Mình thì mình chẳng hiểu gì cả. Đã tâm thần rồi sao con học hành gì được nữa nhỉ????????? https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/165427_382800221833467_402722341_n.jpg
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? chắc có ai photoshop lại nội dung của băng rôn thui ạ ^^
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? Bênh nhân tâm thần nhưng cũng có người bị bệnh nặng, người bệnh nhẹ mà bạn, và có những người có lúc họ còn tỉnh táo mà bạn. và có những người được chữa lành bệnh nữa chứ. Thế họ không học được hay sao? sao bạn lại không hiểu được nhỉ.
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? bênh nhân Tâm Thần cũng chả sao, sao ở chỗ người làm cái băng rôn này ý. Mình thấy ngày nay, báo chí, biển quảng cáo sai chính tả la liệt. Các mẹ bán hàng trên LCM cũng có nhiều mẹ có topic sai chính tả nữa.
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? Em đọc cũng không hiểu, có thể thiếu từ bệnh viện ah
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? cái này chắc ở bệnh viện chị..,.................................................
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? chắc là thiếu từ j đó rồi .......................
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? Em không có bình luận nào hợp lý trong TH này :-/
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? nta treo cho có thôi mà nàng ) vn mình nhiều cái buồn cười lắm
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? Là cái ảnh này họ đã chỉnh sửa rồi, đã qua phô tô sốp rồi nàng ạ. Chữ Tiếng Việt nó nhảy dấu sắc lên ấy mà.
em thấy tấm băng rôn ko có ý nghĩa gì là sai cả, bệnh nhân tâm thần cũng có nhiều loại chứ không phải là cứ điên điên ngơ ngơ cả đâu, ngoài việc điều trị bằng thuốc yếu tố môi trường bên ngoài tác động cũng là một phần để bệnh tình của họ được cải thiện
Ðề: Các Bạn nghĩ gì khi đọc nội dung tấm băng rôn này? không biết là băng rôn khẩu hiệu có bị pho to shop gì hay không, nhưng thực tế có rất nhiều khẩu hiệu, rất là phản cảm, vô tác dụng và làm trò hề...................