- Chào các ACE trên gia đình lamchame.com + Cả tuần nay, em chưa có đơn hàng nào, em đang chán đời quá đây, các mẹ vào chia sẻ với em một tý cho em đỡ tủi thân. + tuần trước may được Mẹ Doixongpha ủng hộ được 1 sản phẩm. Và cũng mua bột sắn nhà mẹ ấy về đem đi làm quà.Nhưng vì chán nản chuyện công việc vẫn chưa đi được. + Kể cũng lạ, Hàng nhà em lúc thì mọi người thi nhau mua, lúc lại chẳng ai ngó ngàng gì tới, Cho không, tặng và đem tới tận nhà - Cũng không lấy.. thế là thế nào nhỉ... Em chắc bỏ nghề mất, các mẹ thông thái góp ý cho em, lại sắp tết rồi... hu hu
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Em thấy nghề của bác trong đợt muỗi sinh sản nhiều như mùa hè thì đắt khách. Mùa đông em thấy ít muỗi hơn với cả giờ có lắp thêm cửa chống muỗi nên cũng đỡ. Cái gì cũng có thời của nó. Trong khi cái này đi xuống bác tìm cái j mùa này cần làm xem sao, vừa có thu nhập lại tìm lại cảm hứng với công việc đấy ạ.
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Có những hàng hóa kinh doanh theo mùa mà mẹ nó, mà lại công thêm thời buổi khó khăn này nữa chứ, thôi cố lên mẹ nó nhé
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Lúc này khó khăn mà chị, cố lên chị ơi đừng nản ạ.
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Từ từ bạn ơi Kiên nhẫn chứ, bạn mới bắt đầu thôi mà
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Muỗi đợt này ít mà bạn, thôi cố lên, cái khó lõ cái khôn.
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ ừ.mình cũng nghĩ như các mẹ ...Lắm lúc kinh doanh cũng thấy nản,nhiều ng còn vỡ nợ cơ.Nên tự an ủi cố gắng lên thôi.
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Mẹ nó kinh doanh thêm hàng gì cho mùa đông này nữa. Mùa hè mẹ nó đông khách thế thì mẹ nó có duyên ấy chứ.
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ bán thêm mặt hàng gì phục vụ tết đi bạn, cả tuần ko có od là bt mà
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ thì e có mấy thứ cần thanh lý mà vẫn ế ẩm mà,còn mấy cây son muốn cho bay nhanh mà vẫn tồn kho các mẹ ạ
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Khó khăn chung mà em! Thị trường ảm đạm cũng là tất nhiên r, như trc đây c hay đặt hàng trên đây, nhưng giờ thì phải lướt 1 lượt, tổng hợp xem nhà Mẹ nào rẻ hơn, dịch vụ tốt tốt thì mới order e ah! Thôi cố lên! Hay Tết nhất r, đi buôn thôi e ah!!! Chúc e thành công nhé!!!!!!!
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ em xin phép dùng nhà chị Phuc lee làm Trả lời trích dẫn ạ. Còn các mẹ khác em xin phép chỉ bấm " Cảm ơn" - Cảm ơn các mẹ đã động viên em. Em đang định đi buôn Thịt lợn Rừng - Các mẹ xem có khả thi không? vì có ông bạn ở Hòa Bình cứ rủ đi buôn mặt hàng này, phục vụ tết. Nhưng em cũng ngại - Cứ thấy thịt lợn là em sợ
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ mẹ nó ơi thời buổi khó khăn cố gắng kiên nhẫn mẹ nó ạ!
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Mùa hè nhà em thì cả mùa ko có order ấy chứ. Nhưng em cũng xác định thời gian mùa vụ rồi nên em cũng không thấy có vấn đề gì hết . Bác thử nghĩ ra món gì làm vào mùa đông xem sao ạ
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ em cũng thế đây, chán ơi là chán í, cả tuần chẳng ai ngó ngàng topic và hỏi sản phẩm gì cả, toàn e up thêm sản phẩm để đẩy bài lên thôi bùn ơi là sầu
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ Chị thử kinh doanh thêm mặt hàng khác xem sao. Ví dụ bên em làm về chăm sóc sức khỏe ko thiếu KH nhưng cơ bản phải chỉ ra đc cho KH thấy họ nên chăm sóc thường xuyên chứ không nên để ốm rồi mới mua thuốc uống như đại đa số dân mình bây giờ
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ nhà mẹ này kinh doanh bình nóng lạnh thì đang đắt hàng lắm nhỉ, nghĩ mà thèm khát, em thì chỉ có mỗi chuyên môn của mình thôi, ko biết làm gì khác... hu hu,
Ðề: cả tuần chẳng có ai đặt hàng - Chắc em bỏ nghề ạ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppp lên trên - các mẹ ơi, có cách gì cho em không ạ