Em tới lần đầu tiên vì mua đồ của chị lamphuong, lúc đó cứ cảm tình mãi vì đồ chị bán rất tốt, em rất hài lòng. Thế là có cảm tình với lamchame từ đó! Rồi sau đó 1 năm lại liên lạc lại với chị lamphuong để mua đồ lần nữa, lúc này chị ấy bán hết rồi. Nhưng sau độ 2 ngày em liên lạc thì chị ấy gọi em bảo chị vẫn còn một ít đồ để ở nhà bà ngoại, thế là em lên lấy, hôm đó mùa đông lạnh lắm, chị em gọi điện mãi mới tìm thấy nhau. Và giờ em vẫn dùng đồ mua của chị ấy và rất thích, nếu có nữa nhất định em lại ủng hộ. Rồi sau đó bẵng đi một thời gian mới quay lại rồi giờ cảm thấy rất gắn bó ạ. Các chị ơiiiiiiiii cùng chia sẻ cơ duyên đến với lamchame nhé ^^