Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi yeubemap, 25/10/2012.

  1. yeubemap

    yeubemap Chúng tôi chọn Đồng phục Nguyễn Minh

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vấn đề này em đã có hỏi bên 2pic những người yêu thích kinh doanh, nhưng hình như bên đó dạo này hơi vắng vẻ nên chưa được mọi người quan tâm bởi vậy em lại in phép viết lại bên 2pic này, rất mong nhận được những chia sẻ và góp ý của các anh, chị, vì việc này đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Sự việc như thế này ạ:

    Em có một cậu bạn, cậu ấy làm Thiết kế thời trang và đã từng đi làm ở khá nhiều cty từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi lại ra Hà Nội, cậu ấy là một người rất nhiệt tình nhưng lại có cái tính là quá hiền lành và hay cả nể, cậu ấy luôn sẵn sàng làm mọi việc nếu được sếp "nhờ vả" mà rất ngại và hầu như chẳng bao giờ từ chối, ngay cả việc 11h đêm sếp nhờ cậu ấy mang một số tài liệu từ nhà cậu ấy ở Linh Đàm sang nhà sếp ở khu Mỹ Đình, nói như vậy để mọi người hiểu giúp em rằng cậu ấy nếu bị ai đó nắm được điểm yếu này thì họ rất dễ để lợi dụng, em đã nói cậu ấy rất nhiều lần về điều này, nhưng cậu ấy lại là một người bảo thủ, cậu ấy nói với em bằng lý lẽ rằng, mình bỏ công bỏ sức chắc chắn người ta sẽ biết, người ta cũng không để mình thiệt thòi, dù vậy, mặc dù cậu ấy liên tục được nhờ vả làm việc đến 8, 9h tối hàng tháng trời, nhưng cậu ấy đã làm đến 6 tháng mà không hề được tăng lương, thậm chí là bị phía công ty tìm lỗi này lỗi kia để trừ lương.

    Cách đây nửa tháng, cậu bạn em cùng một chị trong công ty đã tách ra mở cửa hàng để làm riêng (cậu bạn em vẫn làm thiết kế, còn chị kia thì bán hàng, vốn góp là 50 - 50), thực ra bạn em đã có tâm huyết mở ra làm riêng từ rất lâu, nhưng phải đến gần đây khi phía công ty của cậu ấy đưa ra một vài chính sách vô cùng oái oăm và do cậu ấy bị một số thành phần bên mảng hành chính của công ty bắt nạt và chèn ép ra mặt và cũng do chị kia gây sức ép muốn cậu ấy nghỉ luôn để cùng ra làm, vì chị này đã thông báo nghỉ từ trước, thực sự khi cậu ấy quyết định ra làm riêng em rất ủng hộ, vì em biết cậu ấy có khả năng và lại luôn làm việc nhiệt tình, hết sức, em chỉ lo một điều là cậu ấy làm cùng người khác, như với chị cùng cty cũ này cậu ấy sẽ không làm chủ được mọi thứ mà để bị người kia lấn át và chèn ép. Ban đầu em đã tỏ ý muốn cùng góp vốn làm cùng để có thể can thiệp vào công việc của cậu ấy nếu có vấn đề không rõ ràng ( em thì cũng không phải là có quá nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên hiện tại cũng đã mở công ty và làm việc cùng chị gái, ít nhất cũng có kinh nghiệm hơn cậu ấy) tuy nhiên chị kia nhất quyết dùng đủ mọi lý do để không cho em tham gia làm cùng mà chỉ được để chị ấy và bạn em làm mà thôi. Cho đến hiện tại dù chưa có vấn đề gì lớn, tuy nhiên cũng có một số chuyện khiến em cảm thấy rất băn khoăn, từ việc phân công công việc ban đầu là: chị kia phụ trách bán hàng ở cửa hàng, còn bạn em chịu trách nhiệm ra mẫu, lấy vải, cắt vải và chuyển cho bộ phận gia công, bản thân em hiểu rất rõ là bạn em thực sự rất tâm huyết với công việc, cậu ấy luôn lo lắng vì nó, cậu ấy có thói quen thức và làm việc suốt đêm, ngủ thì rất ít, vì chỉ có một mình làm, nên mẫu ra đến đâu hết đến đấy, lúc nào cũng thiếu mẫu, nhưng em biết cậu ấy đã làm việc hết sức, tuy nhiên gần đây em đọc được nhiều tin nhắn cũng như thái độ gọi điện của chị kia cho cậu ấy, theo kiểu là cậu ấy không chịu làm việc, bỏ bê không chú ý nên không có hàng để bán, chị ấy luôn đặt mình ở vị trí bên trên và như thể ra lệnh cho cậu ấy, em có nói với cậu ấy rằng, đã là làm việc cùng nhau thì mọi thứ phải rõ ràng, nếu cậu ấy đã làm hết sức thì phải phân tích cho chị ấy hiểu rằng sức người có hạn và cái khó của họ là ở chỗ thiếu sức người, nhưng cậu ấy lại nói với em rằng cậu ấy không chấp cái sự ích kỷ ấy, nói vậy, nhưng em biết cậu ấy cảm thấy rất áp lực vì điều đó, nhưng lại luôn cho rằng mình giỏi và hiểu biết hơn đối phương, cậu ấy tự huyễn hoặc mình. Em thì luôn cảm thấy lo lắng vì việc cậu ấy cứ nhắm mắt và làm hết sức, hết khả năng nhưng rồi cậu ấy lại chẳng nắm bắt được điều gì, bị người khác điều khiển, không biết rằng bạn em có hợp với việc kinh doanh như thế này không ( trước đây cậu ấy đã từng bị lừa rất nhiều lần rồi, và bởi vậy gia đình cậu ấy cũng không hề ủng hộ việc cậu ấy kinh doanh như thế này, bố mẹ cậu ấy cũng luôn lo lắng và em thì cũng không muốn họ thêm một lần nữa sụp đổ và mất niềm tin vào cậu con trai). Mong mọi người có thể cho em lời khuyên và góp ý về trường hợp của bạn em, em với bạn em cũng không hợp nhau về lời nói cho lắm, vì mỗi khi đi sâu một chút về công việc thì 2 đứa chắc chắn là sẽ cãi cọ nhau, càng nói càng cãi lớn hơn, bởi vậy em không biết làm cách nào để khuyển cậu ấy, tư vấn cho cậu ấy một cách hiệu quả nhất, không biết có lớp học nào về kinh doanh có thể giúp cậu ấy hiểu biết hơn và thay đổi được phần còn rất yếu trong con người cậu ấy không? Rất mong được mọi người góp ý.

    Ngoài ra mong các chị tư vấn cho em thêm vụ này nữa ạ. Em đang làm giấy tờ xác nhận góp vốn cho bạn em.
    Trong trường hợp này làm giấy tờ góp vốn có cần có người chứng nhận hay đi công chứng không ạ?
    Và có cần phải đăng kí hộ KD cá thể không hả các chị?

    Em cảm ơn mọi người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yeubemap
    Đang tải...


  2. huongtinh196

    huongtinh196 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    3,138
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

    Vấn đề mà bạn hỏi mình không giúp được mong sớm có người giúp dc bạn
     
    yeubemap thích bài này.
  3. CunhanTopica

    CunhanTopica Học để thay đổi vận mệnh

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

    Cái chính là xuất phát từ tính cả nể, hiền quá của bạn bạn, nếu không sửa được tính này thì đi làm, kể cả làm riêng sẽ bị đồng nghiệp, đối tác, khách hàng chèn ép, gây khó khăn cho coi. Nhưng mình tin rằng sau này va chạm nhiều, sẽ sửa được. Đàn ông con trai nhanh thích nghi với môi trường kinh doanh lắm. Hãy tin tưởng ở bạn của bạn.
     
    yeubemap thích bài này.
  4. yeubemap

    yeubemap Chúng tôi chọn Đồng phục Nguyễn Minh

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

    Cảm ơn chị CunhanTopica :) đúng như chị nói là cái tính cả nể của bạn em khiến bạn em luôn bị chèn ép và chịu thiệt thòi ngay cả từ phía người thân trong gia đình, bản thân bạn em là người ít giao tiếp và cũng giao tiếp không tốt từ lúc còn nhỏ, cách nói chuyện hay giải thích và phân tích đều không thuyết phục, ởi vậy nếu các chị nào biết có những khóa học thiết thực cụ thể hoặc một CLB nào đó thực tế và hiệu quả thì giới thiệu cho em với ạ.
     
  5. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

    nếu cần thì em bảo cậu ấy alo cho anh. :).
     
  6. EBT shipper

    EBT shipper Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

    Theo mình làm vậy k làm đc đau trc mình cũng đã làm chung cũng là bạn bè tốt nhưng khi làm đc họ sẵn sàng đẩy mình ra. Nên nếu mà bạn của bạn làm đc thì tốt nhất nên làm riêng chứ bây h mới làm chia ra dễ chứ để lâu càng thiệt bạn nhé
     
  7. yeubemap

    yeubemap Chúng tôi chọn Đồng phục Nguyễn Minh

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

    Thực ra thì em cũng suy nghĩ nhiều về điều này, nhưng có điều đặc thù công việc của bạn em thì là hình thức cửa hàng bán đề thời trang thiết kế và bạn em là người thiết kế, nên trước mắt bạn em vẫn là thành phần chủ chốt, nhiều lúc em cũng nghĩ nếu làm được thì có thể ngta sẵn sàng đẩy mình ra, nhưng tạm thời trước mắt người ta cũng chưa thể làm vậy được, điều em lo là về vấn đề quản lý và tiền nong, em quen nhiều người thuộc kiểu rất khôn ngoan, giỏi tính toán, khéo giao tiếp mà cũng không chịu được kiểu làm ăn chung vì tiền nong không rạch ròi, nên trước mắt chỉ mong có môi trường đẻ bạn em được va chạm và tiếp xúc và khôn khéo hơn, nhưng cũng ngặt một nỗi người ta nói "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"
     
  8. yeubemap

    yeubemap Chúng tôi chọn Đồng phục Nguyễn Minh

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các anh, chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ.

    Anh TungLam ơi bạn em là người giao tiếp không tốt lắm, em cũng chưa nghỉ ra lý do gì để nói cậu ấy gọi điện cho anh, vì bạn em có một cái tính "kiểu đàn ông" khác là không bao giờ nhận là mình kèm, hjx, bản thân luôn nghĩ rằng mình là người có khả năng và hiểu rõ về đối phương. Có gì anh tư vấn thêm cho em nhé, cảm ơn anh.
     

Chia sẻ trang này