Mình cũng 87 đây, mình cũng chẳng có gì ngoài cục vàng 22 tháng thôi. Con đi lớp ngoan rùi nên tranh thủ ngoài giờ cung cấp thực phẩm sạch kiếm them để có tiết kiệm đây. Mong các mẹ ủng hộ nhé !
Nhà mình và mn sêm sêm nhau, có điều m ở HN và đang đi thuê nhà thôi, đang cố sang năm mau lấy cái nhà dắt lưng đây. Nhà mình có bé trai 35 tháng tuổi rùi................
Mình cũng gia nhập hội với. Mình cũng 87 đây. hai vc có 400tr rùi và 1 cục vàng gần 4 tuổi. phấn đấu có cái nhà để đỡ phải đi thuê ạ.
Ck em cũng 87, nợ từ khi vay tiền sinh veien vẫn chưa trả được, chẳng có cái gì gọi là dắt túi cả, làm bao nhiêu tieu bất nhiêu. hic.
ngày trước đi học vay tiền sinh viên mà chị, hì, giờ vẫn chưa trả được, kêu để lấy thưởng tết năm nay để trả cơ mà chắc tình hình này đợi tết năm sau quá! hic
ck mình cũng sn 87, hồi đi học cũng vay 1 khoản 20tr. cũng may là a ý trả nợ xong hết trước khi cưới vợ rồi. hihi con trai tuổi Đinh Mão thường tài chí mà bạn đừng lo.
Minh chứng gần gũi nhất của việc tk có kỷ luật, vẫn giàu có được bất chấp thu nhập là bao nhiêu. chúc mừng chị ấy. ACE Không nên đưa ra lý do giải thích việc mình không tiết kiệm được bởi vì bạn sẽ luôn thấy nó có lý cực kỳ.
em thấy bmc bảo nợ 30tr, vẫn y nguyên, hì. Thì cứ trông chờ đến hêt năm nay xem như nào vì thấy ông bà bảo sang năm sửa nhà, hic, sửa nhà lại vay lại nợ. Nói chung chữ nợ k thoát ra khỏi đầu được nên giờ em cứ vô tư được đến bao giờ thì vô tư thôi! hì.
Lạc quan lên bạn à rồi trời không phụ lòng của bạn đâu, nhà mình cũng hơn 1 năm mới có em bé đó. Chúc bạn mọi điều tốt lành nhé. Có cần tư vấn gì mình tư vấn cho