thì em khó tập trung làm việc lắm ah, thành thói quen rùi, huhu
Ðề: Cà phê và phụ nữ uống cà phê nhiều răng cũng xỉn nhiều đi các Mẹ nhỉ? cái mùi của nó sao mà KHÓ CƯỠNG quá?
Ðề: Cà phê và phụ nữ em cũng thích cà phê nhưng cà phê đóng gói như Nét, G7... em thấy ko hợp với em, ko ngon. Toàn nhờ ng mua ở sg, uống chẳng vấn đề gì đâu mẹ nó ạ. Thậm chí uống cf em vẫn ngủ như thường vào bất kì thời điểm nào
Ðề: Cà phê và phụ nữ hình như k sao mẹ nó ạ.bạn mình cả 2 lần chửa vẫn tương cafe như thường,2 thằng cu vẫn khỏe mạnh.chỉ có điều hình như làm ảnh hưởng đến chiều cao của con vì cafe làm hạn chế hấp thụ canxi gây loãng xương,2 thằng cu nhà bà ý lùn tịt
Ðề: Cà phê và phụ nữ em ko thích uống cafe nhưng mà mẹ em thích uống, em thấy bảo cafe ko tốt cho em bé, nên các chị thử tìm hiểu thông tin trên mạng xem,
Ðề: Cà phê và phụ nữ Tối hôm kia em làm cốc cafe đêm 1h mắt vẫn thao láo , đau đầu , mặt mụn nữa chứ!
Ðề: Cà phê và phụ nữ Tớ không biết uống cà phê các mẹ ạ, mặc dù rất thích gửi mùi cà phê, thơm quyến rũ, 30 năm chắc tớ mới chỉ nhấm nháp mấy giọt cà phê hòa tan G7 của mẹ, nhưng tớ nghiện sô cô la mới chết chứ, các mẹ hay uống cà phê nhớ phải chăm sóc răng cẩn thận vì răng dễ xỉn màu nhanh lắm