Vợ chồng em năm nay cùng 29 tuổi lấy nhau đã được 2 năm và đã có 1 cháu gái hơn 1 tuổi, tình cảm vợ chồng em nói chung là bình thường dù rằng có đôi lúc cũng có cãi nhau nhưng sau thì lại làm lành. Có một việc này em rất khổ tâm, bình thưòng vợ em rất hay cầm dtdd của em để xem tin nhắn em coi đó là việc bình thường vì mình cũng không có tính nhăng nhít ở cơ quan hay bên ngoài cả, sáng nay lúc vợ có nhờ em lên gác lấy hộ cô ấy dtdd của vợ em, vì tò mò em đã mở máy dd của vợ em ra xem thì thấy có tin nhắn của cô ấy với 1 người đàn ông là đối tác làm ăn của cơ quan vợ em, nội dung tin nhắn chỉ đại loại là " anh đi đường nhớ mặc áo mưa không đi mưa về bị ốm là em buồn lắm " hoặc là câu tiếng anh " i miss you so much " hoăc là " anh đã ăn cơm trưa chưa, em sắp nghỉ trưa đây. Em rất muốn hỏi vợ em việc này nhưng sợ là cô ấy nói mình xâm phạm đời tư của cô ấy. Em thực sự buồn nhưng không muốn làm toáng chuyện này ra vì sợ ảnh hưởng đến danh dự 2 vợ chồng sau này, mà không nói thì sợ cứ kiểu đùa đùa thành thật này. Có phải do em là người đàn ông kiệm lời ít khi khen vợ cho nên vợ em khi được người đàn ông khéo mồm khen cho nên cô ấy tưởng thật. Em viết bài này trong trạng thái không được minh mẫn lắm cho nên câu văn hơi lủng củng các anh chị đừng cười em nhé
Theo mình, anh nên chia sẻ suy nghĩ và tình cảm này với bx, dừng để lâu trong lòng, ko giải quyết được vấn đề gì cạ Hãy để cho bx của anh biết được là anh đã vô tình đọc được những tn đó và anh cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Anh đừng sọ vợ anh nghĩ rằng anh ko tôn trọng riêng tư của cô ây. Nói ra suy nghĩ và tình cảm của anh về sự việc này cũng là cách anh bày tỏ quan điểm và tình cảm với cô ấy và anh cũng được nhận được lời giải thích của cô ấy để giải toả nỗi khổ tâm của minh. Đó là lời góp ý của tôi. Mong gia đình anh hạnh phúc!
Hi! Theo y minh, ban nen am tham ma theo doi mot cach cho te nhịTheo doi bang cach nao thi se co 1001 cach thoi em oi! bat tan tay, day tan mat thi moi noi chuyen duoc em oi! tham chi thay 2 nguoi trong phong tro thoi cung da choi cai duoc roi, vi khong co chung cu.....Dung buon ma hay binh tinh de ma sang suot hanh dong thoi em oi! Theo quan niem cua minh:.....Du co di dau...mot khi la cua minh thi no van la cua mịnhCon khong phai la cua rieng minh nua thi co nam gan ke ben cung chua chac la cua minh.... San sang chia se nhung noi buon cua ban theo ẹmail : nguyenhongmi@yahoo.com YM nicknaem : nguyenhongmi.
Mình thì mong muốn rằng đây chỉ là 1 trò đùa của cô ấy làm vậy với đối tác để lôi kéo được sự chú ý của chồng. Dù sao thì cũng nên thẳng thắn nói chuyện với cô ấy, về lý do có những tin nhắn tình cảm kia. Mong rằng bạn sáng suốt để phân tích đc mọi chuyện.
Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các anh chị, có lẽ em sẽ trao đổi thẳng thắn với cô ấy để giải toả mối hoài nghi trong lòng mình.
Em nghĩ là nên trao đổi thẳng thắn như thế còn có thể giữ lại được mái ấm này chứ đợi có chuyện bắt tận tay day tận mặt thì tan tành rồi còn gì.
Theo mình vợ bạn đã "ăn nem" rồi. Tôi tặng bạn bài thơ mà ngày xưa "chiến hữu tôi(là nhà thơ nghiệp dư) tặng tôi nhé: "EM ghen cả hàng xóm biết. ANH ghen chỉ mỗi em hay. EM ghen níu tình anh kéo lại. ANH ghen tình vỗ cánh xa bay." Cuộc sống vợ chồng bạn thật sự đang căng thẳng rồi đó. Hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bạn nên hỏi thẳng chủ nhân của số điện thoại đó là ai? Theo tôi đối tác là người mang lại thu nhập cho mình, nhưng kiểu quan tâm như vậy chỉ là mối quan hệ "TÌNH NHÂN" thôi. CHúc bạn mau giải quyết được vấn đề.
Ko biết chuyện nhà bạn này đã giải quyết xong chưa nhỉ. Có điều theo mình thì đây mới chỉ là mưa nắng bất chợt thôi. Trao đổi thẳng thắn và tha thứ cho giây phút sa đà là điều nên làm vì mọi chuyện chưa có gì. Mới chỉ là chớm thôi. Và bạn cũng cần xem lại bản thân mình, vì khi phụ nữ tìm nguồn an ủi ở nơi khác, thì thường là đã có điều gì đó chán chồng rồi