Lâu lâu mình lại muốn khuấy động lại không khí sôi động của diễn đàn ngày nào. Nếu nhà mình các mẹ chỉ up hàng và bán thì khó lòng biết đến nhau. Mình là người đã từng có quãng thời gian sống bằng bán hàng trên diễn đàn, điểm lại thì: - Nếu các bạn dám đảm bảo chất lượng hàng. - Nếu các bạn muốn gây dựng cho mình thương hiệu tốt. - Các bạn có nghĩ dù làm gì, chơi ở đâu cũng cần có một bầu không khí tốt không? - Làm sao để chúng ta có sự giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của những thành viên kỳ cựu trên diễn đàn? Rất nhiều các thành viên đã tràn sang facebook bởi tương tác của trang mạng xã hội này tốt hơn. Nhưng, người mua hàng sẽ gặp phải vấn đề: - Tin ai bây giờ? - Mua của ai thì yên tâm? ... Người bán gặp phải vấn đề dễ bị người mua hàng lừa. Với cá nhân Jade thì thấy, tự do, tự chủ được là cái tốt. Tuy nhiên, cần có một khuôn khổ, một quy định mọi người cùng tuân thủ thì người bán được bảo vệ, người mua cũng được yên tâm. Anh Kien H. Bui và chị Ngo Hien luôn muốn cố gắng làm điều đó, đấy là điều Jade cảm nhận được khi tiếp xúc với anh chị. Con người thì không phải lúc nào cũng vuông tròn, đứng vào vị trí của nhau và hiểu cho nhau sẽ sống với nhau được lâu dài. Diễn đàn LCM cũng vậy, cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm nhưng cái mà Jade nhìn thấy, rất nhiều thành viên kỳ cựu vẫn tồn tại, Jade có được nhiều người bạn đáng tin và đáng yêu đến từ diễn đàn, từ online bước ra offline giúp đỡ nhau không hề toan tính. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một ngôi nhà chung phải không các bạn? Nếu có những hoạt động offline để gắn kết mọi người, các bạn có hưởng ứng không? Các bạn nghĩ sao về đêm hội trăng rằm sắp tới?
Mời các mẹ @nguoikhiemthi @thienbinh_83 @quynhnhu.xt @sieuthitructuyen24gio @skin27 cùng góp ý tưởng nhé.
e hướng ứng cả 2 tay cả 2 chân, rất muốn gặp gỡ làm quen, giao lưu chia sẻ với các mẹ mà hàng ngày mình đang nói chuyện e thì hàng hóa chủ đạo bán trực tiếp đến với khách hàng và bán onl trên lamchame, e k thích bán hàng trên face thì thấy ở đó rất ảo e thì chưa có cơ hội đi offline với các mẹ lần nào, có dịp các mẹ thông báo cho e tham gia với nhé
mình ok nhé nếu có 1 buổi offline gặp gỡ giao lưu thì quá tốt rùi hi2, và chủ trì là bhkien còn chủ chi thì campuchia ok
Chúng ta sẽ cùng tổ chức chung một buổi tiệc Trung thu và các gia đình cùng giao lưu nhé. Buổi này khác với hội chợ vì hội chợ tập trung mua bán còn buổi này tập trung giao lưu có lẽ hay hơn. Biết đâu có nhiều gia đình lại kết nối thông gia!
Không đâu. Ý anh là các gia đình cho con cái làm quen nhau biết đâu sau này thành thông gia thôi chứ các thành viên mình đều có gia đình cả rồi mà.
trời ơi a nghiêm túc thế e đùa vậy thôi mà nhưng trung thu có hội chợ rồi e nghĩ để sang tháng khác đi anh mà đi cả nhà khó lắm đại diện thôi anh
oày...lại thêm 1 lần giật mình vì tiếng gọi của đại ka rùi đóa....yi...Mr Kiên kéo cả nhóm đàn em nổi tiếng buôn chuyện vào oanh tạc toppic của chị Jade rồi.... Thực ra 6 ngày trước chị Hiền cũng nêu ý tưởng này với em...ban đầu em hơi sợ...vì em chưa kinh doanh trên diễn đàn, phần vì mắt kém nên ngại ra ngoài....nhưng em thật sự rất xúc động trước sự chân thành của chị ấy....cuối cùng 2 chị em cũng thống nhất...buổi offline vào ngày mát mẻ, nhưng chị Hiền cũng chưa chốt ngày nào.... hôm nay thấy chị Jace đưa ra ý này quả đúng là rất hay....nhưng em lại muốn nhắc lại 1 lần nữa...em thực sự yêu diễn đàn Lamchame.com....và thực sự muốn tham gia buổi offline sinh nhật của diễn đàn....nếu em ko nhầm thì ngày 14/8 âm trùng với ngày 14/9....ngày sinh nhật diễn đan...và em thích buổi giao lưu Đêm hội trăng rằm của diễn đàn trùng vào ngày đó... ---đấy là ý kiến góp ý cá nhân của em...
Định off cá nhân với em và mấy bạn hay 88888 cho biết mặt nhau thôi chứ lúc đó chưa có ý tưởng gì cho vụ này e. Có vụ đêm rằm này lại tổ chức buổi tối nữa thì em cố gắng cho con tham gia nhé, không phải chờ trời mát nữa. Off thôi chứ chưa sinh nhật sinh nhẽo gì đâu e.
ôi giờ đọc kỹ ý chị em mới hiểu...ko phải ý em là tổ chúc sinh nhật diễn đàn...mà ý em nói là cái đêm Đêm hội trăng rằm đó có thể nên tổ chúc ngày 14/8 âm, trùng ngày 14/9, ngày diễn đàn ra đời cho thêm ý nghĩa ý chị ...