Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Thôi chết mình lập ra topic mà quên ko chăm sóc, ngại quá.
Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Tìm mãi mà chả có câu lạc bộ nào cho heo con tháng 10/2007 cả, các mẹ ơi lập hội đi thôi.
Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Các mẹ ơi vào cho xôm tụ nào. Cho tớ giới thiệu nhé. Con tớ sinh 5-10-2007, con gái, chưa đi học. Chiều cao 100cm, cân nặng 14 kg rưỡi nhé. Các mẹ vào đây để nâng cao tinh thần heo tháng 10 nào!!!
Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Ui trộm vía, hâm mộ bé nhà bạn quá, mẹ mát tay ghê, bé nhà mình sinh 31/10/2007, cũng con gái, đã đi học rồi giờ được có hơn 11kg chút thôi , bé tí tẹo à.
Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Bé nhà bạn học trường nào thế? Tớ đang sợ con lớn hơi nhanh nên đang phanh. Mà con tớ thích ăn của ngọt khủng khiếp. Tớ chỉ thỉnh thoảng cho ăn nhưng ông bà với bố thì cho ăn bánh kẹo vô tội vạ.
Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Bé nhà mình học trường công gần nhà thôi để bà tiện đưa đón. Con mình cũng không thích ăn của ngọt lắm, cũng có lúc thích ăn cái nọ cái kia cũng có lúc lười ăn khủng khiếp hỏi gì cũng không ăn mà năm nay hay ốm quá mẹ nó ạ.
Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Hihi hay lập hội tháng 10+11 ( nghĩa là hội heo mùa thu chẳng hạn ) cho đông nhỉ.
Ðề: Các bé sinh tháng 10-2007 lập clb giao lưu nào Bé nhà mình nhất định không chịu đi học, mà cho ở nhà chả có ai chơi thì tớ sợ nó buồn. Thế mà hình như cậu cũng chả buồn, cứ tỉnh queo, hát hò luyên thuyên suốt ngày. Tớ cứ cho nó đi học được mấy hôm là nó lăn ra ốm nặng, thành ra con đi học mẹ lại vất vả hơn, chả hiểu làm sao. Đợt tớ đẻ đứa thứ 2 xong, tống nó đi học 2 tháng, nó ốm lên ốm xuống, xót quá, nhiều lúc bảo mình đẻ con Ỉn làm cái gì (hihi) để bây giờ con mình nó thế này. Nhưng trộm vía con thứ 2 lớn tí tớ cho nó ở nhà hẳn với tớ thì chả thấy ốm nữa. Kiểu này chả biết bao giờ mới dũng cảm cho con đi học đây.